ANTĐ - Tối 8-4, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai 11 tháng tuổi (ở Đông Anh, Hà Nội) chuyển từ Trung tâm chống độc sang trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng. Đáng chú ý, cháu bé này đã bị chính mẹ đẻ của mình vì giận chồng mà ép uống thuốc diệt cỏ paraquat để hai mẹ con cùng tự tử.
ANTĐ -Vào lúc 15h40 ngày 18-3, cháu Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, trú tại xóm Điền, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bị bố đẻ đánh dã man bằng điếu cày, đã tử vong tại khoa cấp cứu, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
ANTĐ - Bác sĩ Trần Hữu Ngoạn là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã tự tiêm vi khuẩn bệnh phong vào người mình để chứng minh cho mọi người biết rằng, nếu hiểu bệnh, bệnh sẽ không lây và có thể chữa khỏi. Nửa thế kỷ sống gần gũi và cứu chữa người bệnh phong, từng là Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa (Bình Định); Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập (Nghệ An), cả cuộc đời sống cùng người hủi, thế nhưng người bác sĩ ấy đã không nhận bất cứ một tặng thưởng, hay một bằng khen nào.
ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), sáng 25-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới chúc mừng các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai.
ANTĐ - Mặc dù báo chí, truyền thông đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng ngạt khí khi sưởi ấm, tuy nhiên cứ vào mùa đông Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai vẫn phải tiếp nhận, xử lý những ca ngộ độc do người dân đốt than, củi khi ngủ để chống lạnh. Việc coi thường hoặc không hiểu biết này nhiều khi đã gây nên những cái chết không đáng có.
ANTĐ - Suốt gần 30 năm qua, ông đã cứu chữa cho hơn 20.000 lượt người bệnh. Vụ Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) và Sở Y tế Thái Bình đã có quyết định cấp đặc cách “Giấy chứng nhận người có bài thuốc chữa bỏng” cho ông. Ông đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ông là thương binh Đào Viết Thoàn ở thôn Đông Ấu, xã An Phú, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
ANTĐ - Sáng 15-10, ông Hoàng Văn Quynh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết, trong lúc đi kiểm tra trường học sau bão số 11, cô giáo Hoàng Thị Bê, Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Khe Sanh đã bị cổng trường đổ sập đè lên người gây chấn thương nặng.
ANTĐ - Những chính sách quan tâm đặc biệt của Nhà nước, sự giúp đỡ của lực lượng bộ đội biên phòng đang dần mang đến cuộc sống no đủ cho tộc người Rục. Song việc bảo tồn giống nòi cũng như những giá trị văn hóa của một trong 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới này vẫn còn nhiều khó khăn.
ANTĐ - 13h ngày 18-7, sau khi ăn cơm trưa, một số công nhân làm việc trong nhà máy may mặc Nam Đàn Hanosimex, có trụ sở tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu.
ANTĐ -Sau khi ăn tối, với các món mực tươi, cá thu sốt, thịt bò… đến 2h sáng cùng ngày (15-7) hàng chục khách hàng có hiện tượng đau bụng, đi ngoài, nôn mửa… Những vị khách du lịch này phải lập tức nhập viện để điều trị.
ANTĐ - Đang làm cỏ sắn trên nương rẫy, gặp trời đổ giông kèm theo lốc xoáy mạnh, 18 người kéo nhau chạy vào rừng bạch đàn gần đó trú mưa thì bị sét đánh chùm làm 9 người bị thương.
ANTĐ - Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ ngày càng tăng cao và phẫu thuật thẩm mỹ chính là biện pháp nhanh gọn nhất. Tuy nhiên, đây cũng là "con dao hai lưỡi" mà minh chứng của người mẫu Hang Mioku dưới đây là điển hình.
ANTĐ - Sau khi được các bác sĩ cứu chữa tận tình, ngày 14-5, em Cháng Mí Mù (13 tuổi, ở Cán Tỷ, Quản Bạ, Hà Giang) - 1 trong 7 nạn nhân của vụ ngộ độc do ăn bánh trôi ngô để lâu ngày, khiến 4 người chết đã được BV Bạch Mai cho xuất viện.
ANTĐ - Một ngày nọ, một cậu bé nghèo bán hàng rong để lấy tiền đi học gõ cửa một nhà hàng và xin một ly nước để uống vì cậu không còn một đồng xu nào trong túi để mua thức ăn mặc dù trong bụng đói cồn cào. Một cô bé ra mở cửa và thấy cậu có vẻ đang rất đói nên mang cho cậu một ly sữa lớn.
ANTĐ -Các bác sĩ ở Petropolis, Brazil đã mất tới 4 giờ đồng hồ để phẫu thuật lấy cái xiên ra khỏi hộp sọ người đàn ông, sau sự cố anh ta vô tình bắn vào đầu mình.
ANTĐ - Ông Thân nổi tiếng theo đúng nghĩa của từ nổi tiếng. Bởi cứ đến thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hỏi ông thì ai cũng biết và còn sẵn sàng chỉ đường, hướng dẫn tỉ mỉ cộng thêm những lời lẽ đầy kính trọng khi nói về ông - “Ông ấy bắt bệnh chuẩn lắm, không sai đi đâu được, mà từ ngày ông ấy khám chữa bệnh đến giờ cũng nhờ ông mà có nhiều người thoát chết trong gang tấc đấy!”.