“Đại công báo” Trung Quốc “ném đá giấu tay”

ANTĐ - Như một sự hưởng ứng cho hành vi trơ tráo trình công hàm lên Liên hợp quốc nhằm che đậy bộ mặt thật, đổi trắng thay đen, một số tờ báo của Trung Quốc ngày hôm qua 11-6 đã đăng tải những bài viết với lời lẽ kích động, vu cáo Việt Nam bằng những thông tin, con số sai sự thật hoàn toàn.

Những hình ảnh thực địa được phóng viên trong nước cũng như lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam ghi lại là bằng chứng không thể chối cãi về sự ngang ngược, hung hăng của Trung Quốc
(Trong ảnh: Tàu Trung Quốc chủ động đâm va tàu cá Việt Nam)

Một trong số những bài viết đó là “Việt Nam từng bước áp sát Biển Đông, báo chí Đức phán đoán Trung Quốc sắp “ra tay”, được đăng hôm qua 11-6 trên “Đại công báo” (takungpao.com), tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hồng Kông và là cơ quan tuyên truyền cho người Hoa hải ngoại. Tuy là một bài báo mang tính chất tổng hợp thông tin từ báo chí Đức, nhưng “Đại công báo” đã không thể chỉ ra được chính xác đó là tác giả nào, báo nào của nước Đức, chỉ nói hết sức chung chung, một kiểu “ném đá giấu tay” điển hình. 

Bài báo khẳng định, “từ khi Việt Nam từng bước gây căng thẳng ở Biển Đông, bất kể phía Trung Quốc tìm cách bày tỏ thiện chí thế nào, giải thích và cảnh cáo thế nào, phía Việt Nam cũng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào mà còn tăng cường quấy rối giàn khoan Hải Dương 981, tính đến nay đã va chạm tàu ​​Trung Quốc hơn 1.200 lần”. Cả thông tin lẫn con số được đưa ra đều bịa đặt một cách hết sức trơ tráo. Trong khi Trung Quốc đơn phương gây hấn bằng cách mang giàn khoan ra đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bài báo này lại nói Việt Nam “từng bước gây căng thẳng”. Chính các tàu Trung Quốc chủ động đâm va, đâm chìm tàu cá Việt Nam, vậy mà ở đây lại nói đến việc Trung Quốc “bày tỏ thiện chí”. Bất cứ ai dù không biết tiếng Hán, cũng có thể hiểu từ “thiện chí” không hề mang “nghĩa bóng” là ngang ngược, hung hăng, ác ý. Cho đến con số 1.200 lần đâm va, hoàn toàn là một sự vu khống, dựng đứng lên để bóp méo sự thật rành rành.  

Nhằm đạt được ý đồ hạ uy tín của Việt Nam, tác giả bài viết thậm chí còn dùng cả cách mạt sát không tiếc lời: “Đê hèn hơn là Việt Nam vẫn tìm cách công khai ra trước dư luận quốc tế, tố bị Trung Quốc bắt nạt, giả bộ như mình là kẻ yếu”. 

Bài báo đưa một số đoạn được cho là dẫn từ báo chí Đức: “Giàn khoan của Trung Quốc hoàn toàn không liên quan gì đến Việt Nam, nhưng Việt Nam lại tìm cách quấy rối, kêu gọi người dân phá hoại các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, làm thương vong hơn 1.000 người Trung Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ phá hoại bất kỳ hành động nào của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông, bao gồm cả giao thông và hoạt động kinh tế, đặc biệt không ngần ngại chiến đấu, thậm chí đánh đến tận Bắc Kinh…”. Sự thật là không có chuyện chính phủ Việt Nam kêu gọi người dân biểu tình, phá hoại, mà việc tuần hành hoàn toàn do người dân yêu nước tự phát, còn các vụ phá hoại lại liên quan đến một số đối tượng phạm tội kích động, xúi giục bằng nhiều cách thức khác nhau. Rõ ràng Việt Nam không dại gì làm vẩn đục môi trường đầu tư tốt đẹp vốn mang lại lợi ích cho cả chính Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Nỗ lực cải thiện nhằm làm cho môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn hơn luôn được chính phủ Việt Nam đề cao, đẩy mạnh. Vậy mà “Đại công báo” đã đặt điều, vu cáo Việt Nam “tìm cách quấy rối, kêu gọi người dân phá hoại các doanh nghiệp Trung Quốc”. Cực kỳ vô lý. 

Không hiểu “Đại công báo” không biết, hay cố tình không biết nhằm định hướng sai trong dư luận? Hoặc các cơ quan truyền thông ở Trung Quốc bị hạn chế quá nhiều, nên mới không biết việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã ra công điện yêu cầu chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng còn công khai nói trước cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư.  

Ngoài việc sử dụng các thông tin, con số sai lệch, như việc rêu rao có 1.000 người Trung Quốc thương vong trong khi thực tế nhỏ hơn rất nhiều lần, bài viết trên “Đại công báo” còn kích động: “đối mặt với áp lực ngoại giao và quân sự của Trung Quốc, Việt Nam vẫn không xuống nước, có vẻ như biết người Trung Quốc không dám đánh nên càng cứng đầu hơn. Trung Quốc làm sao kiên nhẫn mãi được? Từ xu hướng hiện nay, có thể thấy chiến tranh đang đến rất gần, còn Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả sự xâm lược của Việt Nam”. Càng nực cười hơn là việc đặt điều Việt Nam sẽ “đánh đến Bắc Kinh”. Một nước lớn mà lại kích động người dân bằng cách đó thì quả thực nguy hiểm. Điều này chẳng khác nào cảnh con voi kêu ầm lên, lu loa rằng con nai sắp ăn thịt mình. 

Đáng nói là, phần lớn người dân Trung Quốc không biết, hoặc không được tiếp cận với những thông tin khách quan vì chính quyền Trung Quốc tìm nhiều cách bưng bít thông tin từ bên ngoài vào Trung Quốc, che giấu nhiều sự thật khách quan. Đối với nhân dân Trung Quốc tiến bộ chắc chắn cũng không ấu trĩ đến mức tin ngay vào những luận điệu tuyên truyền bóp méo xuyên tạc sự thật. Người dân Việt Nam và dư luận thế giới lại càng không. Thế nên, càng nực cười trước sự trơ tráo của một số cơ quan báo chí Trung Quốc cứ diễn mãi một tuồng nhạt thếch!