Dân trí cao lên dần

ANTĐ - Trong mấy ngày nắng nóng, oi bức, ngột ngạt này, theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, tôi có cảm giác như được “hạ hỏa” phần nào.

- Tôi cũng cảm thấy như vậy. Dân được đối diện với những người mà mình tin cậy, được hỏi thẳng mà chẳng phải vòng vo, e ngại gì.

- Một cử tri thắc mắc: giá nông sản thu mua thấp hơn giá thành, trúng mùa vẫn lỗ. Thực phẩm, đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại; dịch cúm hoành hành mà vẫn đầy gia cầm nhập, vậy có lợi ích nhóm chi phối hay không?

- Câu hỏi khó đó thì ngay trong phiên chất vấn ở Quốc hội cũng chưa tìm được câu trả lời.

- Câu hỏi này xem ra còn khó hơn: Ngân hàng có tiền thì để không, trong khi người dân có nhu cầu lại không thể vay được. Vì sao có quá nhiều thủ tục phức tạp mà ngay cả khi dân có khả năng trả nợ vẫn không đủ giấy tờ theo yêu cầu ngân hàng để vay vốn?

- Cử tri cũng phải thông cảm với các đại biểu, họ không phải đều là chuyên gia, chuyên viên hoặc chuyên trách, vì thế không thể giải đáp mọi băn khoăn, bức xúc.

- Thông cảm quá đi chứ! Thế nên có những chuyện cử tri nêu ra đã chứng tỏ dân trí bây giờ đã được nâng lên nhiều.

- Dân trí cao lên dần là điều thật đáng mừng. Ấy vậy mà nhiều người cứ lo ngại tình trạng “chém gió” đang có chiều hướng lây lan ngoài xã hội.

- Dân trí cao lên thì tôi với ông cũng có phần “thơm lây” đấy.