Cựu sao trẻ M.U hầu tòa vì tội hành hung phụ nữ

ANTĐ - Tiền vệ của West Ham - Ravel Morrison đã bị sở cảnh sát thành phố Manchester bắt giữ với tội danh hành hung. Cựu sao trẻ của Man United bị cáo buộc đã hành hung 2 người phụ nữ, bên ngoài một quán bar tại trung tâm thành phố Manchester, vào thời điểm rạng sáng ngày chủ nhật. 

Ravel Morrison là một tiền vệ đầy hứa hẹn từ lò đào tạo trẻ của M.U. Sau đó, anh chuyển tới West Ham vào năm 2012, với mức giá 650 ngàn bảng. Morrison từng bị cáo buộc đã hành hung bạn gái của mình vào năm 2011, khi đó anh chỉ phải nộp phạt 600 ngàn bảng khi chứng minh bản thân không có hành vi côn đồ, tuy nhiên, sự việc mới xảy ra cách đây vài ngày nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Tài năng trẻ của West Ham bị cáo buộc tội danh hành hung, sau khi anh này tấn công hai người phụ nữ, một trẻ, một trung niên. Anh sẽ phải ra tòa án sơ thẩm Salford, Manchester vào cuối ngày thứ 5.

Ravel Morrison gây chuyện tại quán bar

Phát ngôn viên của sở cảnh sát Manchester cho biết: “Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng chủ nhật, tức 27/7/2014, cảnh sát đã tới đường Alexandra, Peel Green, Salford sau khi nhận được cuộc gọi từ 2 người phụ nữ 19 và 39 tuổi, họ nói mình đã bị tấn công”. 

Sở cảnh sát thành phố Manchester đã bắt giữ Morrison ngay sau hành vi côn đồ được thông báo

Phát ngôn viên nói thêm: “Cảnh sát đã tới và xác nhận người phụ nữ trẻ  cũng đã bị tấn công trước đó, bên ngoài quán bar tại thành phố Manchester,  hung thủ 21 tuổi đã bị bắt vào cuối ngày”.

Ravel Morrison đã không đi cùng West Ham trong chuyến du đấu tại New Zealand, anh phải tập luyện một mình ở St George Park, anh cũng đang phải đối mặt với tương lai bấp bênh tại West Ham, khi đồng chủ tịch David Sullivan không có ý muốn níu giữ Morrison.

Ravel Morrison "rảnh rỗi sinh nông nổi"

Morrison đang “nhàn cư vi bất thiện” và để lại “vết nhơ” trong sự nghiệp của mình. CLB Westham đã từ chối bình luận về vụ việc này, tuy nhiên, có một điều chắc chắn có thể khẳng định, đội chủ sân Upton Park sẽ sớm "tống khứ" Ravel Morrison.