"Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô 2025" lập kỷ lục về...tổng số tuổi nghệ sĩ tham gia biểu diễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 12-4, tại sân trường Đại học Tổng hợp (Hà Nội), hàng nghìn cựu sinh viên Thủ đô đã được sống lại những năm tháng thanh xuân đẹp nhất với những ca khúc kinh điển của Việt Nam và thế giới một thời.

Trong lần thứ 2 tổ chức, "Dạ hội cựu Sinh viên Thủ đô" quy tụ sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt như: NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Thuỳ Dung, Thanh Tâm, Thảo Vân, Đinh Lan Hương, Liên Trịnh...Cùng với đó là các ban nhạc lừng lẫy một thời như: Phương Đông, Thời gian, Ngựa hoang, Chìa Khoá Vàng, Purple Blues…và nhóm các giọng ca nữ tài năng thành lập nhóm ABBA Việt Nam từ cách đây vài năm khi các thành viên đều đã bước vào độ tuổi trung niên. Trong đó có những người vẫn đang bền bỉ hoạt động nghệ thuật, cũng có những người lâu nay đã vắng xa sân khấu, gắn bó với môi trường âm nhạc ở những vai trò khác, hoặc làm những công việc khác.

Đặc biệt, NSND Thanh Lam và chồng cũ - nhạc sĩ Quốc Trung cùng ban nhạc Chìa Khóa Vàng có màn hội ngộ và sống lại những ký ức thanh xuân của một thời tuổi trẻ. Trước đó, nhạc sĩ Quốc Trung hài hước chia sẻ trên mạng xã hội về việc mình sẽ hát trong chương trình. Nam nhạc sĩ tự bình luận về màn trình diễn "trong mơ" này là: "Chưa nghe chết nửa đời người, nhưng nghe rồi thì còn...chết hơn".

Sự kiện bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều với sân khấu được dàn dựng quy mô ngay tại sân trường. Khán giả đến xem chương trình đa phần là những người đã bước vào độ tuổi U50, U60 - những người đã từng trải qua thời kỳ âm nhạc đỉnh cao của những năm đầu thập niên 90.

Tại đây, khán giả lần lượt được thưởng thức lại những ca khúc đình đám của các nghệ sĩ, nhóm nhạc trong nước cũng như quốc tế như: ABBA, Modern Talking, Pink Floyd, Scorpions, Bon Jovi, Queen, Bức Tường, Phương Đông....Xen lẫn những tiết mục trình diễn sôi động mang đậm màu sắc của Rock, Hip-hop, thậm chí Heavy Metal là những bản nhạc tình sâu lắng từng vang lên trong các phong trào âm nhạc sinh viên Thủ đô cách đây vài ba thập kỷ.

Giữ đúng lời hứa "sẽ hát", nhạc sĩ Quốc Trung không chỉ đệm đàn cho Thanh Lam khoe giọng mà anh còn hát một mình ca khúc "Another day in Paradise", "True Color". Nhớ lại thời mới thành lập ban nhạc Phương Đông năm 1991, nhạc sĩ Quốc Trung khi đó mới 25 tuổi, còn ca sĩ Thanh Lam vừa bước qua độ tuổi đôi mươi Giống như nhiều ban nhạc nhẹ thời ấy, bên cạnh sáng tác, cả hai cùng ban nhạc cũng "cover" nhiều ca khúc nước ngoài.

Trở lại với phong cách trẻ trung, NSND Thanh Lam một lần nữa chủ động bày tỏ tình yêu tha thiết với người bạn đời của mình - bác sĩ Tiến Hùng khi hát ca khúc nhạc Nhật lời Việt - "Sa mạc tình yêu" và "chế" lại câu hát: "Em vẫn yêu vẫn đợi chờ" thành "Em vẫn yêu anh Hùng". Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai thể hiện tình cảm với "một nửa" hiện tại. Trước đó, nhạc sĩ Quốc Trung đệm đàn cho vợ cũ thể hiện ca khúc "Separate Lives" và nói vui đây là bài hát dẫn đến lý do chia tay của cả hai và bông đùa: "Anh chị nào muốn giải thoát cho nhau thì cứ song ca bài hát này".

Sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt và phấn khích từ khán giả. Nam ca sĩ cùng ban nhạc Chìa Khóa Vàng (trong đó có nhạc sĩ Hoài Phương - chồng diễn viên Việt Hương cũng từ Nam bay ra Hà Nội) không quên tưởng nhớ đến cựu thành viên của ban nhạc - cố nhạc sĩ Xuân Phương, tác giả ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" khi tái hiện xúc động nhạc phẩm này trên sân khấu.

Bằng Kiều tâm sự, thời xưa khi ban nhạc còn hoạt động, các thành viên cũng mò mẫm viết nhạc và "Hè muộn" là sáng tác đầu tay của anh lúc đó. Sau khi chia tay Chìa Khóa Vàng, Bằng Kiều cũng tham gia nhóm nhạc Quả Dưa Hấu và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc.

Không khí của buổi dạ hội âm nhạc kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ với hàng chục ca khúc kinh điển với giới sinh viên nhiều chục năm về trước như: Hotel California, We are the Champions, Take on me, It’s my life, Cheri Lady, You're my heart you're my soul, One moment in time, Everlasting love, True Colors, Everything I do, I do it for u, Mamma Mia!.... Chương trình được ví như chuyến tàu của ký ức đưa các cựu sinh viên Thủ đô quay về với những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, khi họ tràn đầy sức sống và hoài bão của tuổi trẻ.

"GS. Cù Trọng Xoay" MC Đinh Tiến Dũng nói vui, đây là chương trình có tổng số tuổi nghệ sĩ tham gia lớn nhất Việt Nam - lên tới hơn 6.000 tuổi và Ban tổ chức có lẽ sẽ đăng ký xác lập kỷ lục cho sự kiện này. Dưới khu vực khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: diễn viên Kim Oanh, diễn viên - người mẫu Hoàng Xuân, NSND Trần Ly Ly, MC Mỹ Lan, Phí Linh...Trên sân khấu, MC Thảo Vân ngoài vai trò dẫn chuyện mà còn gây ấn tượng bởi giọng hát và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Trong dạ hội hôm nay còn có tiết mục ấn tượng khác dưới mưa của NSƯT Thanh Tâm. Chị hát ca khúc "Triệu đoá hồng" bằng tiếng Nga từng được nhiều thế hệ sinh viên thuộc nằm lòng. Kết thúc tiết mục, Thanh Tâm tung những bông hoa hồng đỏ thắm xuống khu vực khán giả để dành tặng những vị khách may mắn. Sau đó, nữ ca sĩ còn tiếp tục chinh phục khán giả khi song ca "Khoảnh khắc" với ca sĩ Thuỳ Dung. Chương trình khép lại với ca khúc "We are the world" với sự góp mặt của tất cả các nghệ sĩ, để lại dư âm đẹp trong lòng hàng nghìn khán giả.

Một số hình ảnh trong chương trình: