Đặc phái viên về Syria Kofi Annan từ chức: Các cường quốc đổ lỗi cho nhau

ANTĐ - Việc ông Kofi Annan tuyên bố rút lui khỏi cương vị đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập về Syria khiến cho nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Syria lâm vào bế tắc khi các cường quốc tiếp tục đổ lỗi cho nhau.

Nhiều người dân Syria phải bỏ nhà đi lánh nạn

Phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 2-8, ông Annan cho biết, ông không nhận được sự ủng hộ như kỳ vọng, đồng thời lên tiếng chỉ trích “kiểu tiếp tục đổ lỗi trách nhiệm và bêu xấu nhau” trong Hội đồng Bảo an LHQ. Vị cựu Tổng thư ký LHQ dự đoán dù sớm hay muộn, Tổng thống Syria, Bashar al-Assad cũng phải ra đi và kêu gọi Mỹ - Nga cùng nỗ lực cứu Syria khỏi cuộc nội chiến thảm khốc. 

Sau khi ông Annan tuyên bố rút lui, các cường quốc thế giới đã lên tiếng đổ lỗi cho nhau. Mỹ và Đức cho rằng quyết định rút lui của ông Annan một phần do Nga và Trung Quốc liên tiếp phản đối các biện pháp trừng phạt chống Syria. Nga và Trung Quốc thì lấy làm tiếc về quyết định của ông Annan, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực chấm dứt bạo lực tại Syria. Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nhấn mạnh sự cấp thiết phải tìm một nhân vật thay thế ông Annan và duy trì sự hiện diện của LHQ tại Syria.

 

Trong khi đó, cuộc nội chiến ở Syria vẫn diễn ra hết sức ác liệt với điểm nóng là thành phố Aleppo. LHQ cho biết, cả lực lượng chính phủ và quân nổi dậy Syria đều sử dụng vũ khí hạng nặng trong các vụ giao tranh. Đài truyền hình Nhà nước Syria tuyên bố các binh sĩ nước này “có khả năng tiêu diệt những kẻ khủng bố và lính đánh thuê” ở Aleppo và đang truy quét chúng tại khu vực Salaheddine và các thị trấn phía tây thành phố. Các nhà phân tích lo ngại, cuộc nội chiến ở Syria có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát và Aleppo sẽ giống như một Bengazhi của Libya.

Cũng trong ngày 3-8, hãng  Interfax của Nga dẫn lời một quan chức quốc phòng nước này giấu tên cho biết, 3 tàu đổ bộ của Nga chở 360 lính thủy đánh bộ đã được điều tới Syria và sẽ cập cảng Tartus trong vài ngày tới. Những tàu này sẽ cung cấp nước và thực phẩm cho các binh sĩ tại căn cứ hải quân Nga ở Syria, sau đó trở lại cảng Novorossisk ở biển Đen. Tuy nhiên, vị quan chức trên không nói rõ liệu lính thủy đánh bộ Nga có ở lại Syria hay Nga có kế hoạch sơ tán khoảng 30.000 công dân nước này khỏi Syria hay không.