Cựu chiến binh vào "tổ công tác đặc biệt"

ANTĐ - Ngày mới thành lập, tôi vẫn nhớ lời chia sẻ của Trung tá Võ Xuân Đương, Trưởng CAP Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội về chiến công mới nhất của Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Liễu Giai rằng: “Hình ảnh người đội viên CLB mái tóc muối tiêu ướt đẫm, nước mưa chảy ròng trên mặt, hơi thở dốc đi trong bão… bẻ quặt tay đối tượng trộm cắp dẫn đến bàn giao cho cơ quan công an còn khiến tôi nhớ mãi”. Vậy mà đã 2 năm trôi qua, “cánh tay” nối dài của lực lượng Công an đã làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình nguyện vì bình yên địa bàn, không để cái xấu lộng hành.

Ông Phan Hồng Bích (trái) giải đáp thắc mắc cho người dân khu phố

Không ngại hiểm nguy

“Lúc đó quãng 9h30 tối, trên đường đi công tác qua đoạn Phủ Lý thì nghe thấy tiếng người tri hô cướp một cách thất thanh. Đi chậm lại tôi thoáng thấy 3 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nhảy xuống cướp 1 chiếc xe đạp điện của 2 cháu bé rồi phóng đi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi vượt theo đuổi bắt. Lúc đó trời rất tối, chúng ép vào bên phải vượt qua một xe tải chở gỗ nhằm trốn thoát, vì biết chúng gồm nhiều đối tượng nên tôi đã nhờ người đi cùng trong xe gọi điện đến tổng đài 113 xin hỗ trợ và tiếp tục đuổi theo đối tượng. Biết có người đuổi theo chúng còn đánh võng, lạng lách ép không cho xe của tôi lên. Sau khi rượt đuổi khoảng vài trăm mét tôi đã vượt được lên, quan sát thoáng phía xa thấy có đoạn rẽ ngắt dải phân cách cứng, thoạt nghĩ nếu không nhanh đối tượng có thể rẽ sang làn đường bên kia tẩu thoát tôi liền chặn đầu xe, hạ kính xuống và quát to, cùng lúc mở cửa lao xuống thì đối tượng vứt xe bỏ chạy… Một lúc sau 2 cháu bé chở nhau trên chiếc xe đạp còn lại hớt ha hớt hải đi đến, nước mắt vẫn còn chảy lã chã. Tôi liền bảo: “Xe của các cháu đây rồi!”… - người đội viên CLB PCTP phường Liễu Giai - Phan Hồng Bích nhớ lại vụ đuổi bắt đối tượng cướp xe đạp điện ngày 12-8 vừa qua, mặc dù không nằm trên địa bàn của phường mình như vậy. 

Trò chuyện với ông Phan Hồng Bích tôi có đồ rằng, giờ ở cái tuổi nhiều người vốn thích nghỉ ngơi, kinh tế ổn định, con cái cũng phương trưởng, cô con gái út năm nay cũng vừa đỗ khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội mà ông vẫn một lòng nhiệt huyết với phong trào giữ gìn ANTT, niềm đam mê với CLB PCTP tại địa phương mà không ngại hiểm nguy thì được ông lý giải một cách giản dị rằng, thêm một người tham gia phòng chống tội phạm thì khu phố sẽ thêm an toàn, thêm nhiều gia đình hưởng lợi. Thoắt một cái cũng đã 2 năm trôi qua, tôi cùng những thành viên trong CLB đã trực tiếp bắt giữ những vụ án ma túy, nhưng đối tượng trộm cắp tài sản, tham gia hàng trăm cuộc tuần tra đêm, “giữ” cho địa bàn bình yên. Ông Phan Hồng Bích chia sẻ thêm: Trộm cắp, cướp giật luôn rình rập, nhưng không phải tất cả người dân đều sẵn sàng tố giác, tham gia bắt giữ, tôi hiểu tâm lý ngại “va chạm” với tội phạm của họ, chính vì vậy, khi tham gia vào CLB, cùng với những thành viên khác tôi thường xuyên nhắc nhở người dân, bà con trong tổ dân cư nếu thấy tội phạm, đối tượng lạ mặt, lảng vảng ở khu phố là phải báo ngay cho lực lượng công an, hoặc các thành viên trong CLB PCTP. Từ những việc làm tuy nhỏ thôi nhưng tôi tin sẽ “kéo” được nhiều hơn người dân sống xung quanh mình cùng chung sức tham gia. Tôi vui vì CLB hoạt động hiệu quả, cùng tham gia bắt giữ được tội phạm, góp phần sức lực nhỏ bé giữ bình yên, đảm bảo ANTT cho khu dân cư. 

