Đã tìm được gia đình cụ bà 87 tuổi bị lạc giữa trời nắng nóng

ANTĐ - Cuối giờ chiều 30-6, Đội CSGT số 2 CATP Hà Nội cho biết, đã xác định được nhân thân của cụ bà Nguyễn Thị Hiên (87 tuổi), đi lạc trên đường Võ Chí Công vào sáng cùng ngày. Cụ Hiên đã được người thân đón về trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 30-6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội, Tổ tuần tra Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, gồm Thượng úy Trần Văn Công và Thượng úy Từ Ngọc Minh phát hiện cụ Nguyễn Thị Hiên đang lang thang giữa trời nắng nóng, có biểu hiện bị lạc.

Đã tìm được gia đình cụ bà 87 tuổi bị lạc giữa trời nắng nóng ảnh 1

Cụ Nguyễn Thị Hiên tại trụ sở Đội CSGT số 2

Tiếp cận thăm hỏi, cụ Hiên cho biết đã bị lạc. Ngỏ ý đưa cụ về nhà, tuy nhiên, cụ bà khoảng ngoài 90 tuổi lại có dấu hiệu bị lẫn, nên việc tìm hiểu thông tin không dễ dàng. Tổ công tác liền đưa cụ bà về Đội để tránh cái nắng như nung người.

Tại Đội CSGT số 2, sau khi được các cán bộ, chiến sỹ CSGT ân cần hỏi han, động viên để trấn an, cụ bà cho biết tên Nguyễn Thị Hiên, 93 tuổi, có hai con trai nhưng lại không nhớ tên hai người con của mình. Cụ Hiên cũng không nhớ hiện mình đang sống ở khu vực nào.

Cố gắng động viên cụ Hiên nhưng cụ vẫn không thể nhớ thêm bất cứ thông tin về gia đình và người thân. Các chiến sỹ CSGT đã đưa về CAP Xuân La để chăm sóc, đồng thời phối hợp tìm kiếm người thân của cụ.

Đến 15h35 cùng ngày, anh Vũ Văn Loan (trú tại 6A2 khu tập thể Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), con trai cụ Hiên đã đến trụ sở CAP Xuân La đón cụ về với gia đình. Gặp lại cụ Hiên, anh Loan không giấu được xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sỹ CSGT Đội 2, CAP Xuân La cùng toàn thể CBCS CATP Hà Nội.

Cũng tại CAP Xuân La, anh Loan cho biết, cụ Nguyễn Thị Hiên năm nay 87 tuổi, chứ không phải 93 tuổi như thông tin ban đầu cụ nói.