Cứu học sinh, một cán bộ tử nạn

Kỹ sư thủy văn Trần Hữu Thuấn (phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) đã không quản sóng lớn, cứu thoát cháu Phạm Hoàng Trung khỏi chết đuối, nhưng chính anh đã không qua khỏi bởi kiệt sức...

Cứu học sinh, một cán bộ tử nạn

Kỹ sư thủy văn Trần Hữu Thuấn (phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) đã không quản sóng lớn, cứu thoát cháu Phạm Hoàng Trung khỏi chết đuối, nhưng chính anh đã không qua khỏi bởi kiệt sức...

Ngày 23/12, đông đảo người thân, đồng nghiệp và nhân dân phường Phú Thủy (thành phố Phan Thiết) đã tiễn đưa anh Trần Hữu Thuấn, 54 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Kỹ sư Thủy văn Trần Hữu Thuấn là cựu sinh viên Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội) khóa 12, anh công tác tại tỉnh Bình Thuận tròn 31 năm, từ tháng 12/1976.

Hiện anh Thuấn là Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chánh của Cty cổ phần Tư vấn Xây dựng tỉnh Bình Thuận, và là Phó bí thư Đảng ủy công ty.

Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, anh Thuấn có thói quen đi bộ từ nhà ra bãi biển Đồi Dương Phan Thiết để tập thể dục và tắm biển.

Sáng 20/12, đã hơn 6 giờ 30 là giờ anh Thuấn phải có mặt tại nhà để dùng điểm tâm và chuẩn bị đi làm nhưng anh vẫn chưa về, chị Vũ Thị Mùi ( vợ anh, công tác cùng cơ quan) vội vã đi tìm. Khi chị đến bãi biển thì anh Thuấn đã tắt thở dù được nhiều người tắm biển sớm cứu giúp.

Chiều 24/12, chúng tôi gặp em Phạm Hoàng Trung, lớp 8/14 trường THCS Nguyễn Trãi (Phan Thiết) được cô chủ nhiệm lớp đưa đến nhà anh Thuấn để thắp hương bàn thờ người đã cứu sống mình.

Em Trung vẫn chưa hết bàng hoàng kể : “Em và bốn bạn cùng lớp tắm gần bờ, nước chỉ đến bụng, nhưng  sóng lớn đánh làm em trượt ngã. Em vừa ngoi lên thì con sóng khác đánh em chìm nghỉm và kéo em ra xa. Bác Thuấn ôm quả bong nhựa bơi ra, đưa cho em quả bóng bảo em ôm bóng bơi vào, còn bác ấy bơi tay không…”.

Khi vào gần bờ, nhiều người dìu em Trung và anh Thuấn lên bãi cát nhưng anh Thuấn đã kiệt sức và bất tỉnh. Tuy những người có mặt tận tình sơ cứu nhưng anh Thuấn không qua khỏi.

Theo TPO