Hà Nội

Đang ăn cơm tối thì nhận được tin chiếc xe bị mất bất ngờ "quay về" với chủ

ANTD.VN - Đang ăn tối cùng gia đình, ông Hồng vội buông đũa bát đi ngay khi nhận được cuộc điện thoại báo tin chiếc xe máy bị mất năm 2015 của ông giờ đã “quay về” với chủ…

Khoảng 19h ngày 6/9, trong khi làm nhiệm vụ trên phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác Y2/141 – CATP phát hiện nam thanh niên điều khiển xe Air Blade BKS 29D1 - 485.42 không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe xử lý vi phạm.

 Thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy đăng ký xe, đồng thời, bằng nghiệp vụ tinh tường, lực lượng chức năng cũng phát hiện BKS xe có dấu hiệu làm giả.

Đại úy Nguyễn Văn Chính, tổ trưởng tổ công tác Y2/141 cho biết: “Theo số liệu từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, biển 485.42 không được cấp cho xe Air Blade này, ngoài ra, từ số máy của xe, tổ công tác xác minh biển thật là 29D1 - 522.95. Chủ xe bị mất trộm từ cuối năm 2015.

Qua dữ liệu tra cứu, tổ công tác cũng xác định chủ sở hữu chiếc xe là ông Trần Xuân Hồng (SN 1962, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) nên đã liên hệ với người này thì được biết, khoảng 18h30 ngày 27/11/2015, ông Hồng để xe trước cửa nhà, chưa đến 5 phút sau quay ra thì phát hiện chiếc xe tay ga đã biến mất. Sau đó, ông Hồng đến trình báo công an phường Minh Khai.

Ông Hồng vui mừng nhận lại xe đã mất

Nhận được tin báo của tổ công tác Y2 cũng là lúc gia đình ông Hồng đang ăn bữa cơm tối. Quá vui mừng, ông vội buông đũa buông bát và ra chốt ngay. Nhận ra đúng “người bạn” của gia đình, ông Hồng xúc động nắm tay cán bộ chiến sỹ tổ công tác 141/Y2 cảm ơn.

Theo lời khai ban đầu của người điều khiển là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, ở quận Thanh Xuân) thì chiếc xe này được Tuấn Anh mua lại của một người không quen biết với giá 13 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được công an phường sở tại điều tra, làm rõ.