Cướp xe không nổi bèn… năn nỉ xin “bỏ qua”

ANTĐ - Tuấn dùng dùi cui điện chích anh Thắng để cướp xe máy nhưng không thành. Y quay ra năn nỉ nạn nhân… “bỏ qua”.

Võ Ngọc Anh Tuấn (SN 1984, HKTT: tỉnh Bình Dương) có quen biết từ trước với anh Phan Đình Thắng (SN 1986, HKTT: tỉnh Đồng Nai, tạm trú: tỉnh Bình Dương).

 Mưu đồ cướp xe của anh Thắng không thành, Tuấn quay ra... năn nỉ nạn nhân bỏ qua (Ảnh minh họa)
 Mưu đồ cướp xe của anh Thắng không thành, Tuấn quay ra... năn nỉ nạn nhân bỏ qua
(Ảnh minh họa)

Khoảng 20h45 ngày 10/8, Tuấn gặp anh Thắng tại đường vào chung cư Phú Nhuận (phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh) liền nhờ anh Thắng chở vào trung tâm thành phố để làm giấy phép lái xe.

Anh Thắng nhiệt tình giúp bạn, dùng xe máy hiệu Honda AirBlade chở Tuấn đi làm giấy tờ. Trên đường di chuyển, đến một quãng vắng, Tuấn bảo anh Thắng dừng xe lại để đi tiểu, rồi y bất ngờ dùng dùi cui điện (mang sẵn trong người từ trước) chích vào người anh Thắng, đe dọa buộc giao chiếc AirBlade.

Anh Thắng né được cú chích và giằng co với Tuấn, lúc này có nhiều người dân đi tới, sợ bị lộ nên Tuấn…năn nỉ anh Thắng bỏ qua.

Anh Thắng vờ đồng ý và chở Tuấn về. Khi đến khu vực phường An Phú Đông (quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhác thấy lực lượng tuần tra trên quốc lộ 1A, nạn nhân dừng lại tri hô. Tuấn sau đó bị bắt, hiện hồ sơ đã được lập chuyển Công an Q.12 xử lý.