Đẫm nước mắt phiên xử gã chồng say rượu tưới xăng đốt chết vợ và con trai

ANTĐ - Ngày 5-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Văn Giang (SN 1990) trú tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, về tội danh Giết người. Nạn nhân không ai khác là chị N.T.O.Đ. (SN 1993) và cháu T.V.Đ (SN 2014), là vợ và con trai của Giang.

Chồng giết vợ con vì lời trách móc

Theo cáo trạng, khoảng 18h40 ngày 27-7-2015, sau khi uống bia, Giang điều khiển xe máy về nhà. Lúc này, vợ Giang là chị N.T.O.Đ. đang bế con trai T.V.Đ. nói dỗi chồng mấy câu. Tức giận, Giang quay chửi lại vợ, rồi đi lấy chai xăng mở nắp tưới lên người chị Đ. và con trai rồi lấy chiếc bật lửa gas trong người ra rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng từ chân của chị Đ. nhanh chóng lan ra rồi bao trùm lấy cả hai mẹ con.

Hoảng sợ, chị Đ. kêu cứu đồng thời để cháu Đ. xuống nền nhà còn bản thân mình chạy ra giếng tìm cách dập lửa. Thấy vợ chạy đi, Giang bừng tỉnh, chạy theo ra giếng, lấy xô nước dội lên người chị Đ. để dập lửa.

Bị cáo Trần Văn Giang tại phiên tòa

Nghe tiếng kêu cứu, anh Ngô Công Lâm và chị Ngô Thị Kiều Oanh (hàng xóm) chạy sang thấy cháu Đ. đang nằm khóc trên người chiếc áo bị cháy. Ngay lập tức, anh Công và chị Oanh bế cháu Đ. dập lửa.

Sau đó, 2 mẹ con chị Đ. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 mẹ con đã tử vong.

Tại biên bản giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đ. là sốc nặng do bỏng. Còn nguyên nhân cái chết của chị Đ. là do nhiễm trùng, nhiễm độc nặng ngày thứ 3 sau bỏng.

Trong quá trình điều tra, nhận thấy Trần Văn Giang có biểu hiện động kinh nên cơ quan công an đã trưng cầu giám định tâm thần với người này.

Tại biên bản giám định pháp y của viện tâm thần trung ương kết luận, trước và trong khi phạm tội Trần Văn Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu.

Phiên tòa lặng lẽ đẫm nước mắt

Có mặt trong phiên tòa, Trần Văn Giang lần lượt trả lời hết các câu hỏi của HĐXX. Phía dưới, đại diện người nhà bị hại và người thân của bị cáo đều yên lặng lắng nghe. Những câu trả lời như nghẹn lại khi nhắc đến vợ, con của Giang.

Rất đông người đại diện cho bị hại và người thân của Giang đến tham dự phiên tòa

Được biết, năm 2011, sau thời gian tìm hiểu Giang và chị Đ. quyết định đi đến hôn nhân. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định nên kinh tế gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, Giang cùng vợ và hai con nhỏ dọn về ở với ông bà nội để giúp đỡ ông bà.

Tại phiên tòa, Giang thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho rằng bản thân mình có tâm lý không bình thường nên không làm chủ được hành vi. Sau khi xảy ra sự việc, Giang bị ám ảnh về cái chết của vợ con.

“Nhiều đêm ở trại giam bị cáo không ngủ được và rất hối hận về tội lỗi của mình gây ra”, Giang lí nhí nói trước tòa. Bị cáo Giang cũng mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật, cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình chăm sóc đứa con đầu mới hơn 3 tuổi.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, hành vi của Giang phạm tội giết người, giết trẻ em, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; trước, trong khi phạm tội và thời điểm giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giang có biểu hiện “rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu” nên đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù.

Bà Phạm Thị Hương mẹ của Giang bật khóc khi tòa tuyên con trai 20 năm tù

Khi được nói lời nói sau cùng, Giang quay lại phía gia đình chị Đ. bưng mặt khóc nức nở, gửi lời xin lỗi đến gia đình, họ hàng và người thân chị Đ.

Trong giờ nghị án, bà Phạm Thị Hương (SN 1964) mẹ Giang lân la đến gần con đang ngồi. Khi bị các đồng chí hỗ trợ tư pháp ngăn cản người mẹ này vội nói: “Con thích ăn gì thì con nói đi, ít bữa nữa mẹ vào trại thăm con mẹ mua đưa vô cho con”. Đáp lại câu hỏi của mẹ, Giang bật khóc lắc đầu.

Cũng trong phiên tòa, đại diện hợp pháp cho người bị hại đã đứng dậy xin giảm án cho bị cáo. Ông Nguyễn Đình Trung bố của chị Đ. cho biết: “Mất con, mất cháu ai mà không đau xót, nhưng giờ người mất cũng mất rồi người ở lại thì cần phải sống. Từ khi làm rể, Giang sống hiền lành, được lòng mọi người nên ai cũng thương. Mẹ và em trai mất nhưng con cháu T.G.H. nữa, cháu tôi cần có bố nên tôi xin giảm án cho Giang để nó được về để chăm sóc, nuôi dưỡng con trai của mình”.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Giang là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm, tuy nhiên bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, khi thấy vợ bị lửa đốt đã múc nước dập lửa cứu vợ, đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần văn Giang 20 năm tù giam.

Không ồn ào la hét như những vụ án giết người khác, suốt phiên xét xử cả người nhà bị hại và người nhà bị cáo đều rất yên lặng. Họ từng có mối quan hệ thông gia, quen biết. Sự việc xảy ra không ai mong muốn nên họ đều thông cảm và thấu hiểu. Ai cũng mong, Giang đã biết lỗi của mình rồi thì cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Khi Giang được dẫn ra xe thùng về trại giam, mọi người đều ùa theo. Lẫn trong đám đông, bà Hương cố đi nhanh để được nhìn con. Chiếc xe rời tòa án, người mẹ này bật khóc nức nở: “20 năm tù con ơi, làm sao mẹ sống được. Đời con còn trẻ mà”. Hình ảnh người mẹ được hai người dìu thất thểu rời tòa khiến nhiều người ái ngại.