Cựu nhân viên cảnh sát giết người để hiến tế

ANTD.VN - Với mong muốn trở nên giàu có, Arsen Bayrambekov, cựu nhân viên cảnh sát Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đã dành thời gian nghiên cứu thuyết huyền bí, thờ các thần ngoại giáo, giết người để hiến tế. 

Arsen Bayrambekov, SN 1978, ở Makhachkala của Dagestan, đã có 6 năm luyện tập boxing Thái. Năm 1998, Arsen gia nhập lực lượng cảnh sát tuần tra Dagestan, từng tham gia cuộc chiến chống khủng bố ở Chechnya và được hưởng chế độ cựu binh. Năm 2000, sau khi ra khỏi lực lượng cảnh sát, hắn chuyển đến sống tại một căn hộ ở nhà số 5a, phố Voennaya, thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk. 

Tuân thủ các quy tắc của nghi lễ hiến sinh 

Theo cơ quan điều tra, Arsen sống một mình. Với mong muốn trở nên giàu có và khỏe mạnh, từ năm 2010, hắn dành toàn bộ thời gian nghiên cứu thuyết huyền bí, thờ các thần ngoại giáo. Trong lúc cầu nguyện, theo Arsen, các vị thần linh khuyên hắn phải hiến tế người. Ban đầu, lễ vật chỉ là miếng thịt mua ở cửa hàng. Tuy nhiên, trọng lượng lễ vật được tăng dần lên. Arsen chọn con vật nhỏ, sau đó những con lớn hơn và cuối cùng là con người. 

Địa điểm làm lễ hiến tế được Arsen chọn nằm trong khu mỏ bỏ hoang ở Ganina Yama gần Yekaterinburg. Ganina Yama, theo Arsen, là nơi mang tính biểu tượng của vùng Ural. Trước khi hình thành nước Nga cổ đại, các nghi lễ của đa thần giáo đã được thực hiện tại Ganina Yama. Năm 1918, thi thể của Sa hoàng Nicholas II và các thành viên gia đình ông cũng được chôn cất ở đây và do vậy, nơi này tích tụ nhiều năng lượng tích cực… 

Khi giết người để hiến tế, Arsen đã tuân thủ các quy tắc của nghi lễ hiến sinh: Việc giết người được thực hiện trong rừng, vào ban đêm, dưới ánh sáng của một đống lửa, trong vòng tròn xếp bằng những viên đá và đọc lời cầu nguyện. Tatiana Soloviova, một phụ nữ trẻ ham mê thuyết huyền bí đã giúp Arsen chọn người làm vật hiến tế, nạn nhân thường là người vô gia cư. Vụ án Tatiana đã được tách riêng.

Đã giết 6 người

Arsen thực hiện 2 hợp đồng giết người thuê ở Yekaterinburg. Ngày 26-12-2003, hắn dùng súng AK bắn chết doanh nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên phố Papanina với giá 1,5 nghìn USD. Ngày 17-11-2010, Arsen sát hại ông chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm người Tajikistan trên phố 40 Let Oktiabria bằng khẩu súng ngắn PM và nhận 40 nghìn rúp. 

Tháng 9-2014, Arsen bắt đầu chọn người làm vật hiến tế. Tatiana đã đưa hắn đến gặp nhóm người vô gia cư đứng tại một ngã tư ở Yekaterinburg để xin lau kính xe ô tô kiếm tiền. Chúng đã dụ được nam thanh niên Zorin lên xe ô tô riêng. Trên đường đi vào rừng, Arsen cho Zorin uống rượu, sau đó trói tay chân, dùng băng dính dán miệng.

Ở nơi làm lễ tế thần, Arsen đã dùng dao cắt cổ nạn nhân. Sau khi cầu nguyện xong, hắn cởi bỏ quần áo trên thi thể nạn nhân, đặt xác chết xuống hố đào sẵn và lấp đất lại. Cuối cùng hắn ném quần áo của Zorin vào đống lửa đốt bỏ. Trong lúc hành lễ, Tatiana làm nhiệm vụ canh gác để đề phòng người lạ.  

Cũng với cách làm tương tự, nạn nhân tiếp theo là Denis 23 tuổi, bạn cùng nhóm với Zorin. Nạn nhân thứ ba là người đàn ông say rượu khoảng 30 tuổi mà Arsen và Tatiana đã gặp. Pavel Bannikov 35 tuổi là nạn nhân thứ tư. Chiều 14-11-2014, tình cờ làm quen Pavel trên đường, chúng mời anh uống rượu và chở vào rừng… Pavel là công nhân xây dựng, có vợ và một con. 

Ngày 1-8-2015, Arsen bị bắt và bị khởi tố theo khoản 2 Điều 105 - Bộ luật Hình sự Nga (Giết 2 hay nhiều người, với thủ đoạn tàn ác, giết người thuê) và khoản 1 Điều 222 - Bộ luật Hình sự (Mua bán vũ khí bất hợp pháp).

Để thoát án tù chung thân, Arsen đã nhận tội, đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra và vụ án giết 6 người được xét xử theo thủ tục đặc biệt. Ngày 10-3-2017, Tòa án thành phố Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk đã tuyên phạt Arsen 13 năm 2 tháng tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt.