Giám đốc NXB ĐH Sư phạm nói về “lỗi rất không đáng có”

Giám đốc NXB ĐH Sư phạm nói về “lỗi rất không đáng có”

ANTĐ - Chiều 8-3, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Đinh Ngọc Bảo, Giám đốc NXB ĐH Sư phạm cho biết, trước sự việc in cờ của nước ngoài để minh họa cho bài học tiếng mẹ đẻ, Ban Giám đốc đã nhận thức đây là lỗi rất không đáng có, đặc biệt là sách tham khảo cho trẻ mẫu giáo.
Lỗi từ sự tắc trách

Lỗi từ sự tắc trách

ANTĐ - Trong khi thông tin về cuốn sách “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ” dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 in quốc kỳ nước ngoài của  một nhà xuất bản phát hành chưa kịp lắng xuống thì ngày 7-3, phóng viên Báo ANTĐ lại tiếp tục tìm thấy hình ảnh tương tự trong một cuốn sách khác.
Nhà thơ - Liệt sĩ Vũ Đình Văn: Mà thơ là nợ, mà tình là đau...

Nhà thơ - Liệt sĩ Vũ Đình Văn: Mà thơ là nợ, mà tình là đau...

ANTĐ - Nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn nguyên là một trắc thủ tên lửa. Năm 20 tuổi, Vũ Đình Văn cùng đơn vị hành quân vào miền Trung “đón lõng” B52. Gần một năm nơi chiến trường ác liệt, rất nhiều đồng đội của Văn cùng ra đi từ giảng đường đại học đã hy sinh nhưng Văn vẫn nguyên lành trở về. Để rồi trong những ngày cuối cùng của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” bảo vệ Hà Nội, Văn đã ngã xuống và mang theo những nỗi niềm riêng chung của chàng trai 22 tuổi đa tình.
Nhiều bất ngờ giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2012

Nhiều bất ngờ giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2012

ANTĐ - Kết thúc mùa giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc, ĐH Hải Phòng tạo ngờ ở giải nữ khi chiến thắng đương kim vô địch ĐH SP TPHCM với tỉ số 3-2. Ở giải nam ĐH TDTT Hà Nội đã vượt qua ĐH TDTT TPHCM với tỉ số tương tự.
“Khóa chân” sinh viên?

“Khóa chân” sinh viên?

ANTĐ - Phản ánh qua Đường dây nóng Báo ANTĐ, một số sinh viên nội trú của trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội đã tỏ ra không đồng tình với việc khóa cổng phía Tây nhà A8 của Ban quản lý KTX cách đây hơn 10 ngày…

Nhạc sĩ Tố Hải và hai “kỷ vật” Trường Sơn

Nhạc sĩ Tố Hải và hai “kỷ vật” Trường Sơn

ANTĐ - Bạn yêu nhạc nhớ đến ông bởi bài hát “Sông Đắk Rông mùa xuân về” nhưng ít ai biết rằng, đằng sau bài hát  đó là cả một câu chuyện gắn bó với cuộc đời và gia đình Tố Hải. Cùng với sự ra đời của bài hát ấy, ông còn có một “tác phẩm” quý giá khác…

Thủ khoa khuyết tật và niềm đam mê Triết học

Thủ khoa khuyết tật và niềm đam mê Triết học

ANTĐ - Tốt nghiệp đại học với số điểm tổng kết 8,8/10, Trần Thị Thơm trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Sư phạm Triết học. Ít ai biết rằng, để đạt được kết quả đó, cô sinh viên khuyết tật đã phải vượt qua không ít khó khăn.
Khó can thiệp trung tâm gia sư giả danh trường sư phạm

Khó can thiệp trung tâm gia sư giả danh trường sư phạm

ANTĐ - Ngày 11-4, trao đổi với phóng viên ANTĐ về tình trạng xuất hiện nhiều tờ rơi, biển quảng cáo hoạt động gia sư giả danh cán bộ, sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm lợi dụng uy tín của nhà trường để trục lợi, ông Kiều Thế Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Sư phạm Hà Nội (ĐHSP) cho biết, nhà trường khó có thể can thiệp vì hiện tượng này xảy ra bên ngoài nhà trường.
Phụ nữ dũng cảm bắt cướp

Phụ nữ dũng cảm bắt cướp

ANTĐ - Dù bị Hữu bất ngờ tấn công để cướp xe, chị Linh dũng cảm chống lại và hô hoán cùng người dân bắt gọn tên cướp.
“Khi đứng trên bục giảng tôi như một người khác”

“Khi đứng trên bục giảng tôi như một người khác”

ANTĐ - Làm luận án Tiến sĩ khi mới 23 tuổi, bảo vệ xong luận án Tiến sĩ toán học tại Pháp năm 26 tuổi. Năm 2007, Nguyễn Quang Diệu là một trong hai PGS trẻ nhất được công nhận khi anh vừa 33 tuổi. Tân GS.TS Nguyễn Quang Diệu (SN 1974) hiện đang là Phó chủ nhiệm bộ môn lý thuyết hàm, khoa Toán - Tin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
“Lễ cầu hồn” hoành tráng

“Lễ cầu hồn” hoành tráng

ANTĐ - Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 44 để trình diễn tác phẩm đồ sộ “Lễ cầu hồn” của nhà soạn nhạc opera vĩ đại người Italia Giuseppe Verdi.
Từng bước thực hiện ước mơ của mình

Từng bước thực hiện ước mơ của mình

(ANTĐ) - Với chất giọng soprano (nữ cao) thánh thót, trong sáng và đầy truyền cảm khi thể hiện ca khúc “Miền xa thẳm” (Đức Trịnh), Kim Thoa đã giành giải Nhất (cùng Ngô Đình Khanh) cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2011.