Cúp Vàng đã có chủ, V-League 2018 lâm cảnh "chợ chiều"?

ANTD.VN - Khi chức vô địch đã sớm thuộc về CLB Hà Nội thì 5 vòng đấu còn lại của V-League 2018, có chăng chỉ còn là để xác định cái tên xuống hạng mùa sau.

Một thực tế là cuộc đua vô địch V-League mùa này kém hấp dẫn, khi CLB Hà Nội sớm khẳng định ưu thế vượt trội với chuỗi 13 trận bất bại ở lượt đi và đến giữa lượt về, người ta chỉ chờ xem liệu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vô địch sớm mấy vòng đấu mà thôi.

Nó khác hẳn với mùa 2017, cuộc đua tới chiếc cúp vàng gay cấn tới tận vòng đấu cuối cùng khi có tới 3 đội cùng 45 điểm và kịch tính tới phút chót khi Quảng Nam chỉ chắc chắn vô địch nhờ các kết quả có lợi từ các trận đấu cùng giờ.

Hà Nội FC đoạt cúp thuyết phục nhưng không còn là niềm vui vỡ òa khi đây đã là lần đăng quang thứ 4 trong vòng 10 năm của đội bóng Thủ đô

Những ai có mặt trên sân Hàng Đẫy tối 9-9-2018, trận Hà Nội thắng SLNA 2-0, đều cảm nhận được niềm vui và phấn khích với chức vô địch của các cầu thủ chủ nhà không còn mãnh liệt như lần đầu họ nâng cúp năm 2010. Có lẽ bởi đội bóng Thủ đô đã quá dư thừa thành tích: 4 cúp vô địch V-League chỉ trong vòng 10 năm. Sự khác biệt, có chăng là chức vô địch mùa này đến sớm 5 vòng đấu để Hà Nội FC lập thêm 1 kỷ lục tại giải.

Cúp vô địch đã có chủ khiến người ta nghi ngại V-League lâm cảnh chợ chiều ở 5 vòng đấu còn lại. Điều được quan tâm lúc này chỉ là cái tên nào sẽ xuống hạng mùa sau.

Cầu thủ Sài Gòn tạm thoát hiểm sau trận thắng Bình Dương

Chiến thắng 2-0 trước Bình Dương ở vòng 21 giúp CLB Sài Gòn tạm thoát hiểm khi vươn lên hạng 11/14 với 22 điểm. Ba đội xếp cuối bảng xếp hạng cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng với nhau gồm TP.HCM (21 điểm), Nam Định (18 điểm) và Cần Thơ (17 điểm).

Sau thất bại 1-2 trước CLB Đà Nẵng cách đây một ngày, HLV Vũ Quang Bảo thừa nhận CLB Cần Thơ đang ở rất gần viễn cảnh xuống hạng. "Tình cảnh của Cần Thơ lúc này vô cùng khó khăn. Trận đấu tới trước Quảng Nam mang ý nghĩa sống còn với Cần Thơ. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác phải tiến lên hoặc chấp nhận viễn cảnh tồi nhất", ông Vũ Quang Bảo thừa nhận.

Đứng bét bảng sau 1 vòng đấu, CLB Cần Thơ (áo xanh) loay hoay tìm đường trụ hạng

Khó khăn bủa vây CLB Cần Thơ, không chỉ bởi họ đang là đội bét bảng mà còn ở sự bất ổn trong nội bộ đội bóng khi 10 cầu thủ trụ cột từng có thời điểm đình công để gây áp lực cho lãnh đạo CLB phải trả phí lót tay như đã hứa hẹn. 

Ở tình cảnh không mấy khá hơn, sau trận thua Quảng Nam 1-2 vòng 21, HLV Miura một lần nữa lên dây cót cho cầu thủ và cho cả bản thân mình bằng phát biểu: "Tôi có niềm tin lớn vào cơ hội trụ hạng. CLB là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM nên chúng tôi bằng mọi giá phải trụ hạng thành công. Nhất định tôi và học trò sẽ làm được".

Trong khi đó, CLB Nam Định của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trong lần trở lại V-League cũng đang cận kề suất xuống hạng và đối mặt những bất ổn trong nội bộ liên quan vấn đề tài chính.

Theo điều lệ, V-League 2018 sẽ có 1,5 suất xuống hạng, trong đó đội xếp 13/14 sẽ đá play-off với đội xếp nhì giải hạng Nhất để tranh 1 suất chơi V-League mùa sau.

Cúp Vàng sớm thuộc về Hà Nội FC, trong khi các đội nhóm cuối tranh suất trụ hạng