Cựu sĩ quan cảnh sát ngồi tù vì tội ấu dâm và giết người

ANTD.VN - Ngày 31-8-2015, tại thị trấn Goryachy Klyuch, vùng Krasnodar, Nga bé gái Sveta 12 tuổi, con của bà Svetlana Galimova đột nhiên biến mất. Sveta sau đó được tìm thấy đã chết. Ivan Sorokoumov 24 tuổi, Trung úy cảnh sát phụ trách các vấn đề về trẻ vị thành niên của Phòng Nội vụ thị trấn đã bị bắt...

Ivan Sorokoumov bị kết án 23 năm tù

Bị cưỡng hiếp và bị đánh đến chết

Hôm ấy, trên đường về nhà, nhìn thấy Sveta cùng 2 em Nastia và Dasha đang chơi ở hố cát, Ivan Sorokoumov, Trung úy cảnh sát, người phụ trách các vấn đề về trẻ vị thành niên của Phòng Nội vụ thị trấn Goryachy Klyuch bảo chúng lên xe ô tô để đưa về nhà. Bọn trẻ đã đồng ý. Ivan biết rất rõ gia đình này. Bà Svetlana Galimova, mẹ của Sveta cũng biết Ivan. Đây là gia đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế… 

Sau khi cho Nastia và Dasha xuống xe ở gần lối vào nhà, Ivan chở Sveta đến khu đất bỏ hoang ở ngoại ô. Tại đây, hắn đã cưỡng hiếp Sveta ngay trong ô tô. Cũng lúc đó, Ivan được người ở đơn vị gọi điện thông báo, tất cả các nhân viên cảnh sát hình sự, khu vực và phụ trách các vấn đề về trẻ vị thành niên được yêu cầu phải có mặt tại đơn vị để tham gia tìm kiếm bé gái 12 tuổi bị lạc. 

Sợ bị tố cáo, Ivan liền chở Sveta đến gần làng Saratov, dừng xe bên mương nước và dùng gậy đánh cô bé đến chết. Sau khi ném xác nạn nhân xuống sông Psekups, Ivan chỉnh đốn trang phục rồi trở về đơn vị tham gia tìm kiếm bé gái bị mất tích. Hắn còn tận tình hỏi thăm người thân của Sveta, nói chuyện với bạn bè của cô bé và bày tỏ mong muốn tìm được Sveta còn sống…  

Tuy nhiên, các nhân chứng đã khai với cơ quan điều tra rằng họ nhìn thấy Ivan đưa Sveta vào xe của mình và chở đi. Nastia và Dasha cũng nói với mẹ như vậy. Là người cuối cùng nhìn thấy Sveta trước khi mất tích, viên cảnh sát này bị thẩm vấn. Cả ngày 1-9-2015, hắn phủ nhận mọi sự liên quan. Nhưng tối đó, Ivan đã nhận tội và chỉ nơi phi tang xác nạn nhân. 

Thi thể của bé Sveta được tìm thấy trên sông Psekups vào ngày 2-9. Cơ quan Điều tra Krasnodar đã trưng cầu một loạt các cuộc giám định pháp y và khởi tố vụ án giết trẻ vị thành niên theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Ivan bị bắt. 

Không phải là nạn nhân duy nhất

Quá trình điều tra vụ án, Tổng cục Nội vụ Krasnodar đã tiến hành thanh tra nội bộ. Kết thúc đợt thanh tra, 4 lãnh đạo cảnh sát phụ trách Ivan đã bị sa thải. Trưởng phòng Nội vụ Goryachy Klyuch bị cảnh cáo. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5 đến tháng 8-2015, Ivan đã nhiều lần chở Sveta đến nơi vắng vẻ, thực hiện hành vi dâm ô và cưỡng hiếp cô bé. 

Tuy nhiên, Sveta không phải là nạn nhân duy nhất của kẻ ấu dâm này. Đầu năm 2015, Ivan cùng bạn là Sergey Kalganov đã làm quen với cô bé Veronika 14 tuổi. Ivan đe dọa sẽ cho Veronika vào trại trẻ mồ côi, còn mẹ của cô bé vào tù nếu không cho hắn gần gũi. Sau đó, Ivan và Sergey đã quan hệ tình dục với bé gái này và cho Veronika tiền. Trong các tháng 2 và 3-2015, Ivan còn quan hệ tình dục với một bé gái khác.   

Trong quá trình điều tra vụ án, có hơn 100 nhân chứng bị thẩm vấn, 27 cuộc giám định đã được thực hiện, trong đó có giám định tâm thần. Các chuyên gia của Viện nghiên cứu tâm thần mang tên Serbsky kết luận, Ivan mắc bệnh ấu dâm, nhưng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Ivan bị xét xử về các tội giết trẻ vị thành niên để che giấu tội phạm khác, dâm ô với trẻ em, cưỡng dâm và quan hệ tình dục với người đủ 12 tuổi, nhưng chưa đủ 14 tuổi. Ngày 31-5-2017, Tòa án Krasnodar đã tuyên phạt Ivan 23 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt, Sergey - 13 năm tù. Ivan còn bị tước quân hàm trung úy và phải điều trị bệnh ấu dâm.