Cựu Giám đốc ngân hàng Ai Cập định “xơi” hầu phòng
(ANTĐ) - 2 tuần sau vụ cựu Tổng giám đốc IMF Strauss-Kahn bị bắt giữ với cáo buộc tấn công nữ nhân viên dọn phòng, một vụ tương tự đã xảy ra tại một khách sạn sang trọng ở Manhattan (New York, Mỹ).
>>>Video: Thêm một lãnh đạo cao cấp bị bắt vì lạm dụng tình dục
Ông Mahmoud Abdel Salam Omar, 74 tuổi, một thương gia, cựu giám đốc ngân hàng Ai Cập bị cảnh sát bắt giữ hôm 31-5 với cáo buộc tấn công tình dục nữ nhân viên hầu phòng 44 tuổi tại khách sạn The Pierre, gần Công viên trung tâm, Đại lộ số 5.
Cảnh sát cho biết, nữ nhân viên này được gọi lên phòng ông Omar vào tối 30-5 để đưa giấy ăn, nhưng vị khách này đã khóa cửa lại, vồ lấy bà ta và đụng chạm vào “những chỗ nhạy cảm”. Ông Omar sau đó đã hỏi xin số điện thoại và nữ hầu phòng này chỉ được rời khỏi phòng sau khi đưa cho ông ta một số điện thoại giả.
Vụ việc không được báo cáo cho đến ngày hôm sau. Ông Paul Browne, người phát ngôn Sở Cảnh sát New York cho biết, các nhà điều tra đã tìm được những cơ sở cho thấy cáo buộc của nữ nhân viên hầu phòng là đáng tin cậy.
Ông Omar đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục, giam giữ trái phép, đụng chạm bằng vũ lực và sách nhiễu. Hiện ông này đang bị tạm giữ gần trụ sở tòa án Manhattan.
Ông Omar hiện là Chủ tịch công ty muối ăn El-Mex Salines của Ai Cập. Trước đó, ông Omar từng giữ chức chủ tịch ngân hàng Alexandria - một ngân hàng lớn nhất Ai Cập.
Nguyễn Hà
(Theo AP)