Dân làng bảo vệ cô gái xuống tay giết cha

ANTĐ - Người dân làng Rang (Papua New Ginea) quyết định bảo vệ một cô gái đã xuống tay giết cha trước lệnh bắt của cảnh sát, vì họ cho rằng hành động của cô là chính đáng.

Án mạng xảy ra tại làng Rang (Papua New Ginea) khi cô con gái 18 tuổi dùng dao chặt đứt đầu cha mình. Điều đáng nói ở đây là sau khi biết chuyện, dân làng tình nguyện hình thành một "vòng bảo vệ" với cô gái này trước sự điều tra của cảnh sát.

Mục sư Lucas Kumi của ngôi làng cho biết cô gái đã đến trình báo sự việc và giải thích tại sao lại giết cha mình. Họ đã đi tới ngôi nhà của cô gái và thấy một cái xác không đầu. Vị mục sư này khai rằng, người cha này đã có hành động thú tính khi lợi dụng việc vợ đi thăm nhà người thân qua đêm, ông ta đã nhốt con gái trong phòng và hãm hiếp cô bé nhiều lần. Sáng hôm sau, ông ta lại "muốn" một lần nữa, cô con gái đã lấy con dao và chặt đầu cha mình. 

Khi nghe xong câu chuyện, không chỉ mục sư Kumi mà cả dân làng quyết định cô gái này sẽ được cộng đồng bảo vệ bởi hành động của cô xuất phát từ sự tổn thương và người cha đáng bị như vậy. Họ cũng không tiến hành bất kì nghĩ lễ đám tang nào cho cha cô.

Vấn nạn hiếp dâm trẻ em đã đặt chính phủ Papua New Ginea tiến hành những nỗ lực trong tuyệt vọng khi nạn nhân chủ yếu trong lứa tuổi từ 13-16. Báo cáo của một tổ chức phi chính phủ cho biết trong một cuộc điều tra, họ đã tiếp xúc với 175 trẻ em bị buộc là nô lệ tình dục. Hiện các nhà chức trách đang xem xét việc đưa án phạt tử hình trở lại với những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.