Đã “quỵt nợ” còn dùng côn đồ tấn công chủ nợ

ANTĐ - "Tên Đức dùng bồ cào, chổi lau nhà rồi dao quắm chém tôi nhưng do lúc đó đông người nên cũng giúp tôi đỡ được phần nào nếu không tôi có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi vẫn bị dao đập vào mặt gây bầm tím và một vết chém vào tay trái dài khoảng 5cm...

Mấy ngày nay tại thị xã Phước Long, Bình Phước, vụ việc một gia đình thương lái thu mua điều được cho là không những ngang nhiên "quỵt nợ" hơn 1,3 tỷ đồng mà còn cho nhóm côn đồ dùng hung khí gây thương tích cho chủ nợ đang gây xôn xao dư luận. Vụ việc này cùng với vụ án xảy ra mới đây nhất ngày 11-4 tại địa bàn phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, khi ba thanh niên lạ mặt đã vào tận nhà rồi dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong cũng vì xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền... đã khiến dư luận hoang mang.

Đã "quỵt nợ" còn dùng côn đồ tấn công chủ nợ?

Theo trình báo của bà Trần Thị Hoa (SN 1959, ngụ tại khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long) với cơ quan chức năng địa phương thì bà đã bị nhóm côn đồ dùng hung khí chém vào người khi đang đòi nợ vào ngày 2-4-2014.

Bà Hoa cho biết: “Ngày 10-9-2013, tôi cùng em trai là Trần Doãn (ngụ tại khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long) bán cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Phước (thường gọi là Tèo, SN 1964) và bà Dương Thị Kim Loan (SN 1969, ngụ phường Thác Mơ, Phước Long, chủ đại lý thu mua điều) một lô hạt điều nhân trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, vợ chồng ông Phước và bà Loan hẹn vài ngày nữa sẽ thanh toán đủ, tôi thấy số tiền lớn, cần để người ta có thời gian chuẩn bị nên cũng đồng ý như vậy. Thế nhưng, vài ngày sau, khi tôi cùng em trai đến nhà ông Phước để lấy tiền thì hai vợ chồng này xin khất nợ, rồi dây dưa từ ngày này sang ngày khác vẫn không chịu trả".

Theo bà Hoa, ngày 20-10-2013, bà Loan đã cùng chồng đến nhà bà Hoa viết giấy nhận nợ và cam kết trả hết vào ngày 10-11-2013. Tuy nhiên, sau đó là chuỗi ngày hứa hẹn hết ngày này sang ngày khác nhưng việc trả nợ của vợ chồng bà Loan vẫn không được thực hiện.

Chờ hoài không thấy nên sáng 2-4-2014, bà Hoa cùng vài người thân đã đến nhà tìm bà Loan để hỏi về số nợ trên. Không thấy bà Loan ở nhà, bà Hoa gọi điện thì được bà Loan nói chờ 30 phút sẽ về. Khi bà Loan về đã kéo theo ba người đàn ông khác, rồi kiếm chuyện, gây sự với nhóm người của bà Hoa. Sau đó, một trong ba người đi cùng bà Loan đã lao vào tấn công bà Hoa bằng cây lau nhà, cây cào điều. Sau đó người này (sau này bà Hoa mới biết người đàn ông tấn công bà tên Phạm Văn Đức) còn vào nhà lấy con dao phát cỏ chém tiếp bà Hoa (?), trong đó có một nhát trúng tay trái.

"Tên Đức dùng bồ cào, chổi lau nhà rồi dao quắm chém tôi nhưng do lúc đó đông người nên cũng giúp tôi đỡ được phần nào nếu không tôi có thể đã bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi vẫn bị dao đập vào mặt gây bầm tím và một vết chém vào tay trái dài khoảng 5cm. Người làm ăn như tôi cũng chỉ mong bán sản phẩm thu tiền về chứ không hề muốn kiếm chuyện hay gây gổ với ai. Nhưng họ đã cố tình dây dưa và chiếm đoạt tiền của chúng tôi. Bỗng dưng chúng tôi phải lâm vào cảnh nợ nần khổ sở lao đao vì vốn làm ăn chúng tôi phải vay mượn ngân hàng. Nêu không lấy lại được nợ sẽ rất khó khăn cho chúng tôi", bà Hoa bức xúc nói.

