Dân không cần danh hão

ANTD.VN - Lâu lắm rồi ở ta lại thấy xuất hiện một kỷ lục nổi đình, nổi đám, ông đã biết chưa nhỉ? Tôi cứ tưởng cái bệnh thích ném tiền thật rước danh hão kỷ lục đã tiệt nọc lâu rồi cơ mà.

- Ấy là chuyện tỉnh Đồng Tháp vừa chi tới 500 triệu đồng để lập kỷ lục “Thác hoa tươi cao nhất Việt Nam” được kết từ 2.500 giỏ hoa đặc trưng của làng hoa Sa Đéc. Nhiều người xem bất ngờ và bất bình phát hiện xen trong thác hoa là sừng sững 4 khối hoa giả, ông ạ.

- Chẳng lẽ làng hoa Sa Đéc nổi tiếng cả nước mà không trồng được hoa thật nên phải dùng hoa giả sao?

-  Đáng nói là ở chỗ ấy. Người ta có cảm giác bị lừa bởi cái thác hoa giả chỉ là thứ kỷ lục háo danh.

- Háo danh thì quá rõ rồi, nhưng lại lấy tiền dân để mua danh hão thì quả là một “kỷ lục” để đời chứ đâu phải để tự hào.

- Tôi nghe nói thời tiết năm nay trái khoáy khiến mọi làng hoa cả nước đều điêu đứng. Ném ra tới 500 triệu trong khi người trồng hoa méo mặt lo có được cái Tết ấm cúng. Chẳng hiểu cái thác hoa ấy liệu có ai ủng hộ không hả ông?