Tinh thần của vị cựu chiến binh

Không hẹn trước, tôi có mặt tại con ngõ 189/81 phố Hoàng Hoa Thám, đến đây hỏi về vị cựu chiến binh (CCB) Phan Hồng Bích, Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu dân cư số 4, thành viên CLB PCTP phường Liễu Giai thì ai cũng biết và chỉ nhà một cách tường tận. Ông đi vắng, nhưng nhiều người dân nơi đây đều chung nhận xét ông chính là người giữ gìn trật tự và bình yên cho khu phố… Tại Trạm tuần tra số 239 phố Hoàng Hoa Thám, ông Bích kể lại câu chuyện của mình với một suy nghĩ đơn giản rằng: Phải ngăn chặn hành vi tội phạm, người dân lương thiện mới được hưởng thanh bình - “Tôi từng là người lính chiến đấu trên chiến trường Tây Nam, Campuchia. Năm 1982, tôi xuất ngũ trở về quê hương với nhiều vết thương còn hằn sâu trong cơ thể. Mỗi khi trái gió, trở trời, những vết thương ấy lại tái phát khiến tôi đau đớn… Tuy nhiên kể từ khi thành lập lực lượng CLB PCTP, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của ban chỉ huy CAP Liễu Giai, chúng tôi gồm 20 đồng chí, anh em chủ yếu là CCB và bảo vệ dân phố tự nguyện tham gia và đã góp phần nhỏ cùng cán bộ, chiến sỹ CAP duy trì giữ gìn ANTT trên địa bàn. Bản thân tôi là thành viên của CLB thường xuyên cùng anh em trong tổ phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát hình sự CAP Liễu Giai đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và phát hiện nhiều hành vi phạm tội; mật phục ở những nơi xung yếu trên địa bàn, tuần tra canh gác vào các giờ cao điểm mà tội phạm hoạt động bất kể giờ giấc nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.  

Với tinh thần đó, CCB Phan Hồng Bích luôn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, gương mẫu thực hiện các phong trào ở khu dân cư, là tấm gương CCB gương mẫu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống bình yên cho mọi người. Với người CCB này, được mang sức mình để ngăn chặn hành vi tội phạm, để những người dân yên tâm sinh sống là một niềm hạnh phúc. Sự năng nổ, nhiệt tình của ông đã được bà con khu phố tin tưởng, tín nhiệm bầu ông làm Tổ trưởng Tổ Bảo vệ khu dân cư số 4 của phường. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn là thành viên tích cực trong CLB PCTP. Công việc hàng ngày của ông phải tiếp xúc với nhiều đối tượng, trong đó có cả những đối tượng nguy hiểm, côn đồ nhưng ông vẫn rất mạnh mẽ và kiên cường. Nói về những nguy hiểm của việc đi tuần ban đêm, ông Bích thẳng thắn: “Người lính Cụ Hồ năm xưa một thời đi qua mưa bom bão đạn để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, nay trở về với đời thường, lại tiếp tục tham gia góp sức mình xây dựng địa phương là chuyện nên làm. Nếu e sợ các đối tượng nguy hiểm trả thù thì tôi không thể làm việc được”. Và cũng trong một lần đi tuần tra trên tuyến phố Vạn Bảo - Đội Cấn, ông cùng tổ công tác hình sự CAP Liễu Giai đã phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang đứng tại địa chỉ số 218 phố Đội Cấn, khu vực Khách sạn La Thành đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bắt quả tang đối tượng là Nguyễn Quang Khanh (SN 1963), ở làng Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội tàng trữ trái phép chất ma túy... 