Cũng lâm vào cảnh vừa bị vợ chồng bà Loan, ông Phước "giật nợ" vừa bị đánh đập gây thương tích như bà Hoa là chị Hồ Thị Điệp (SN 1971, ngụ khu phố Bình Gia 1, phường Tân Gia, thị xã Phước Long). Theo chị Điệp, vào tháng 7-2013, chị có bán cho vợ chồng bà Loan 17 tấn điều với giá hơn 2,2 tỷ đồng và chị đã được trả hơn 1 tỷ đồng, còn lại vợ chồng Loan vẫn thiếu nợ chị khoảng 975 triệu, nhưng từ đó đến nay khoản nợ này vẫn chưa được thanh toán. Không thể lần lữa nên đầu năm 2014, chị Điệp đã tới tận nhà bà Loan để đòi nợ. Không những không trả tiền mà vợ chồng Loan còn không nói lý lẽ, hơn nữa ông Phước còn hành hung chị Điện bằng cách dùng tay đánh mạnh vào mặt chị khiến chị choáng váng xây xẩm mặt mày...

"Tôi bán hàng có ghi sổ nợ rõ ràng vậy mà họ vẫn cố tình chiếm đoạt tiền của tôi. Tôi vừa bị đánh vừa không lấy được nợ, trong khi vợ chồng bà Loan lại không hề bị truy cứu gì cả. Bây giờ tôi đã phá sản, tình cảnh thật bi đát, phải bán nhà cửa đi trả nợ, nhưng vợ chồng Loan vẫn không hề có thiện chí muốn trả nợ cho tôi", chị Điệp bật khóc tức tưởi.

Cũng theo chị Điệp cho biết thì ngoài chị và bà Hoa, vợ chồng bà Loan còn nợ tiền mua điều của vài người khác, trong đó có cả một người chị của chị Điệp cũng đang bị vợ chồng Loan thiếu nợ khoảng 1,4 tỷ đông...

Bà Hoa và chị Điệp đang kể lại vụ việc

Nhân viên phơi điều hay côn đồ bảo kê?

Quay trở lại sự việc bà Hoa bị gây thương tích khi đi đòi nợ. Tại cơ quan Công an, những khai nhận của Phạm Văn Đức (SN 1969, ngụ thôn Nhơn Hòa II, xã Long Giang, Phước Long) lại có vẻ khá "nhẹ nhàng" so với sự việc xảy ra (như những gì bà Hoa kể lại). Đức tường trình rằng, vào khoảng gần l0h ngày 2-4 khi anh ta cùng bà Loan đang đi giao điều tại xã Long Giang thì một đứa con của vợ chồng bà Loan gọi điện báo rằng có người vào nhà xúc điều của mình nên anh ta liền chở bà Loan về nhà. Khi về đến nơi, sau khi cãi nhau qua lại, Đức thấy người phụ nữ (bà Hoa) cầm dép lao vào đánh bà Loan nên đã can ra, nhưng không ngờ người này tiếp tục cầm dép đánh Đức (?) nhưng anh ta đã dùng tay đỡ được.

Ngay sau đó, Đức cho rằng bà Hoa đã bảo những người đi cùng vào nhà xúc điều của anh ta. Vì thế anh ta đã ngay lập tức lấy chiếc cào có cán gỗ và lưỡi sắt dẹp giơ cao bổ vào đầu bà Hoa nhưng lại sượt qua trúng vào tay bà Hoa. Sau đó mọi người đã can ngăn hai phía ra... "Tôi cầm cào đánh vì muốn ngăn bà này vào nhà lấy điều của tôi. Lúc đó do tôi nóng quá và bức xúc nên không làm chủ được bản thân nên mới làm vậy", Đức phân bua.

Tuy nhiên, bà Hoa cho rằng việc Đức bảo bà cho người đến xúc điều là hoàn toàn vu khống vì số điều trong nhà lúc đó chẳng đáng bao nhiêu (chỉ khoảng 2 triệu đồng) so với số tiền mà vợ chồng bà Loan đang thiếu nợ mình. "Rõ ràng họ đang thiếu nợ, vậy mà khi tôi đến nhà đòi nợ, họ đã vu khống rằng tôi cho người vào nhà của họ để hốt trộm điều nhưng lúc đó nhiều người làm chứng cho tôi, tôi không hề có ý định làm việc đó. Tôi rất mong các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra để trả lại công bằng cho chúng tôi và lấy đó làm gương để không còn một người dân vô tội nào gặp trường hợp như tôi nữa", bà Hoa giãi bày.

