Dã man cảnh chặt đầu trong bãi đỗ xe

ANTĐ - Người đàn ông bị chặt đầu công khai trong một bến đỗ xe ở Ả-Rập Xê-út vì bị cho là một phù thủy.

Đoạn phim gây sốc đã cho thấy một người đàn ông Sudan, bị kết tội là phù thủy bởi nhà nước Ả Rập Xê-út, đã bị chặt đầu công khai ở một bến đỗ xe.

Mặt úp vào đầu gối và bị bịt mắt, Bin Bin Abdul Hamid Hussain al-Fakki Moustafa bị hành quyết tại Medina, phía tây của Ả Rập Xê-út vào tháng trước.

"Đao phủ" kề gươm vào gáy của người đàn ông bị kết tội là phù thủy.

Cuộc hành quyết diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người ở bãi đỗ xe.

Đoạn video “máu lạnh” và dã man mà MailOnline cho rằng quá rùng rợn để đăng kèm trong bài viết, cho thấy người hành hình đã kề thanh gươm vào gáy của Abdul Hamid trước khi “kết liễu” anh ta một cách nhanh chóng.

Người Sudan bị hành quyết ngày 20/9 vừa qua là người thứ 44 đã bị xử ở Ả Rập Xê-út trong năm nay và là người nước ngoài thứ 11. Vụ việc này cảnh báo một sự gia tăng đáng báo động trong số lượng các vụ xử tử ở nước này và đã gặp phải rất nhiều sự chỉ trích từ một số tổ chức từ thiện về nhân quyền.

Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Quốc vương Abbullah “khai ân” đối với Abdul Hamid nhưng Quốc vương vẫn cho phép hành hình người này vì kết tội ông ta là phù thủy và điều đó có nghĩa là ông ta sẽ bị chặt đầu bằng một nhát gươm cực sắc vì họ cho rằng hình thức này nhân đạo và nhanh hơn so với điện giật và tiêm thuốc độc.

Tổ chức Ân xá thế giới tha thiết kêu gọi việc "khai ân" với Abdul Hamid nhưng Quốc vương Ả Rập Xê-út vẫn quyết định hành hình người đàn ông này vì tội phù thủy.

Abdul Hamid đã bị bắt giữ năm 2005 sau khi ông bị “bẫy” bởi một người làm việc cho Mutawa’een (cảnh sát tôn giáo). Ông đã được yêu cầu đặt ra một câu thần chú có thể khiến cha của nhân viên đó bỏ người vợ thứ hai.

Theo lời khai của vị cảnh sát đó, Abdul Hamid đã đồng ý thực hiện lời nguyền với tiền công là 6000 riyal Ả Rập (tương đương 1000 Bảng Anh). Ông đã bị đánh sau khi bị bắt và bị buộc phải thừa nhận hành vi “phù thủy”.

Trong một tòa án bí mật, nơi ông đã bị kết án tử hình bởi Tòa án Medina vào tháng 3 năm 2007. Những chi tiết về phiên tòa này không hề được hé lộ nhiều, nhưng một số nguồn tin cho biết ông ta đã bị xét xử trong một phòng đóng kín cửa và không hề có người đại diện pháp lý.

44 người bị chặt đầu năm nay vẫn ít hơn 17 người so với năm 2010 nhưng vẫn còn những 2 tháng nữa mới hết năm nên con số này có thể chưa phải là kết quả cuối cùng. Khoảng 140 người khác vẫn phải đối mặt với án tử hình ở Ả Rập xê út. Và cuối tháng 12, Ả Rập Xê út là một trong số ít quốc gia bỏ phiếu chống cho nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tạm ngừng việc hành quyết các tù nhân.