Đàm Vĩnh Hưng: "Muốn sáng tạo, tớ sáng tạo cho mà xem!"

ANTD.VN - Đó là lời chia sẻ và cũng có thể xem là "màn đáp trả" của Đàm Vĩnh Hưng trước vụ lùm xùm gần đây bắt nguồn từ phát ngôn gây "bão" của Tùng Dương về dòng nhạc Bolero. 
Hát Bolero theo cách chỉ có...Mr Đàm!
Theo đó, trong đêm thứ 2 và cũng là đêm cuối cùng của liveshow "Sài Gòn Bolero & Hưng" vừa được Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại Hà Nội, anh đã thẳng thắn giãi bày quan điểm của mình về nhạc Bolero trước gần 4.000 khán giả Hà thành.

Đứng trên sân khấu đêm diễn, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, Bolero là dòng nhạc được người xưa sáng tạo nên từ giai điệu phương Tây, tạo nên một chất nhạc trữ tình mà chỉ riêng Việt Nam mới có. Cùng với đó, Mr Đàm quả quyết, anh cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ khác vẫn sẽ tiếp tục hát Bolero để dòng nhạc này còn được lưu giữ qua các thế hệ sau này. 

Cũng theo Mr Đàm, thời gian vừa qua có những ý kiến khác nhau về nhạc Bolero nhưng anh luôn tự tin rằng mình mang hơi thở của riêng mình khi tiếp cận dòng nhạc này và ít nhiều có những sáng tạo mà không phải ai cũng dám làm. Và để minh chứng cho điều này, Mr Đàm đã trình diễn ca khúc nhạc Bolero quen thuộc "Qua cơn mê" theo phong cách nhạc Jazz. Trước phần trình diễn này, anh không quên hài hước bộc bạch: "Muốn sáng tạo, tớ sáng tạo cho mà xem!". Nhiều người cho rằng, câu nói này của chủ nhân đêm liveshow ẩn ý muốn nhắn nhủ tới Tùng Dương bởi nam ca sĩ "Con cò" vừa đưa ra những quan điểm về nhạc Bolero khiến Mr Đàm và nhiều nghệ sĩ nổi giận. Sự phá cách của Mr Đàm khi thể hiện Bolero trên nền nhạc Jazz khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú. 

Không chỉ vậy, ở một tiết mục khác, Mr Đàm cũng khiến khán giả bất ngờ khi đưa cả khán phòng chìm vào không gian âm nhạc gợi nhắc tới hình ảnh của những đám tang của người Sài Gòn xưa. Mặc dù đã được nghe anh "ráo" trước về phần trình diễn đặc biệt này song ngay tiếng kèn, tiếng trống đám ma vang lên, cộng thêm phối cảnh sân khấu được dàn dựng như một buổi đưa tang vắng lạnh, chỉ có một bóng trắng đứng lặng lẽ phía xa và đoàn người mặc áo đen lặng lẽ nối nhau đi qua...giọng hát của Mr Đàm cất lên khi thể hiện ca khúc "Dấu chân kỷ niệm" đủ khiến người nghe sởn gai ốc.

Trước đó, tâm sự về tiết mục "có một không hai" này, Mr Đàm chia sẻ, anh muốn đưa nhạc hiếu lên sân khấu cũng bởi đây vốn dĩ là nét văn hóa của người dân Sài Gòn từ những năm 1960 đến nay, khi những gia đình giàu có thường thuê dàn nhạc Tây chơi những ca khúc Bolero. Dĩ nhiên, đây cũng không nằm ngoài ý nghĩ muốn sáng tạo theo cách của mình mà Mr Đàm không giấu giếm thừa nhận: "Có những thể loại nhạc chưa ai nghĩ hoặc không nghĩ rằng có thể kết hợp được với nhau hoặc không dám thể hiện nhưng Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm được”.

Chưa bàn đến hiệu quả của những sáng tạo trên nhưng rõ ràng, cho tới thời điểm này thì Mr Đàm đã ghi điểm khi mạnh dạn mang đến những góc nhìn rất khác, không còn là "lối mòn" như những gì người ta vẫn thấy ở dòng nhạc Bolero. 

Chi tiền bạo, hút khán giả cao

So với kinh phí thực hiện 3 đêm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình cách đây chưa lâu, số tiền mà Mr Đàm chi vào việc tổ chức 2 đêm liveshow "Sài Gòn Bolero & Hưng" lần này có phần nhỉnh hơn khi lên tới gần chục tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, chưa nghệ sĩ nào làm liveshow riêng dám bỏ ngần ấy ra để đánh cược với âm nhạc và khán giả.

Trước thềm liveshow, Mr Đàm bộc bạch, trước giờ làm show, anh chưa giây phút nào lo lắng về chuyện bán vé cả. Nếu có thì chỉ là lo năm sau hoặc vài năm sau nữa, khi bớt hào quang rồi, "visa" nổi tiếng bớt rồi thì anh mới thực sự lo. Còn hiện tại, anh tự tin vào việc có thể tìm ra nhiều cách làm mới những dòng nhạc đã rất lạ lẫm, hoặc bị lãng quên, hoặc chưa quen thuộc với khán giả để sao cho mọi người mua sạch vé. Riêng với Bolero, Mr Đàm cho rằng, dòng nhạc này đang được yêu thích nhiều ở khắp mọi nơi và đó đã đủ giúp anh có 50% chỗ dựa để tự tin chinh phục khán giả, khiến mọi người bỏ tiền ra mua vé mà không cần phải nghĩ. Còn nếu không lấp đầy được gần 4.000 chỗ ngồi trong đêm liveshow trên, Mr Đàm sẽ tự xem lại mình. 

Và đúng như lời quả quyết của Mr Đàm, đêm liveshow "Sài Gòn, Bolero & Hưng" đã chật kín người xem và dường như ai nấy đều hoan hỉ với việc "đi xa, xem show khuya, mua vé đắt" - điều mà Mr Đàm tự hào cho rằng đã tạo thành một nét gì đó rất riêng và quen thuộc với những người yêu mến và ủng hộ mình. Một trong những lý do khiến show diễn của Mr Đàm "cháy vé" cũng bởi như anh hào hứng lý giải: "Hưng yên tâm là đo được khán giả hàng đêm còn yêu mình bao nhiêu, thích mình bao nhiêu và thích cái gì. Đó là lý do vì sao mà Hưng luôn có những chương trình, sản phẩm phù hợp với sự nghiệp của mình".

Những "cái bóng" Bolero ám ảnh...

Khách mời trong liveshow "Sài Gòn, Bolero & Hưng" khá đông, chủ yếu là những nghệ sĩ thân thiết với anh như: nữ danh ca Hương Lan, ca sĩ Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Hoài Lâm...Ngoài ra còn có một số giọng ca cả quen lẫn lạ như: Quang Lê, Thu Hằng, Hà Thành Xuân...Trong số khoảng 40 ca khúc thì Mr Đàm hát đơn ca, song ca chừng 30 bài, còn lại là phần hát solo hoặc hát chung giữa các ca sĩ khách mời.

Tuy nhiên, nhiều người nói vui, có lẽ sự xuất hiện của một giọng hát quá "đỉnh" như danh ca Hương Lan khiến tất cả những giọng ca khách mời khác đều trở nên lu mờ, kể cả giọng hát được mệnh danh "nữ hoàng nhạc sến" Lệ Quyên. Điều này được minh chứng rõ nét ở phần tam ca giữa ba thế hệ nữ - danh ca Hương Lan, ca sĩ Lệ Quyên và Thu Hằng. Xuyên suốt từ đầu đến cuối liveshow, Thu Hằng dù rất nỗ lực để hát cho ra chất Bolero nhưng cô vẫn để lộ nhiều yếu điểm trong giọng hát và cách biểu đạt cảm xúc nên chưa thực sự thuyết phục người nghe. 

Cũng như vậy, ở phần song ca giữa Mr Đàm với nữ nghệ sĩ cải lương quá cố - NSƯT Thanh Nga (do ca sĩ trẻ Hà Thanh Xuân hóa thân), khi giọng hát của cố nghệ sĩ tài ba này vang lên, một màu sắc khác, rất cũ, rất xưa nhưng vẫn rất thấm của dòng nhạc Bolero khiến người nghe thổn thức.

Có lẽ hơn ai hết, Mr Đàm thừa hiểu để vượt qua "cái bóng" của những thế hệ nghệ sĩ đi trước - những người anh vẫn xem là "tượng đài" Bolero và "thần tượng" của mình, thì không thể chỉ đi theo lối mòn như nhiều người khác, mà phải thổi hồn vào dòng nhạc này theo cách riêng của mình. Đó cũng là lý do anh sáng tạo không ngừng nghỉ ở show diễn này.

Và một trong những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, phải kể đến việc Mr Đàm đã kiên nhẫn mất 8 năm để xin cấp phép biểu diễn cho những ca khúc mà anh gọi là "Hoa hậu" của dòng nhạc này - "Tình bơ vơ", "Thương hận" và "Chiều biên giới". 

Sau đêm liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” tại Hà Nội, Mr Đàm thổ lộ, anh sẽ nhanh chóng phát hành DVD để những khán giả chưa có dịp xem trực tiếp sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình.