Cựu Thị trưởng Tehran giết vợ trẻ và thú tội đầy kịch tính

ANTD.VN - Mohammed Ali Najafi - cựu Phó Tổng thống Iran và cựu Thị trưởng Tehran, đồng thời là một người bạn thâm giao của Tổng thống Hassan Rouhani hôm 28-5 đã bất ngờ ra trình diện cảnh sát, thừa nhận rằng ông đã bắn chết một trong hai người vợ của mình. Đáng nói, đây là một vụ án mạng bằng súng rất hiếm khi xảy ra ở Iran.

Vụ án kịch tính, lời thú tội kỳ lạ được truyền hình trực tiếp của ông Najafi và cách tiếp cận không kém phần lạ lùng của các cơ quan điều tra đã gây xôn xao dư luận, khi mà nhiều người Iran từ lâu đã phản ánh về sự ưu đãi dành cho các quan chức chính phủ trong các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Cựu Thị trưởng Tehran giết vợ trẻ và thú tội đầy kịch tính ảnh 1Cựu Thị trưởng Najafi hiện đang bị tạm giam sau khi ra đầu thú vì đã bắn chết vợ mình

Màn ra đầu thú kỳ lạ

Khi ông Mohammed Ali Najafi, tới đồn cảnh sát tối 28-5, ông ta ăn mặc chỉn chu, được chào hỏi và tiếp đón nhiệt tình. Nhưng vị cựu Thị trưởng của Tehran có mặt ở đó để thú nhận rằng ông đã giết bà Mitra Ostad, vợ hai của ông, 35 tuổi cách đó 7 tiếng. Ông Najafi, 67 tuổi, chính trị gia theo trường phái cải cách, bình tĩnh nói rằng ông vô tình giết vợ mình khi dùng súng đe dọa bà này do bà từ chối ly hôn trong căn nhà thuộc một khu phố giàu có của Tehran.

Truyền hình Nhà nước đã quay cận cảnh ông Najafi, người từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, khi ông ngồi tự nhiên, nhấm nháp tách trà trong văn phòng của chỉ huy cảnh sát. Các quan chức cảnh sát còn bắt tay và cúi đầu chào ông Najafi trước khi phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn ông. “Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã. Sau đó, tôi giơ khẩu súng này ra để dọa cô ấy trong khi cô ấy chuẩn bị đi tắm. Cô ấy hoảng loạn và lao vào giằng lấy súng và súng đã bị cướp cò”, ông Najafi kể lại. 

Trong một phân đoạn riêng, Đài truyền hình quốc gia IRIB còn phát sóng cảnh phóng viên cầm khẩu súng được cho là đã được sử dụng trong vụ giết người. Anh này còn mô tả cụ thể rằng khẩu súng có 13 viên, giờ còn đếm được 8 viên, khẳng định 2 viên đã nhắm vào bà Ostad và 3 viên bắn vào tường. Xét tình huống này, luật sư Shady Sadr ở Tehran cho rằng các thủ tục khám xét trên vũ khí giết người, từ dấu vân tay đến khớp viên đạn với thi thể của nạn nhân, không thể thực hiện được trong vòng chưa đầy 24 giờ. Bởi vậy, tang vật vụ án lẽ ra không được phép trao cho phóng viên trình diễn trước ống kính máy quay.

“Vận đen” khi lấy vợ trẻ

Ngày 29-5, sau khi được chuyển đến Tòa án Hình sự Tehran, cựu Thị trưởng đã trả lời phỏng vấn các phóng viên, lần này là trong nhà tù. “Mitra đã kiểm soát tất cả các động thái và liên lạc của tôi. Bà ấy còn đe dọa sẽ tiết lộ mọi thông tin bí mật cho công chúng và các cơ quan tình báo để hủy hoại tôi”. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố này và cũng có người không tin điều đó. Thi thể của bà Mitra đã được tìm thấy trong phòng ngủ trên tầng 7 của một khu chung cư cao tầng ở phía bắc Tehran, theo hãng tin TASnim.

Sự nghiệp chính trị của ông Najafi khiến cho vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Năm 2013, ông Najafi làm Phó Tổng thống phụ trách về du lịch và di sản văn hóa trong chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani được 7 tháng.

Ông đã từ chức Thị trưởng Tehran vào năm ngoái, sau khi được bổ nhiệm khoảng 8 tháng, với lý do sức khỏe kém. Nhưng quyết định từ chức được đưa ra sau khi ông bắt đầu điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến người tiền nhiệm, một chính trị gia bảo thủ có quan hệ với lực lượng an ninh hùng mạnh của Iran.

Cũng trong khoảng thời gian đó, những bức ảnh của ông Najafi và bà Mitra Ostad, người vợ mới của ông, bắt đầu lan truyền trên Internet. Mặc dù chế độ đa thê ở Iran là hợp pháp nhưng người ta cho rằng ông và người vợ thứ hai chênh lệch tuổi quá nhiều. Đó là chưa kể, những người bảo thủ chỉ trích ông tham dự một buổi khiêu vũ toàn các cô gái trẻ.

Bạo lực súng đạn rất hiếm khi xảy ra ở Iran, đặc biệt là trong giới tinh hoa chính trị và kinh tế của đất nước. Tướng Ali Reza Lotfi, người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm của cảnh sát Tehran phát biểu trên truyền hình cho biết, ông Najafi đã tự nguyện giao nộp vũ khí và cảnh sát đang tiếp tục điều tra.