Diễn viên Bá Cường

Đá bóng sướng hơn đóng phim

ANTĐ - Gặp diễn viên Bá Cường - Thượng úy cảnh sát hình sự Đắc Vy trong phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” khi anh đang lang thang ở Hà Nội, chuẩn bị những cảnh quay cho bộ phim truyện nhựa của đạo diễn Victor Vũ - “Thiên mệnh anh hùng”. Hỏi chuyện “tai nạn nghề nghiệp” thì Bá Cường cười ngất, có mà kể liên tục từ  ngày nọ sang ngày kia  cũng không hết.
Đá bóng sướng hơn đóng phim ảnh 1
Diễn viên Bá Cường
Lệch mặt vì 17 cái tát Vai diễn đầu tiên của Bá Cường là Tày trong “Miền đất phúc”. Tày say mê một cô gái xinh đẹp tên Ngọc nhưng bị Ngọc từ chối. Tày đành chọn cách rất mất nhân tính là chiếm đoạt Ngọc cho bằng được rồi sau đó đến hỏi cưới. Đến đoạn Ngọc do Hoàng Chiêu Quân đóng, đứng phắt dậy, tát cho Tày một cái trời giáng, còn chưa kịp định thần sau cái tát “rất thật” kia đã thấy đạo diễn hô dừng: “Tát lại đi, thoại sai rồi”. Thế là tiếp tục diễn, tiếp tục ăn thêm một cái tát nữa, nhưng không hiểu thế nào lại “Thoại đúng nhưng tát sai”.               Rồi cứ thế, lại có lúc thoại đúng, tát đúng thì cách đứng lên của diễn viên sai. Quay đến đúp thứ 17 thì mặt Bá Cường sưng lệch. Đạo diễn đành cho nghỉ, ở nhà dưỡng thương mấy ngày cho lành lặn rồi mới “vác mặt” đến trường quay để… ăn tát tiếp.
Hỏng lại hóa hay
VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đang phát sóng những tập cuối cùng của bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Càng về cuối, phim càng nhiều màn đuổi bắt, đấu súng gay cấn. Nhớ lại cảnh đuổi bắt Phê sát thủ - kẻ giết trùm giang hồ đất Cảng Phượng đê, anh chàng Thượng úy CSHS Đắc Vy vẫn cứ vừa buồn cười lại vừa sợ. Chả là, giữa Bá Cường và diễn viên đóng vai Phê sát thủ có sự chênh lệnh về tuổi tác khá lớn. Chính vì thế, khi cảnh quay bắt đầu, đạo diễn đã phải tính đến sức chạy của cả 2, bao giờ Phê sát thủ cũng phải chạy nhanh hơn Đắc Vy 2 nhịp. Khi chạy đến tảng đá giữa đầm thì mới diễn ra màn đấu súng. Thống nhất là thế, màn đuổi bắt đang ngoạn mục, máy quay lia theo những bước chạy của diễn viên thì Phê sát thủ thụt chân xuống dưới bùn không sao nhấc lên mà chạy tiếp được. Trong khi đó cảnh sát hình sự dồn dập đuổi theo sau. Phê sát thủ quay súng K59 bắn, mặc dù là đạn giả, nhưng cũng tạo ra âm thanh chát chúa, phản xạ tự nhiên, cảnh sát hình sự Đắc Vy lao ngay vào bụi cây gần đó tránh đạn. Cả cảnh bắn lẫn cảnh chạy đều nằm ngoài kịch bản. Tưởng đâu sẽ phải quay lại, nhưng đạo diễn lại rất ưng, bảo phản xạ của Đắc Vy như thế mới thật, mới đời. Chuyện làm phim còn có nhiều tình huống dở khóc dở cười khác. Có lần đang say sưa diễn một cảnh đấm đá. Mọi người đang tập trung cao độ thì bỗng có âm thanh “rẹ…e…e.. t” phát ra. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đạo diễn phát hiện quần của Bá Cường rách một mảng lớn, cả đoàn ôm nhau cười ngất. Còn Bá Cường lúc đó chỉ ước đất nứt ra, chui xuống cho đỡ xấu hổ.Tuyển bóng đá Việt Nam “trượt” mất một tài năng
Đá bóng sướng hơn đóng phim ảnh 2
Bá Cường trong cảnh diễn hành động
Suốt cả thời thơ ấu ước mơ của Bá Cường là trở thành cầu thủ bóng đá. 16 tuổi anh có mặt trong đội hình chính của Tuyển trẻ Quảng Ngãi. Nhưng rồi vì nhiều lý do, Tuyển trẻ Quảng Ngãi giải thể. Bá Cường “Nam tiến” tiếp tục con đường học hành với dự định trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ. Nhưng rồi không hiểu đưa đẩy thế nào, Cường trở thành ca sỹ, nhưng chỉ được 1 năm thì tài chính công ty có vấn đề nên công ty mà anh làm ca sỹ độc quyền giải thể. Bố Cường đã từng khuyên con trai thế này: “Con xem lại gia phả đi,  3 đời nhà mình không có ai theo nghệ thuật”… Thế nhưng nghe lời bạn bè rủ, anh thi đỗ Cao đẳng Sân khấu điện ảnh. Ra trường, Bá Cường trở thành khuôn mặt quen thuộc của sân khấu kịch Idecaf, rồi tiếp đến với vai trò Phó đạo diễn cho các đạo diễn tên tuổi Võ Việt Hùng, Lê Hoàng, Phạm Ngọc Châu… Với vai Đắc Vy trong “Những đứa con biệt động Sài Gòn”, Bá Cường mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến và yêu quý. Chuyện đến với vai Đắc Vy cũng hoàn toàn tình cờ. Ban đầu, Cường chỉ được mời đóng một vai nhỏ. Khi đến nhận vai thì trời đổ mưa rất to, đành ngồi chờ ngớt mưa thì về. Bỗng đâu Phó đạo diễn của phim tình cờ đi ngang qua, ngắm Cường một lúc rồi cười nói rổn rảng “Đắc Vy đây rồi,  không cần tìm ở đâu nữa”. Vậy là hai anh em đội mưa đi tìm đạo diễn Long Vân… Hỏi Bá Cường làm diễn viên có sướng không. Anh thật thà: “Không”. Thế nếu được chọn lại Bá Cường chọn nghề gì? “Cường thích làm cầu thủ bóng đá. Mãi mãi là thế!” .