Đá xong Euro 2012, Terry mới phải ra tòa

ANTĐ - Phiên tòa xét xử vụ phân biệt chủng tộc của John Terry với Anton Ferdinand đã phải hoãn lại tới ngày 9-7. Bởi vậy, trung vệ Chelsea vẫn còn cơ hội đeo trên mình tấm băng thủ quân ĐT Anh tham dự Euro 2012.

Vụ phân biệt chủng tộc giữa Terry và Anton bị hoãn lại

Hôm qua 1-2, tòa án Westminster đã chính thức họp phiên đầu tiên điều trần về vụ phân biệt chủng tộc giữa John Terry với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa QPR và Chelsea hồi tháng 10. Tuy nhiên, trong buổi xét xử hôm nay, trung vệ Chelsea không góp mặt, thay vào đó là luật sư, George Carter-Stephenson.

Ông Carter-Stephenson đã trình lên phiên tòa xét xử lá đơn của Ron Gourlay (GĐĐH Chelsea), yêu cầu phiên tòa nên hoãn lại sau khi John Terry hoàn tất nhiệm vụ quốc gia tại VCK Euro 2012. Đơn kháng án này đã lập tức được tòa án chấp nhận. Theo đó, trung vệ Chelsea sẽ phải có mặt trong buổi điều trần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 9-7, một tuần sau khi VCK Euro 2012 kết thúc.

Ngay sau khi nghe cáo buộc từ phiên tòa, đại diện của văn phòng luật sư Grosvenor đã liên tục đưa ra các lí lẽ bảo vệ trung vệ ĐT Anh. “John Terry luôn khẳng định rằng những lời nói của cậu ấy đã được công khai trước dư luận và hoàn toàn không có chuyện phân biệt chủng tộc. Trong sự nghiệp bóng đá, cậu ấy chưa từng có hành vi nào về tội danh này. Bởi vậy, cậu ấy hoàn toàn vô tội”.

Như vậy, Capello đã hoàn toàn thoải mái, không phải tiếp tục lo nghĩ về cậu học trò cưng nữa. Với quyết định hoãn lại phiên tòa, John Terry sẽ có cơ hội tiếp tục đeo trên mình tấm băng thủ quân ĐT Anh tại VCK Euro 2012.