Việc thiện của một người đàn ông mang án giết người trở về sau 12 năm tù

Việc thiện của một người đàn ông mang án giết người trở về sau 12 năm tù

ANTĐ - Đã nhiều năm nay, người dân quanh khu hồ Đầm Tròn và hồ Bẩy Gian, giáp ranh giữa hai phường Ngọc Hà và Đội Cấn đã quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông hàng ngày cần mẫn, chăm chỉ vớt rác, thả cá. Hồ Đầm Tròn và hồ Bẩy Gian trước đây là một khu vực đầy ô nhiễm, ruồi muỗi, rác rưởi, giăng kín mặt hồ, người dân không dám qua lại. Nhưng bây giờ đã mang một bộ mặt khác. Người đàn ông ấy  đã ngoài 60, từng phải ngồi tù 12 năm nhưng nay chỉ muốn làm các công việc thiện, để làm lại cuộc đời…
Khi cuộc sống chỉ còn trong… tích tắc

Khi cuộc sống chỉ còn trong… tích tắc

ANTĐ - Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của con người mong manh chỉ còn được tính trong từng tháng, từng ngày; khi con người ta không còn được tự định đoạt số phận của chính mình thì họ thường nghĩ về gia đình, hồi tưởng về quá khứ, về những tội lỗi. Sự thức tỉnh dẫu biết là muộn màng, nhưng trong quỹ thời gian ít ỏi còn được sống họ cũng muốn làm một điều gì đó có ích cho người thân của mình trước ngày “tử biệt”.
Mệt mỏi khi chồng không cùng gánh vác

Mệt mỏi khi chồng không cùng gánh vác

ANTĐ - Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng và 2 con. Gia đình tôi nhìn bề ngoài khá yên ấm, hạnh phúc. Chồng tôi là người yêu vợ, thương con, hiền lành. Tuy nhiên, anh ấy làm trong công ty gia đình và công việc không suôn sẻ lắm...
Có nên tha thứ?

Có nên tha thứ?

ANTĐ - Tôi lấy chồng đã được 2 năm và có một con gái xinh xắn. Vượt qua bao nhiêu rào cản, khó khăn, tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được người chồng tử tế. Vậy mà mới đây, tôi vô tình đọc được tin nhắn của một người con gái gửi đến máy điện thoại của anh nói muốn dẫn cô ấy đi bệnh viện để phá thai. 
Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

ANTĐ - Tôi là một người mẹ tồi. Đó là nỗi đau đớn dằn vặt hành hạ tôi suốt bao năm qua. Dù lúc này tôi đang sống trong một căn nhà đẹp với biết bao giấc mộng phù phiếm của mình.
“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

ANTĐ - Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi đã quyết định để tôi sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài...
Ám ảnh quá khứ lỗi lầm

Ám ảnh quá khứ lỗi lầm

ANTĐ - Tôi đứng giữa sự dằn vặt bởi không biết phải làm sao để sự bình yên về lại trong tâm hồn. Chôn chặt tất cả để sống thì tôi luôn bị ám ảnh bởi giấu giếm anh! Nhưng khi tôi nói ra, liệu anh có bao dung để chấp nhận lỗi lầm 5 năm về trước?
Vợ cuồng dại đưa nhân tình về nhà giết chồng giữa đêm vắng

Vợ cuồng dại đưa nhân tình về nhà giết chồng giữa đêm vắng

ANTĐ - Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình mỗi khi ở bên anh... nhưng càng được hưởng hạnh phúc từ anh thì tôi lại càng thấy tội lỗi với gia đình, nhất là người chồng của tôi vẫn đang ngày ngày vất vả làm việc để tôi có được cuộc sống an nhàn, đủ đầy...
Mẹ tôi đã ăn bát cơm chan đầy nước mắt

Mẹ tôi đã ăn bát cơm chan đầy nước mắt

ANTĐ - Ngồi một mình giữa căn phòng, Nhất khóc và tỏ vẻ dằn vặt về quá khứ. Đúng ra, giờ này cậu ta đang là đứa con trai hiếu thảo phụng dưỡng mẹ già, một ông chủ tiệm sửa chữa xe máy có tiếng... Vậy mà đáng tiếc...
Người chị bao dung "nhường" chồng, nhường cả hạnh phúc cho em

