Cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia bị kết án tù ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Arturo Murillo - cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia đã bị tòa án Mỹ kết án vì nhận hối lộ từ một công ty (có trụ sở tại Mỹ) liên quan đến thương vụ với Bộ Quốc phòng Bolivia. Ngoài ra, ông ta cũng đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự ở đất nước mình.
Ông Arturo Murillo - cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia

Ông Arturo Murillo - cựu Bộ trưởng Nội vụ Bolivia

Tòa án liên bang Mỹ hôm 4-1 đã kết án ông Arturo Murillo gần 6 năm tù vì tội rửa tiền. Ông Arturo Murillo (58 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2019 - 2020 trong chính phủ lâm thời của cựu Tổng thống Jeanine Anez. Vào tháng 10-2022, ông thừa nhận đã cầm 532.000 USD tiền hối lộ từ một công ty có trụ sở tại Florida để giúp họ ký hợp đồng béo bở mua đạn hơi cay với Bộ Quốc phòng Bolivia vào năm 2019. Trước đó, tháng 5-2021, ông Murillo cùng trợ lý cũ là Sergio Mendez Mendizabal và 3 doanh nhân người Mỹ là Luis Berkman, Bryan Berkman và Philip Lichtenfeld đã bị bắt ở Florida. Một tháng sau, Mendizabal và 3 doanh nhân nói trên đã nhận tội về vai trò của họ trong vụ hối lộ này.

Theo các nhà điều tra, ông Murillo và đồng phạm đã giúp Công ty Giải pháp chiến thuật Bravo có trụ sở tại Florida đạt được hợp đồng trị giá 5,6 triệu USD với Chính phủ Bolivia để cung cấp hơi cay và thiết bị phi sát thương. Công ty do Bryan Berkman, một người mang 2 quốc tịch Bolivia và Mỹ điều hành. Theo điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, doanh nhân Berkman đã mua hơi cay từ Brazil với giá 3,3 triệu USD. Tiền hối lộ được rửa thông qua hệ thống tài chính của Mỹ. Cuối cùng, ông Murillo nhận được gần 130.000 USD tiền mặt tại nhà của một thành viên trong gia đình ở Miami.

Năm 2019, sau một cuộc hỗn loạn chính trị dẫn đến việc Tổng thống Evo Morales phải từ chức, Tổng thống Jeanine Anez nhậm chức. Trong nội các mới, Bộ trưởng Nội vụ Arturo Murillo là một trong những tiếng nói thẳng thắn. Với tư cách là một dân biểu, ông ủng hộ lệnh cấm phá thai khi nói với phụ nữ rằng, nếu muốn bỏ thai, họ nên tự sát bằng cách nhảy từ tòa nhà 5 tầng xuống. Ông ta gọi các đối thủ chính trị của mình là “những kẻ khủng bố ma túy”, buộc tội cựu Tổng thống Morales tội nổi loạn và bị quốc tế chỉ trích vì chỉ đạo cảnh sát ra tay chống lại người biểu tình.

Vào năm 2020, đảng của cựu Tổng thống Morales giành lại quyền lực, ông Morales trở về Bolivia sau cuộc sống lưu vong. Bộ trưởng Murillo chạy trốn ngay khi chính phủ của ông ta bị lật đổ. Thực tế, lúc gần kết thúc chính phủ chuyển tiếp, Bộ trưởng Murillo đã bị Văn phòng Công tố buộc tội lợi dụng ảnh hưởng để tham gia các cuộc đàm phán không phù hợp với chức năng nhiệm vụ, góp phần tạo ra các hợp đồng có hại cho nhà nước và vi phạm nghĩa vụ chống tham nhũng. Vắng mặt trong bài phát biểu cuối cùng của Tổng thống Jeanine Anez (người hiện đang thụ án tù 10 năm), ông Murillo và ông Luis Fernando Lopez - Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia đã khởi hành từ sân bay El Trompillo vào ngày 5-11-2020 đến Santa Cruz, từ đó họ vượt biên qua Puerto Suarez đến Brazil. Theo Đại tá Pablo Garcoa - Giám đốc Interpol Bolivia, ông Lopez đã sử dụng 2 ngày cuối cùng còn đương chức để được quân đội bảo đảm cho chuyến bay rời khỏi đất nước. Kết quả của những sự kiện này là ông Marcel Rivas - cựu lãnh đạo của Tổng cục Di trú Bolivia đã bị bắt vào ngày 19-11. Trong khi ông Lopez ở lại Brazil thì ông Murillo đến Panama rồi sang Mỹ. Tuy nhiên, Bolivia đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế và nhà chức trách Mỹ đã ra tay.

Về phán quyết mới nhất của Tòa án liên bang Mỹ với ông Murillo, Bolivia đã hoan nghênh bản án. Ông Wilfredo Chavez - Tổng Chưởng lý Bolivia phát biểu với báo chí rằng: “Công lý đã lên tiếng”. Ông nói thêm, điều này sẽ thúc đẩy quá trình dẫn độ ông Murillo về Bolivia, nơi ông ta phải đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự. Vị Tổng Chưởng lý Bolivia cũng tuyên bố, Chính phủ Bolivia sẽ có hành động pháp lý để thu hồi khoản tiền 532.000 USD do hành vi phạm tội của Murillo gây ra.