Chuyện khó tin của bóng đá Việt Nam:

Đá V-League, lương... 1 triệu đồng

ANTĐ - Bóng đá chuyên nghiệp mang đến cho giới cầu thủ cơ hội có được thu nhập cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai khi theo nghiệp quần đùi áo số cũng trở thành những tỷ phú.

Đá V-League, lương... 1 triệu đồng  ảnh 1


Mô hình kim tự tháp

Thu nhập của cầu thủ chuyên nghiệp có thể được diễn tả bằng mô hình kim tự tháp. Theo đó, số ít người ở trên đỉnh có mức thu nhập “khủng” trong khi càng ở dưới đáy thì càng “nghèo đói”. Có một sự thật là chỉ có các ngôi sao mới có thể thảnh thơi nhìn tài khoản ngân hàng của mình được bơm hàng tỷ đồng, sau mỗi lần đặt bút kí hợp đồng, và hàng tháng đều đều lĩnh thêm cả trăm triệu đồng tiền lương, thưởng.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ hoặc ít tiếng tăm kiếm tiền vất vả hơn rất nhiều. Thậm chí, có cầu thủ từng nằm trong biên chế của một đội bóng nhà giàu ở Việt Nam khẳng định: “Mang tiếng là đá ở V-League nhưng lương em chỉ có 1 triệu đồng/tháng!”.

Mức lương ít ỏi kể trên tồn tại từ khi cầu thủ này kí hợp đồng đào tạo trẻ với CLB chủ quản và với thời hạn vài năm, khi được đôn lên đá V-League thì tiền lương vẫn giữ nguyên. Sự khác biệt duy nhất giữa khi ở đội trẻ và khi có mặt ở đội hình 1 là số tiền thưởng sau các trận đấu. Nhưng cầu thủ trẻ chẳng mấy khi có cơ hội vào sân nên ngay cả khi toàn đội được thưởng cả tỷ đồng sau một trận thắng thì “em út” cũng chỉ được an ủi vài triệu đồng. Đó là khi đội thắng, còn nếu thua thì chẳng có khoản “thu nhập phụ” nào hết. 

Chim sợ cành cong

Đáp lại câu hỏi tại sao không đề xuất được tăng lương lên ban huấn luyện và lãnh đạo CLB, cầu thủ trẻ nọ ấp úng: “Chuyện tiền bạc tế nhị lắm! Xin tăng lương không khác với việc xin kí hợp đồng mới là mấy. Mà không phải ai muốn kí hợp đồng cũng được vì phải “biết điều” và sẵn sàng “cảm ơn” nhiều người”.

Cầu thủ trẻ bây giờ được đào tạo rất nhiều, triển vọng cũng rất nhiều nên những ai may mắn được đưa lên đội một “tập cho đủ người” sẽ không muốn bị bật bãi chỉ vì đòi hỏi tăng thêm vài ba triệu tiền lương. Họ chấp nhận mức lương dưới mặt bằng chung của xã hội để ôm giấc mơ trở thành ngôi sao và được đổi đời.

“1 triệu đồng không đủ sống nhưng may có các anh lớn từng trải qua và hiểu cầu thủ trẻ nên họ thương và thi thoảng cho em chút tiền sinh hoạt. Nhưng cũng chẳng đủ đâu vì ai cũng có việc riêng và phải lo cho gia đình. Bản thân em thì phát ngượng khi về quê, mọi người nói là đá V-League chắc phải giàu lắm!” - cầu thủ lương 1 triệu đồng nói…