- Trực tiếp: Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn"
- Người lính không về trong đoàn quân chiến thắng
Chủ động các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện quan trọng của đất nước
“Vang mãi khúc khải hoàn” là chương trình thể hiện khát vọng hòa bình, ý chí độc lập của Việt Nam, truyền tải thông điệp niềm tự hào về sự phát triển, thịnh vượng của đất nước, được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu được đặt tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội); phía Bắc Cột cờ Hiền Lương (Quảng Trị) và công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. HCM). Đây đều là những địa danh ý nghĩa, có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
![]() |
Chốt trực vòng ngoài Công viên Thống Nhất của CATP Hà Nội |
![]() |
Các lực lượng phối hợp đảm bảo ANTT chặt chẽ theo các phương án định sẵn |
Trong đó, Công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khánh thành năm 1961, là biểu tượng lịch sử của khát vọng hòa bình, Bắc Nam sum họp. Và trong khuôn khổ chương trình, tại đầu cầu Công viên Thống Nhất, UBND thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực sân khấu đa năng.
Việc tổ chức chương trình và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa... |
![]() |
hướng dẫn người dân di chuyển, đảm bảo giao thông thông suốt |
Để phục vụ chương trình cầu truyền hình, trước đó, lực lượng Cảnh sát trật tự CATP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công an các phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành tổ tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tụ tập hoặc bán hàng rong gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông đô thị.
Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tại địa phương để phối hợp nhắc nhở, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường…
Dự báo số lượng người dân rất đông đổ về khu vực Công viên Thống Nhất để theo dõi chương trình cầu truyền hình trực tiếp cũng như màn bắn pháo hoa, ngay từ sáng 27-4, CATP Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, giúp người dân lựa chọn lộ trình phù hợp. Ngay từ 16h chiều cùng ngày, các lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai công tác đảm bảo ANTT theo phương án của CATP.
![]() |
Chốt đảm bảo an ninh, an toàn tại trận địa bắn pháo hoa |
![]() |
Lực lượng Công an hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong sự kiện đông người |
Trung tá Nguyễn Quang Hưng - Phó trưởng Công an phường Lê Đại Hành cho biết: Thực hiện công tác đảm bảo ANTT chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” và trận địa bắn pháo hoa điểm cầu Công viên Thống Nhất, Công an phường Lê Đại Hành phối hợp với Công an phường Nguyễn Du phân công các chốt tại 3 điểm gồm: Nguyễn Đình Chiểu - Trần Nhân Tông; Trần Nhân Tông - Quang Trung và Nguyễn Du - Trần Bình Trọng.
“Trong trận địa pháo hoa, Công an phường phối hợp với lực lượng quân đội, Cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh, an toàn. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CATP Hà Nội phân làn các tuyến đường xung quanh Công viên Thống Nhất. Quán triệt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảm bảo ANTT cho toàn bộ sự kiện…”.
![]() |
Người dân có mặt từ rất sớm chờ đợi hòa mình vào không khí của lễ kỷ niệm |
Về phía lực lượng CSGT - CATP Hà Nội, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT số 4 thông tin, đơn vị triển khai 100% cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa tuyến địa bàn phụ trách như Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt, Trần Bình Trọng… cùng với các đơn vị trong CATP tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm như dừng đỗ sai quy định; phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển, tránh ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến hướng về Công viên Thống Nhất.
Cùng với các lực lượng CATP, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã tổ chức nhiều tổ công tác phòng chống hoạt động trộm cắp tài sản và các loại tội phạm hình sự khác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện đặc biệt này.
Vinh dự và tự hào được tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt
Là chiến sĩ trẻ tham gia công tác đảm bảo ANTT sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đại uý Nguyễn Mạnh Thắng, cán bộ Công an phường Lê Đại Hành bày tỏ: "Không được sống trong thời khắc lịch sử của đất nước 50 năm về trước, nhưng trong ngày hôm nay, khi đứng ở đây, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào, cùng đồng đội và nhân dân hưởng trọn vẹn niềm vui hoà bình. 50 năm qua đi, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, bản thân tôi thấy mình cần có trách nhiệm, phải cố gắng, nỗ lực, đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, vì đất nước quên mình, vì cuộc sống bình yên của nhân dân…”.
![]() |
Anh Đào Hồng Hải không giấu được xúc động khi chia sẻ cảm xúc tại sự kiện đặc biệt của đất nước |
Lòng yêu nước, tự hào dân tộc vẫn luôn chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã đổ về Công viên Thống Nhất chờ đợi. Mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui, hạnh phúc.
![]() |
Gia đình anh Hải vượt đường xa tới tham dự sự kiện mang theo niềm tự hào và biết ơn |
Đi cùng với gia đình, anh Đào Hồng Hải - quận Long Biên (Hà Nội) không giấu nổi xúc động chia sẻ:
“Mặc dù từ nhà đến Công viên Thống Nhất khoảng 15km, nhưng trong sự kiện đặc biệt này, khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Cả gia đình tôi đi xe máy sang, đưa theo các con nhỏ, cùng nhau tham dự chương trình “Vang mãi khúc khải hoàn” và ngắm pháo hoa.
Mình muốn các con được sống trong thời khắc xúc động này, để các con hiểu được ý nghĩa của hai chữ “hoà bình”. Đó cũng là cách để giáo dục các con về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc, để sau này lớn lên các con sẽ luôn ghi nhớ về lịch sử và nỗ lực học tập, xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ căn dặn…”.
![]() |
Chị Phạm Phương Anh cùng bạn bè tới dự lễ kỷ niệm trong niềm xúc động |
Hay như chị Phạm Phương Anh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), khi được hỏi về cảm xúc trong đêm cả nước cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng đã bảy tỏ: “Em cũng như rất nhiều bạn trẻ khác được sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng em tự nhận thức được rằng, hoà bình được đánh đổi bằng máu xương của rất nhiều thế hệ cha ông đi trước. Bản thân em hôm nay rất xúc động khi được hoà mình vào trong không khí của cả nước.
Như thế hệ trẻ chúng em vẫn nói, lòng yêu nước có sẵn ở trong tim, trong “gen” mình rồi nên không cần chờ bất kỳ một dịp đặc biệt nào cả mà nó luôn chảy trong huyết quản của mỗi người. Thế hệ trẻ chúng em nguyện sẽ luôn phấn đấu cố gắng với tên gọi “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”.
![]() |
Lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ và nỗ lực phấn đấu, xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển |
50 năm đã qua đi, lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống để có được hai chữ “hoà bình”. Tin rằng, Việt Nam sẽ ngày một phát triển, vươn mình mạnh mẽ, để lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trên trường quốc tế.