Cụt tứ chi vẫn bơi qua biển giữa Nga và Mỹ

ANTĐ - Một người đàn ông Pháp bị cụt cả tay và chân đã thành công khi bơi qua làn nước biển giá lạnh giữa Alaska và Nga với sự hỗ trợ của một dụng cụ như kiểu mái chèo gắn vào người.

Philippe Croizon, bị mất toàn bộ chân tay sau một tai nạn điện giật năm 26 tuổi, đã hoàn thành việc bơi từ đảo bé Diomede thuộc bang Alaska, Mỹ đến biên giới trên biển của Nga, khu vực gần đảo lớn Diomede.

Ông Croizon dự định bơi bằng các kiểu tới đường bờ biển của đảo lớn Diomede nhưng chính quyền địa phương của Nga đã từ chối cho phép ông tiến vào khu vực đấy.

Ông Croizon đã mất khoảng 1h15p để bơi tới vùng biển thuộc Nga và được hộ tống bởi người bạn Arnaud Chassery. “Tôi muốn nói là chúng tôi đã cùng nhau liên kết được 5 châu lục mặc dù một nước đã từ chối. Mặc dù có một sự từ chối này, những chúng tôi đã kết hợp được châu Mỹ và châu Á. Arnaud nói với tôi anh ấy rất tự hào về những việc anh ấy đã làm được và tôi rất tự hào với những việc tôi làm cùng anh ấy”.

Ông Croizon đã sử dụng dụng cụ trông gần giống mái chèo để bơi, và đã bơi thành công qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp, biển Đỏ và một số vùng biển quan trọng khác. Bơi qua eo biển Bering sẽ là hành trình cuối cùng trong chuỗi hành trình vượt qua các vùng biển nối liền giữa các châu lục, theo tổ chức quốc tế Handicap, tổ chức phi lợi nhuận đứng ra giúp Croizon tổ chức hành trình vượt biển Alaska này.