Cựu y tá giết người

ANTĐ - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại bang California (Mỹ) liên tiếp xảy ra các vụ án mạng mà nạn nhân là phụ nữ, sống một mình. Cảnh sát không có manh mối nào về hung thủ cho đến khi xảy ra vụ tấn công bà Dorinda Hawkins.

Vụ tấn công bất ngờ

Bà Dorinda Hawkins, 57 tuổi, làm việc bán thời gian tại một cửa hàng ở Lake Elsinore, bang California (Mỹ). Đầu giờ chiều 10-3-1994, một phụ nữ khoảng 35 tuổi bước vào cửa hàng và đảo mắt nhìn xung quanh. Bà quan sát vị khách hàng đi loanh quanh, kiểm tra từng cái khung tranh cũ và thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía mình. Không chút nghi ngờ, Dorinda còn mời người phụ nữ này vào sâu bên trong, giới thiệu một vài mẫu hàng. Nhưng chưa kịp phản ứng, Dorinda đột ngột cảm thấy có thứ gì đó thít chặt cổ họng mình. Mặc dù cố gắng hết sức vùng vẫy, song bà Dorinda bắt đầu lịm dần rồi nằm vật trên sàn. Tưởng nạn nhân đã chết, vị khách liền bỏ đi. Mãi 40 phút sau, bà Dorinda mới tỉnh lại và được đưa tới bệnh viện điều trị những vết thương ở đầu và cổ. Vào thời điểm bà Dorinda bị tấn công, đã có ít nhất 2 phụ nữ bị sát hại. 

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện quầy thu ngân của cửa hàng chỉ mất 25 USD, trong khi toàn bộ số tiền trong ví của Dorinda đã “không cánh mà bay”. Sợi dây nilon màu vàng dài gần 2m được tìm thấy ở hiện trường. 

Trước đó khoảng 2 tuần, một người hàng xóm ở Continental Drive, Canyon Lake phát hiện bà Norma Davis, 87 tuổi sống một mình, bị sát hại ngay tại nhà riêng. Hai con dao vẫn còn đâm ngập trên cổ và ngực nạn nhân. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một đoạn dây điện thoại và vết dấu giày Nike in rõ trên nền nhà. 

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Norma bị đâm 11 nhát dao và đã chết khoảng 2 ngày trước khi được phát hiện. Không có vật dụng giá trị nào trong nhà bị mất, tiền trong ví và chiếc nhẫn vẫn còn nguyên trên tay nạn nhân. Vụ án mạng đã khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng. 

Không thể chối tội

Cảnh sát không có manh mối nào về hung thủ cho đến khi xảy ra vụ tấn công bà Dorinda. Qua mô tả của bà Dorinda, cảnh sát đã cho đăng tải hình ảnh phác họa kẻ sát nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hung thủ là nữ có mái tóc hoe dài chấm vai, cao khoảng 1,57m. 

6 ngày sau khi bà Dorinda bị tấn công, cảnh sát nhận được thông tin một người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống kẻ đang bị truy lùng. Người này tên là Dana Sue Gray, đang sống cùng với một người đàn ông có con trai riêng 5 tuổi. Ngay lập tức, cảnh sát lục soát nơi ở của Dana, phát hiện một số đồ đạc ăn cắp, trong đó có thẻ tín dụng của nạn nhân June Roberts bị sát hại hôm 28-2. Khi các điều tra viên đưa ảnh Dana cho bà Dorinda Hawkins xem, bà nhận ra ngay đó là người đã tấn công mình. Dana sau đó bị tạm giam tại nhà tù hạt Riverside và không được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại. 

Cảnh sát cho biết, dấu giày Nike của Dana phù hợp với dấu vết được tìm thấy tại nhà nạn nhân Norma. Có người còn nhìn thấy Dana lảng vảng quanh nhà bà Norma vào hôm xảy ra án mạng.

Theo cảnh sát, Dana từng là một nữ y tá thành đạt, nhưng đã bị mất việc vào năm 1993. Sau khi sẩy thai lần thứ 4, ly dị chồng và lâm vào cảnh nợ nần, Dana bị tịch thu nhà ở Canyon Lake để thế nợ. Sau biến cố dồn dập, đã có lúc Dana có ý định tự tử.

Tại phiên tòa hôm 23-7-1994, Dana, khi đó 36 tuổi, khai rằng có sử dụng thẻ tín dụng và ăn trộm tiền nhưng phủ nhận sự liên quan đến các vụ án mạng. Nhưng qua chứng cứ thu thập được, đến ngày 16-10-1998, 4 năm rưỡi sau khi xảy ra các vụ án mạng, cuối cùng, Dana đã bị kết án tù chung thân không ân xá.