Người chị bao dung "nhường" chồng, nhường cả hạnh phúc cho em

ANTĐ - Sau bao nhiêu dằn vặt, mất ăn, mất ngủ, Thanh cố đứng vững để chăm lo cho gia đình, trước mắt lúc này là chăm cho cô em gái sinh đẻ với chính chồng của mình. Mặc cho hàng xóm dị nghị, đàm tiếu, chị Thanh quyết không đuổi "tình địch" - chính là em gái mình ra khỏi nhà.
Tiếng gọi mẹ sau song sắt

Tiếng gọi mẹ sau song sắt

ANTĐ - Đã có một đứa trẻ vô tội được sinh ra trong Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Vì thế nghiễm nhiên đứa bé ấy được lớn lên với đủ những thiệt thòi, thiếu thốn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Sau khi bị lừa lọc, dối trá trong tình yêu, mẹ của nó đã khiến một người bỏ mạng - đó chính là cha ruột của đứa bé. Mẹ đứa trẻ  đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật, câu chuyện buồn trong cuộc đời với nỗi đau của mẹ đã nguôi dần, nhưng tiếng gọi mẹ phía sau song sắt của đứa trẻ tội nghiệp thì vẫn còn còn đeo đẳng…
"Cơm-phở" nháo nhào

"Cơm-phở" nháo nhào

ANTĐ - Tham lam và nông nổi, không ít người đàn ông đã tự nhảy xuống hố sâu do mình tự đào. Còn tôi, tự “bỏ mồi bắt bóng” rồi mới hối tiếc “con cá mất là con cá to”.
Đi tìm sự tha thứ

Đi tìm sự tha thứ

ANTĐ - Nhiệt tình, ân cần, đó là những lời mà người dân vùng Kim Bảng (Hà Nam) nói về lương y Hoàng Văn Xuyến. Người dân ở đây đều biết, anh từng bị kết án 15 năm tù giam về tội giết người, nhưng dường như những việc làm của Hoàng Văn Xuyến thời hiện tại đã làm mờ đi hành động của một đối tượng giết người năm xưa. Hoàng Văn Xuyến đang đón nhận sự tha thứ của cộng đồng bởi sự ăn năn và những việc làm có ý nghĩa.
Nỗi đau của người mẹ có 3 đứa con đồng tính

Nỗi đau của người mẹ có 3 đứa con đồng tính

ANTĐ - Việc trong số 5 người con của mình có đến 3 người đồng tính đã từng lấy đi biết bao giọt nước mắt và gây ra bao đau đớn cho người mẹ. Nhiều lúc, bà đã có ý định tìm đến cái chết để giải thoát khỏi những khổ đau, dằn vặt nhưng rồi lại thôi.
Chồng ngoại tình, vợ giả vờ không biết

Chồng ngoại tình, vợ giả vờ không biết

ANTĐ - "Thật là khốn khổ bởi 2 người cùng chung sống mà không bằng 2 người xa lạ cùng đi trên một chuyến tàu. Bản thân những đứa trẻ phải sống trong môi trường đó cũng cảm thấy bất an. Tốt nhất, nếu không sống được với nhau thì ly hôn. Ly hôn chưa chắc đã là điều xấu, mà rất có thể đó lại là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn", chuyên gia tâm lý Hoàng Thị Kim Thanh bày tỏ.
Ám ảnh nhà nghỉ vì bị chồng phản bội

Ám ảnh nhà nghỉ vì bị chồng phản bội

ANTĐ - Mỗi lần nhìn thấy nhà nghỉ là chị Hằng lại tưởng tượng ra cảnh chồng đang quấn quýt với ả nhân tình. Dù đã tha thứ cho chồng nhưng những hình ảnh chồng âu yếm với người đàn bà khác vẫn luôn giày vò, hành hạ chị.

Chuyện tình buồn của một gái bán hoa

Chuyện tình buồn của một gái bán hoa

ANTĐ - Nhận được tin Thoa đang mang thai, Thanh bối rối và đã "truất ngựa truy phong". Chán đời, hết tiền... Thoa tìm đến nghề bán hoa để mua vui...