- Đan Mạch bơm 2 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng ở Bắc Cực
- Thủ tướng Đan Mạch: Greenland không phải để bán
- Đan Mạch cầu viện đối tác không ngờ để giữ Greenland trước nguy cơ từ Mỹ?
“Bạn đã bao giờ nhìn vào bản đồ và nghĩ rằng: Bạn biết Đan Mạch cần gì không? Nhiều ánh nắng mặt trời, nhiều cây cọ và giày trượt patin hơn. Vâng, chúng ta có một cơ hội duy nhất trong đời để biến giấc mơ đó thành hiện thực”, bản kiến nghị viết.
“Hãy mua California từ ông Donald Trump! Vâng, bạn nghe đúng rồi đấy. California có thể là của chúng ta và chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để biến điều đó thành hiện thực”.
![]() |
Đan Mạch nếu mua lại California sẽ có thuận lợi về thời tiết, nguồn cung cấp bơ an toàn và sự thống trị về công nghệ… |
Bản kiến nghị cho biết Đan Mạch cũng sẽ có thể đổi tên Disneyland thành “Hans Christian Andersenland”. “Chuột Mickey đội mũ bảo hiểm Viking ư? Vâng, xin mời”.
Văn bản còn châm biếm, quan trọng nhất là huy động mục tiêu gây quỹ cộng đồng là 1 nghìn tỷ USD, “thêm hoặc bớt một vài tỷ” và cử những nhà đàm phán giỏi nhất đến thương lượng.
Bản kiến nghị được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự quan tâm về việc kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Ông Donald Trump thậm chí cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là “điều hoàn toàn cần thiết”.
Các quan chức ở cả Greenland và Đan Mạch đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý tưởng này. Thủ tướng Đan Mạch hơn một lần nói rằng “Greenland” không phải để bán.