Dải lụa vắt qua dòng nước xiết

ANTĐ - Nhắc đến Sơn La, du khách dường như chỉ biết đến Mộc Châu, mảnh đất trù phú của những đồi chè, những đồng cỏ bát ngát… Tuy nhiên, khi đến Sơn La, hãy thử một lần ghé thăm Quỳnh Nhai, nơi có cây cầu Pá Uôn nổi tiếng. 

Dải lụa vắt qua dòng nước xiết ảnh 1Cầu Pá Uôn đang dần trở thành địa điểm yêu thích trên hành trình Tây Bắc

Đi từ thành phố Sơn La 70km về phía Tây Bắc, men theo Quốc lộ 279, du khách có thể chiêm ngưỡng cây cầu Pá Uôn, thuộc địa phận xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Cầu Pá Uôn đưa vào sử dụng từ tháng 8-2011 vắt qua con sông Đà chảy xiết,  là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, được mệnh danh là “Đông Đương đệ nhất cầu”, với chiều cao lên đến 103,8m. Tuy nhiên, nếu đến thăm cầu Pá Uôn vào mùa nước nổi, du khách sẽ không thể cảm nhận được sự hùng vĩ của cây cầu bởi nước dâng lên che đi độ cao của trụ cầu. Khi thả bộ trên cầu, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy vẻ thơ mộng của lòng hồ thủy điện Sơn La. Đến cầu Pá Uôn vào một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây như một bức tranh thủy mặc. Những dãy núi xanh mướt nối lên nhau, với mây trời, nước biếc in lên mặt nước trong xanh, hiền hòa. 

Cầu Pá Uôn không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà đây như một biểu tượng tự hào của người Thái sinh sống tại Quỳnh Nhai, cũng như người dân Sơn La nói chung. Cứ vào dịp mùng 10 Tết Âm lịch, các đội đua thuyền lại đổ về dưới chân cầu, khu vực Mường Giàng, xã Chiềng Ơn dưới chân cầu Pá Uôn tham gia vào lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là một nét đặc trưng văn hóa sông nước, vừa thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên của người dân Sơn La.

Du khách có thể thăm đền thờ Linh Sơn - Thủy Từ nơi gắn liền với truyền thuyết về nàng Han, người con gái anh dũng có công đánh giặc phương Bắc đã trở thành hình tượng bất tử trong đời sống tâm linh người dân tộc Thái. Sau khi thắp hương tại đền thờ, du khách có thể đến bến phà Pá Uôn, từ từ vãn cảnh lòng hồ trên du thuyền, ghé vào bản Hua Tát - bản cộng đồng nổi tiếng ở Quỳnh Nhai để thưởng thức những món ăn nức tiếng Tây Bắc như pa pỉnh tộp, cá suối, bê chao, thịt trâu… 

Theo anh Nguyễn Minh Tuân, cán bộ văn hóa huyện Quỳnh Nhai, Quỳnh Nhai như một “nàng công chúa” đang ẩn mình. Nếu như đến với Sơn La, du khách thường biết đến Mộc Châu, một miền đất trù phú, thì du lịch Quỳnh Nhai vẫn hết sức mới mẻ với phần đông du khách.

Hiện nay, bên cạnh thế mạnh du lịch cộng đồng của hầu hết các tỉnh miền núi Tây Bắc, Quỳnh Nhai cũng đang trong quá trình chuyển mình với việc đẩy mạnh khai thác các loại hình du lịch như leo núi, tắm suối nước nóng… Và nếu muốn trải nghiệm một trong những tục lệ văn hóa đặc sắc của người Thái trắng - tục gội đầu, du khách nên chuẩn bị sẵn sàng hành trang để đến với Quỳnh Nhai, đến với Sơn La vào ngày cuối cùng trong năm. Theo đó, các cô gái Thái sẽ dùng những bát nước gạo đã được ngâm cho chua nhẹ xối từ từ lên tóc. Đây cũng là cách gột rửa để xua đi những điều không may mắn trong năm cũ, đón chào một năm mới nhiều may mắn và niềm vui.