Theo lời khai của Đức thì căn nhà mà vợ chồng bà Loan đang sở hữu chính là do trước kia của Đức bán lại. Cuối năm 2013, thấy vợ chồng bà Loan không buôn bán nên Đức đã mượn mặt bằng của nhà bà Loan để làm nghề mua điều tươi... Tuy nhiên, theo một số người dân ở gần căn nhà này cho biết thực tế việc thu mua điều vẫn đang do vợ chồng bà Loan thực hiện, còn Đức và hai thanh niên khác chỉ là nhân công phơi điều và giúp việc cho vợ chồng bà Loan. Hơn nữa, "công việc" thực sự của ba người này là bảo kê, sẵn sàng ra tay với bất cứ người nào làm phật lòng ông bà chủ của mình. Thực tế thì tại căn nhà hiện trường vụ việc vẫn có bảng hiệu ghi rất rõ ràng Công ty trách nhiệm MTV Phước Loan (Loan thu mua nông sản). Khi chúng tôi ngỏ ý muốn hỏi những chi tiết liên quan, ông Nguyễn Ngọc Phước (lúc này đang có mặt tại nhà) chồng bà Loan, đã tỏ rõ thái độ không muốn trả lời điều gì.

Đối tượng Đức từng có tiền án 12 năm tù giam - năm 2003, Đức bị kết án và đi tù vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đức thụ án đến tháng 12-2013 thì ra tù trước thời hạn và về sinh sống tại thôn Nhơn Hòa II - Long Giang.

Theo một cán bộ Công an thị xã Phước Long thì những vụ việc xảy ra xô xát, hành hung, thậm chí dùng hung khí để ra tay với các chủ nợ hay con nợ xung quanh việc mua bán, thiếu nợ trong công việc làm ăn đang khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương trở nên khá phức tạp. Theo đó, mới đây nhất ngày 11-4 tại địa bàn phường Tân Phú, thi xã Đồng Xoài, ông Ngô Ngọc Dinh (khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) đã bị ba thanh niên lạ mặt vào tận nhà dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn. Khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân chết do bị dao cắt ngang cổ, chảy máu nhiều dẫn đến tử vong. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước, thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền dẫn đến mâu thuẫn.

Ông Phước - chồng bà Loan, tỏ ý bất hợp tác

Trung tá Dương Viết Hoàng, Trưởng Công an phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, cho biết:

"Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thác Mơ đã đến hiện trường tìm hiểu vụ việc và đưa đối tượng Phạm Văn Đức cùng những người liên quan về cơ quan Công an làm việc. Chúng tôi xác nhận đúng là đối tượng Đức chỉ mới ra tù cách nay mấy tháng (án tù 12 năm vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy).

Trước đó, chúng tôi đã yêu cầu bà Hoa đi băng bó vết thương và cung cấp giấy giới thiệu cho bà Hoa tới Bệnh viện Phước Long làm giấy y chứng để làm căn cứ giải quyết vụ việc này.

Hiện chúng tôi đã làm đủ các thủ tục như ghi nhận lời khai các bên, thu giữ vật chứng là chiếc bồ cào... Tuy nhiên, trên giấy tờ thì việc mua bán điều là giữa em bà Hoa là ông Trần Doãn với vợ chồng bà Loan chứ không phải mua bán với bà Hoa.

Theo nhận định ban đầu đây là vụ việc hành chính, chứ không phải vụ việc quá phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét thấu đáo và có hướng xử lý phù hợp. Nếu vụ việc được xác định rằng đối tượng Đức có hành vi côn đồ dùng húng khí chém người thì chúng tôi sẽ báo cấp trên có hướng xử lý vì có thể thương tích nhẹ nhưng xét hành vị có tính chất cồn đồ với hung khí gây nguy hiểm cho người khác thì vẫn có thể xử lý hình sự được. Nhưng dù sao cũng phải xác minh thật kỹ lưỡng và rõ ràng mọi việc lên quan trước khi có hướng xử lý. Hiện Công an phường đang tích cực phối hợp với Công an thị xã để tiếp tục điều tra làm rõ...".