TPHCM:

“Đại gia” bất động sản bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng liên tục xảy ra tại các thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh… khiến cho những người đang đứng trước tình huống tương tự không khỏi hoang mang, lo lắng. Được biết, tại TPHCM, hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh vụ việc bà Lê Thị Minh Hiền (trú tại phường 15, quận 10, TPHCM) tố cáo bà Đoàn Minh Hà - Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Minh Quang có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhiều chục tỷ đồng…

Lợi dụng tình “chị em kết nghĩa”

Theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Minh Hiền gửi đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) và các cơ quan chức năng liên quan với nội dung, hiện gia đình bà đang rất hoang mang, lo sợ vì có nhiều đối tượng lạ mặt và chủ nợ tìm đến lăng mạ, đe dọa…

Trước đó, bà Hiền cùng bà Đoàn Minh Hà đứng ra vay tiền của nhiều người quen rồi đưa cho bà Đoàn Minh Hà nhưng sau đó, người này có dấu hiệu bỏ trốn. Được biết, vị đại gia bất động sản này còn vay tiền của rất nhiều người với số tiền ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện những bị hại này cũng đang rất hoang mang vì không tìm gặp được “con nợ”.

“Đại gia” bất động sản bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ảnh 1 
 Dự án tại số 19B Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1) mà bà Hà "vẽ" ra hiện vẫn còn là những cửa hàng kinh doanh và quán cafe 

Theo bà Lê Thị Minh Hiền, trước khi xảy ra vụ việc, bà Hà nhận bà Hiền là chị em kết nghĩa (bà Hiền là em). Trong thời gian quen biết, bà Hà luôn “khoe” với cô em kết nghĩa của mình là đang xin Thành ủy, UBND TPHCM chấp thuận cho thực hiện một Dự án (DA) ở khu “đất vàng” tại 19B Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1) với diện tích 4.000 m2 và rất cần tiền.

Do tin tưởng bà Hà, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2010, bà Hiền đã thế chấp tài sản của gia đình, đứng ra vay tiền của nhiều người đưa cho bà Hà dưới các hình thức: Giao tiền mặt cho bà Hà và người thân trong gia đình. Nộp vào tài khoản của Cty TNHH bất động sản Minh Quang (thể hiện ở các chứng từ chuyển tiền, giấy viết tay) của bà Hà để thanh toán trả nợ lãi vay ngân hàng.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy DA được triển khai, bà Hiền giục bà Hà trả tiền thì vị đại gia bất động sản này khẳng định, DA án sắp xong, khi được phê duyệt sẽ bán DA để hoàn trả tiền cho bà và kèm theo lời hứa, sẽ tặng thêm 10 tỉ đồng. Trên thực tế, đến nay không hề có DA nào như bà Hà “vẽ”  ra trên giấy.

Cho rằng bà Hà có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt với số tiền rất lớn là 51.945.221.211 đồng, 142.886 USD. Ngoài ra, bà Hiền đang làm đơn khởi kiện (tại TAND quận 1), đòi bà Hà phải có trách nhiệm trả 9,833 tỉ đồng và 168.000 USD. Đồng thời, đòi Công ty TNHH bất động sản Minh Quang do bà Hà là Chủ tịch HĐTV trả 15,335 tỉ đồng.

Thêm nhiều người tố là nạn nhân của bà Hà

Được biết, trong giới làm BĐS ở TPHCM thì bà Đoàn Minh Hà được biết đến như là một đại gia về bất động sản. Đi đến đâu, người phụ nữ này đều “khoe” là đang thực hiện DA “khủng” tại 19B Nguyễn Thị Minh Khai. Tin lời bà Hà, nhiều người đã buông tiền cho bà Hà vay để thực hiện DA, đáo nợ ngân hàng…

Tuy nhiên, gần một năm trở lại đây, bà Hà đã “biến mất” khỏi nơi ở là 28/2- 28/4  Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Nhiều người có tiền cho bà Hà vay đã không khỏi hoang mang vì không biết tìm người phụ nữ này ở đâu để đòi nợ.

 Theo một số người dân, tòa nhà màu vàng số 28/2- 28/4 Bùi Viện trước kia là Khách sạn Liên Hà (nơi ở của bà Hà), hiện đã cho một số người nước ngoài thuê. Hơn một năm nay chưa thấy bà Hà quay lại đây.
Theo một số người dân, tòa nhà màu vàng số 28/2- 28/4 Bùi Viện trước kia là Khách sạn Liên Hà (nơi ở của bà Hà), hiện đã cho một số người nước ngoài thuê. Hơn một năm nay chưa thấy bà Hà quay lại đây.

Một nạn nhân khác của bà Hà là bà Lê Thị Kim Dung (116 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1) bức xúc tố cáo: “Cuối năm 2007, do tin tưởng, tôi cho bà Hà vay 12,452 tỉ đồng và 100.000 USD trong 3 đợt. Thời hạn vay trong vòng từ 2- 6 tháng nhưng đến nay, bà Hà chưa trả tiền cho tôi. Khi tôi tìm đến chỗ ở của bà Hà thì được biết bà này đã “biến mất”. Sau hơn 1 năm tìm kiếm, đến nay tôi không biết bà này ở đâu để đòi nợ. Tôi rất hoang mang!”- bà Dung nói.

Để tìm hiểu rõ về vụ việc, ngày 14-10, chúng tôi cũng đã có mặt tại địa chỉ 19B - Nguyễn Thị Minh Khai (phường  Bến Nghé, quận 1) mà bà Đoàn Minh Hà vẫn “quảng cáo” là có DA để tìm hiểu sự việc. Theo nhiều người sống ở đây cho hay, khu vực này không có DA nào. Tại vị trí nói là có DA vẫn là khu dân cư kinh doanh, quán bán cà phê.

Trong vai người tìm mua đất tại khu này để đầu tư, ông Nguyễn Văn V. đã sống ở đây hàng chục năm qua khuyên, đất ở đây đang có vấn đề. Mọi việc đang tùm lum hết cả lên, nghe nói bà Hà (Giám đốc Công ty TNHH BĐS Minh Quang) mua gom gần hết đất của một số hộ gia đình, còn lại khoảng 6 nhà. Nhưng nghe đâu lại đem bán trao tay và thế chấp ngân hàng. Thế nhưng vừa qua, nhiều ngân hàng đã đến đây thu hồi mấy căn nhà này rồi.

Khi đến địa chỉ 28/2- 28/4 Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), nơi có khách sạn Liên Hà của bà Hà và cũng là nơi ở thì thấy khách sạn này đã không còn biển tên… “Sau khi biết được thông tin bà Hà lừa đảo, chúng tôi cũng không thấy bà này xuất hiện tại nơi ở. Bà Hà đã "bặt vô âm tín" tại địa phương từ lâu và cho đến nay chúng tôi vẫn không biết bà ấy đi đâu" - một cán bộ địa phương đề nghi giấu tên cho biết.