TP.HCM

Đâm chết bạn nhậu vì bị chê nghèo mà còn “chơi sang”

ANTĐ - Trong khi hai người bạn nhậu chung bàn kêu rượu ra uống, còn Hải một mực đòi uống bia chứ không chịu uống rượu, tức giận vì bị chê không có tiền mà còn bày đặt “chơi sang”, Hải dùng vỏ chai bia đâm chết bạn nhậu.

Ngày 5/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử và chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tuyên giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Lý Xuân Hải (SN 1959, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội “giết người”.

Tức bạn nhậu chê mình nghèo mà còn đòi uống bia, bị cáo Hải đã gây ra án mạng

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hải trưng nhiều lý do để xin được giảm án. Bị cáo trình bày, sau khi gây ra vụ án mạng đáng tiếc, bị cáo tỏ vẻ ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại cho phía thân nhân bị hại, được gia đình nạn nhân xin giảm án. Mặt khác, bị cáo đang mắc bệnh nặng,… nên được HĐXX sau khi xem xét đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm cho bị cáo với mức án trên.

Theo hồ sơ, khoảng 5h, ngày 25/12/2013, Hải và ông N.N.S rủ nhau đi nhậu. Đến khoảng 14h cùng ngày, tàn tiệc ông S và Hải định ra về thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ là ông N.V.C nên cả 3 người  trở vào quán nhậu tiếp. Tại đây, ông S và ông C gọi chủ quán đem rượu ra uống, còn Hải một mực đòi uống bia.

Trong lúc nhậu chung, ông C buông lời chê bai Hải không có tiền mà còn “chơi sang”. Trong khi đó, ông C và S thì uống rượu. Nghe bạn nhậu nói vậy, Hải nói không có tiền cũng mua thiếu bia đãi bạn để bạn nhậu không cảm thấy khó xử. Tức thì lúc này, ông C liền lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng ném lên mặt bàn nhậu.

Thấy vậy, ông S. liền lấy nhẫn đeo vào tay mình. Ông C đòi lại nhưng ông S nhất định không trả để trêu tức ông C. Do đó, đôi bạn nhậu này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Thấy vậy, Hải tức giận đập vỡ chai bia, đâm vào cổ ông S khiến nạn nhân sợ hãi đứng dậy bỏ chạy.

Ngay sau đó, Hải tiếp tục lấy mảnh vỏ bia đâm vào cổ ông C. khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu sau đó.