“Cánh tay” nối dài

Là mô hình CLB PCTP đầu tiên được triển khai trên địa bàn quận Ba Đình, “sân chơi” của 20 thành viên - những người dân tích cực tham gia phong trào giữ gìn ANTT, họ đến với CLB vì lòng dũng cảm, tinh thần tự giác đấu tranh PCTP, không đòi hỏi bất cứ một đồng lương, hỗ trợ nào, nhưng cần sự gắn bó, theo sát của lực lượng công an cơ sở đã được 2 năm. 2 năm tuy ngắn ngủi nhưng CLB PCTP đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin liên quan đến ANTT, cùng CAP bắt giữ những vụ trộm cắp tài sản, ma túy. Và vị CCB Phan Hồng Bích là một nhân tố nòng cốt của CLB, ông chia sẻ: “2 năm qua với sự háo hức, đam mê công việc mà chúng tôi - đều là những người dân - tình nguyện tham gia một cách tích cực. Để duy trì nhiệt huyết đó chúng tôi thấy rõ vai trò của lực lượng công an. Không chỉ có mặt ở những cuộc sinh hoạt CLB, từ chỉ huy, cán bộ CSHS, CSKV được yêu cầu thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn nghiệp vụ cho CLB. Mọi thông tin liên quan đến ANTT do thành viên CLB PCTP cung cấp đều được xử lý nhanh, kịp thời. Các yêu cầu hỗ trợ, tham gia vây bắt tội phạm của các thành viên đều được CBCS đáp ứng một cách nhanh nhất. Những việc làm này sẽ “tiếp lửa” cho phong trào, giúp các thành viên trong CLB như tôi thêm vững tin”. 

Không chủ quan và bằng lòng với những thành tích đã đặt được, cộng thêm lòng nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, ông không chỉ là thành viên gương mẫu của CLB PCTP phường, mà còn là một hòa giải viên giỏi, uy tín từ các vụ anh em đánh nhau do xích mích quyền lợi gia đình; vợ chồng đánh nhau do ghen tuông đến hàng xóm đánh nhau do làm nhà, sửa nhà… ông đều có mặt cùng công an, Tổ trưởng tổ dân phố kịp thời phân tích, khuyên giải đúng sai, ngăn chặn được nhiều vụ việc, góp phần xây dựng, thắt chặt tinh thần đoàn kết ở khu dân cư.

Vị CCB Phan Bích Hồng dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn tích cực tham gia mọi sinh hoạt khu dân cư, vẫn giữ lối sống giản dị, chân thành, cởi mở và tận tụy. Không quản tuổi cao, việc nào ông cũng gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân ủng hộ người nghèo, vùng bão lũ, thiên tai, giúp đỡ các đối tượng thương binh, liệt sỹ... Thoắt ẩn, thoắt hiện giám sát hành tung của những đối tượng lạ, “bí ẩn” trên địa bàn, quật ngã kẻ gian bằng những “mánh” võ dân gian như ông Bích chia sẻ, dũng cảm đương đầu với tội phạm nhiễm HIV, tội phạm ma túy…; ông Bích cùng những thành viên trong CLB PCTP phường Liễu Giai là những con người ngoài nhiệt huyết, yêu thích công việc, còn phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình vì mọi người rất lo lắng cho sức khỏe vì tuổi tác. 2 năm nay, ngày nắng cũng như mưa, có những ca trực từ 2h đến 4h đêm, vị CCB này vẫn tình nguyện ra khỏi nhà giữ bình yên cho những tuyến phố, con ngõ trên địa bàn.

Cuộc sống phi mã khiến chúng ta không ít lần nhìn thấy cảnh tượng vô cảm khi một người đi đường bị bỏ mặc trong đau đớn khi không may gặp phải tai nạn giao thông; một phụ nữ đơn độc chống chọi với tên cướp giật trên phố mà đám đông không ai giúp đỡ… càng khiến chúng ta thêm trân trọng những con người mà nhiệt huyết luôn “cháy”, không ngại nguy hiểm, sẵn sàng đối đầu với tội phạm như ông Bích và những thành viên trong CLB PCTP phường Liễu Giai.