Đấm đá người say, vào tù và bồi thường 362 triệu đồng

ANTĐ - Vốn có hiềm khích, nên khi chạm mặt ở quán cà phê, anh Linh không tiếc lời chửi bới đối phương. Phía bên kia, Quân cũng lợi dụng tình trạng say mèm của người có mâu thuẫn từ trước để ra tay...
Đấm đá người say, vào tù và bồi thường 362 triệu đồng ảnh 1
 Hành hung người say, Nguyễn Văn Quân phải trả giá đắt

Cho rằng bản án sơ thẩm áp dụng mức hình phạt 7 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” là quá nặng, Nguyễn Văn Quân (SN 1986, trú ở thôn Kim Châu, xã Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội) làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngược lại, bị hại Trương Văn Linh (SN 1979, ở thị trấn Kim Bài, cùng huyện Thanh Oai) lại có đơn đề nghị cấp tòa phúc thẩm tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần đối với bị cáo. Tại phiên xét xử ngày 15-10, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp thuận một phần đơn kháng cáo của bị hại để sửa một phần bản án sơ thẩm.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Oai xác định, đêm 4-12-2013, anh Trương Văn Linh cùng một số người bạn đến quán rượu ở thị trấn Kim Bài. Tàn cuộc vui, anh này say mèm nên được một người bạn đi cùng lấy xe máy chở về. Khi đi ngang qua quán cà phê Bon Bon của chị Nguyễn Thị Hằng (ở thị trấn Kim Bài), anh Linh nằng nặc đòi bạn cho dừng chân giải khát. Ít phút sau, Nguyễn Văn Quân cùng một người bạn bất ngờ xuất hiện tại quán cà phê Bon Bon và ngồi vào bàn uống nước với anh Linh. Vốn có mâu thuẫn từ trước, nên ngay khi chạm mặt, anh Linh bắt đầu chửi bới Quân. Đáp lời, thanh niên này căn vặn: “Bọn em làm gì mà anh cứ chửi”. Sợ có chuyện không hay nên chủ quán cà phê vội bảo người bạn đi cùng chở anh Linh về. Tuy nhiên, khi vừa được dìu ra khỏi quán, anh Linh tiếp tục chửi đối phương. Điên tiết, Quân nhào đến đấm liên tiếp 2 phát vào ngực, khiến anh Linh ngã ngồi xuống đất. Sau đó, do mọi người can ngăn nên người say rượu được anh bạn đi cùng dìu lên xe máy chở về. 

Dù vậy, trước khi rời khỏi quán cà phê Bon Bon, anh Linh cố chửi tục lần nữa. Thấy vậy, Quân tiếp tục lao đến đấm vào mặt anh Linh làm đối phương ngã xuống đất. Chưa hả giận, đối tượng còn tung thêm cú đá vào giữa mặt nạn nhân. Cú đòn ác hiểm hất anh Linh ngã ngửa người và đập đầu vào bờ kè bê tông của quốc lộ 21B làm anh này ngất lịm. Mặc dù được mọi người đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau quá trình điều trị chấn thương sọ não dài ngày, anh Linh vẫn bị tổn hại tới 91% sức khỏe… Với hành vi gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-7 vừa qua, TAND huyện Thanh Oai đã xử phạt Nguyễn Văn Quân 7 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại khoản 3, Điều 104-BLHS, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 362 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án vẫn được các bên khai báo với diễn biết như trên. Do vậy, Tòa án Hà Nội xác định phía bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, mức án mà cấp tòa sơ thẩm tuyên phạt lại chưa tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả vụ án do bị cáo gây ra. Vì thế, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Quân 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đối với vấn đề dân sự, tòa giữ nguyên mức tiền đền bù, song có sự điều chỉnh về danh mục các khoản phải bồi thường để phù hợp với quy định của luật pháp.