Dân không nhận "quà" là có chuyện

ANTĐ - Ông đã bao giờ rơi vào tình cảnh tặng quà mà người ta không nhận chưa? Quà của tôi nặng tình nghĩa chứ giá trị thì nhẹ tênh nên chả ai từ chối. Kể ra tặng quà mà người ta không nhận mình cũng bẽ mặt thật.

- Đấy là ông thôi, chứ chuyện mà tôi sắp kể, người tặng quà dù bị từ chối nhưng chẳng cảm thấy gì, vẫn phơi phới tươi vui.

- Ai mà “trơ” thế, ông nói cụ thể xem nào?

- Thì mấy vị lãnh đạo TP Hải Phòng đấy, tặng nhân dân “món quà” dàn nhạc nước nhưng lại bị dư luận phản đối quyết liệt.

- Không nhận thì thôi, hà cớ gì còn phản đối làm phụ lòng quan tâm của quan đối với dân?

- Nếu là tôi cũng từ chối ngay. Dàn nhạc nước ấy ngốn tới 200 tỷ đồng là tiền rút ra từ ngân sách, chứ đâu phải tiền túi của các vị ấy.

- Thế thì không nhận là phải thôi! Món tiền to thế để xây dựng trường học, bệnh viện tặng dân chắc họ sẽ nhận ngay lập tức.

- Chuyện không dừng ở đó. Dàn nhạc nước đặt giữa trái tim thành phố, nhưng giờ gần như đắp chiếu.

- Tôi phỏng đoán “món quà tiền tỷ” ấy có “vấn đề” gì đó!

- Ông đoán trúng đấy! Dự án này không mời thầu mà lại chỉ định một công ty TNHH. Máy móc thiết bị thì nói là nhập từ Mỹ chứ không phải từ Trung Quốc. Thế nhưng các cấu kiện đều hoen gỉ, ống nước rêu bám xanh rì. Dân tình xót xa bảo, đây là “món quà đắng chát”.

- Dân mình tinh lắm ông ạ. Bỗng dưng được “tặng quà” tới 200 tỷ đồng là họ nghi ngờ ngay trong đó “gói” những món mà mình không được hưởng.