Đại úy Trương Hoài Phú dặn vợ không nhận quà biếu

ANTĐ - Cho rằng nhận quà biếu sẽ ảnh hưởng đến công việc nên mỗi khi vắng nhà đại úy Trương Hoài Phú lại dặn vợ bất cứ ai đến tặng quà đều không nhận. Anh đã từ chối gói quà 100 triệu đồng của một cựu lãnh đạo ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trương Hoài Phú - Đội trưởng Đội trinh sát 3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Cần Thơ) cho biết, gần 20 năm khoác áo lực lượng công an nhân dân anh luôn nêu cao tinh thần liêm khiết. Vì vậy, mỗi khi vắng nhà, anh luôn dặn người thân: "Bất cứ ai đến tặng quà đều không nhận" bởi "điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc".

"Anh Minh cố tình để lại gói quà trên salon ở phòng khách nhà tôi. Đi làm về vợ nói 'từ chối nhưng anh Minh để lại gói quà rồi đi về'. Vợ tôi không biết bên trong là cái gì, tôi mở ra xem thấy ngoài chai rượu còn có phong bì 100 triệu đồng nên điện báo lãnh đạo ngay", đại úy Phú kể lại.

Sau khi được tổ chức đề nghị tặng bằng khen của Bộ Công an, đại úy Phú được thăng chức từ Phó đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra lên Đội trưởng Đội nông nghiệp và phát triển nông thôn (đội trinh sát 3) của PC46 Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Thiên Phước
Sau khi được tổ chức đề nghị tặng bằng khen của Bộ Công an,
đại úy Phú được thăng chức từ Phó đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra lên Đội trưởng Đội nông nghiệp và phát triển nông thôn (đội trinh sát 3) của PC46 Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Thiên Phước

Người biếu đại úy Phú gói quà 100 triệu đồng là ông Lương Quang Minh, nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh khu vực Cần Thơ - Hậu Giang. Ngân hàng này đang bị Công ty TNHH An Khang nợ trên 90 tỷ đồng và đại úy Phú là người trực tiếp điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó giám đốc Công ty An Khang Nguyễn Thị Thu Sương cùng nhiều thuộc cấp.

Trong lúc vụ án đang mở rộng điều tra, 18h ngày 15-7, ông Minh đến nhà riêng của đại úy Phú để tặng quà. Lúc này anh Phú đi vắng, ông Minh điện thoại báo tặng chai rượu ngoại nhưng cảnh sát này từ chối. Khi về nhà, anh Phú phát hiện trong gói quà ông Minh để lại còn có 100 triệu đồng loại mệnh giá 500.000 đồng.

Được mời lên công an lập biên bản, ông Minh cho biết, thấy anh Phú vất vả điều tra vụ án tại Công ty An Khang và nhiều lần mời anh này nhậu mà không được. Vì vậy, ông này đã gửi rượu với 100 triệu đồng là tiền cá nhân để anh em tự đi nhậu.

Theo đại úy Phú, đây không phải là lần đầu tiên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Cần Thơ) được đương sự gợi ý tặng quà nhưng bị từ chối thẳng.

"Tôi có nghe đồng đội kể từng được cán bộ ngân hàng tặng quà nhưng không anh em nào nhận. Từ chối nhận quà là chuyện bình thường của cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an chứ không riêng gì cá nhân tôi", đại úy Phú chia sẻ.

Ở tuổi gần 40, đại úy này có một con trai 6 tuổi, vợ công tác trong ngành viễn thông. Cha anh Phú cũng là sĩ quan công an đã về hưu khi mang hàm thượng tá. Trước khi trở thành cảnh sát kinh tế, anh công tác tại Đội điều tra trọng án của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Cần Thơ).