Đã thích nghi với đổi giờ học

ANTĐ - Lưu Ngọc Diệp, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn cho biết đến thời điểm này gia đình em đã bắt đầu quen dần với việc thay đổi giờ học của 2 chị em dù rằng có chút phiền toái.

- Thay đổi giờ học được 2 tuần, sinh hoạt của bản thân em có thay đổi gì nhiều không?

- Với bản thân em thì không thấy thay đổi nhiều, thậm chí còn thấy thoải mái hơn vì có thể ngủ thêm một chút hoặc có thời gian ăn sáng thoải mái hơn rồi mới phải đến trường. Còn buổi chiều giờ tan trường chúng em có thể về từ 17h. Bạn nào phải chờ bố mẹ đến đón thì được nhà trường bố trí cho tham gia các hoạt động thể thao, câu lạc bộ cờ vua hoặc tự ôn bài trên lớp.

- Thế anh chị em học trường THPT cảm thấy thế nào khi phải về muộn hơn mọi khi?

- Chị em phải dậy đi học sớm hơn một chút, còn những anh chị phải học ca chiều thì cũng có phàn nàn là bị ảnh hưởng tới các buổi học thêm, phải điều chỉnh lại cho phù hợp với giờ học chính khóa.

- Nếu anh chị về muộn thì có ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt gia đình vào buổi tối không?

- Với gia đình em thì không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên em nghĩ là về muộn quá thì không nên. Các anh chị được về sớm trước khi trời tối sẽ an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt gia đình hơn.

- Vậy từ khi đổi giờ học em có thấy gia đình, bạn bè nhận xét thế nào về tình trạng giao thông trong thành phố không?

- Có nhiều người nhận xét rằng đường phố đỡ đông hơn vào các giờ cao điểm. Nhà em nằm trong khu vực quận Cầu Giấy thì không thấy có hiện tượng tắc đường từ trường về nhà, tuy vậy buổi sáng thì vẫn hơi đông vì học sinh chúng em đi học trùng với giờ đi làm của mọi người.