Đã bắt kẻ giết anh trai vứt xác xuống ao

(ANTĐ) - Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết đã làm rõ vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 31-5 tại Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hải Phòng:

Đã bắt kẻ giết anh trai vứt xác xuống ao

(ANTĐ) - Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết đã làm rõ vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 31-5 tại Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) về tội giết người. Điều đáng nói tên sát nhân này đã ra tay sát hại chính anh trai mình là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1985).

Theo tài liệu điều tra: Sáng 31-5, khi về nhà thấy Tuyên vẫn nằm ngủ, anh Nguyễn Văn Nghĩa đã gọi em dậy mắng chửi và tát Tuyên một cái rồi mở tivi xem. Bị sỉ vả, Tuyên lẻn ra sau nhà nhặt 1 thanh gỗ rồi chạy vào nhà nhằm trán anh Nghĩa đập một nhát khiến anh Nghĩa gục ngã.

Tuyên vẫn chưa buông tha, dang tay đập liên tiếp vào đầu anh Nghĩa thêm nhiều nhát. Khi anh Nghĩa bất tỉnh, Tuyên bỏ đi, đến hơn 1 giờ sau quay về thì anh Nghĩa đã tắt thở. Tuyên đào hố chôn anh trai ngay tại vườn nhà nhưng sau đó lại bế xác anh trai ném xuống ao trước cửa nhà. Tiếp đó, Tuyên về nhà xóa vết máu ở hiện trường rồi bỏ sang hàng xóm chơi.

Hai ngày sau, bà Nguyễn Thị Nhiền (SN 1960), mẹ của Tuyên hỏi anh Nghĩa đi đâu mấy ngày không thấy. Tuyên thản nhiên cho biết: đã dùng gậy đập chết anh trai và ném xác xuống ao. Đi ra cầu ao, Tuyên cùng bà Nhiền thấy xác anh Nghĩa đã bị trương, nổi trên mặt nước. Không khuyên răn con lên cơ quan công an trình báo, bà Nhiền lại bảo Tuyên đi trốn còn mình chủ động báo với họ hàng rằng anh Nghĩa đã chết đột tử và nhờ mọi người lo ma chay cho con mình.

Trước những dấu hiệu bất thường, Công an huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng vào cuộc. Đến 3-6, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuyên.                            

Nguyên Lê