Cướp của, đánh trọng thương 2 cụ già chỉ vì 3 con ngỗng

ANTĐ - Các hung thủ gây án đã đánh ông Lục và vợ là bà Liên (trú ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh nhân Lê Văn Lục (77 tuổi) bị gãy phức tạp nhiều xương, dập não trán phải và vùng thái dương phải; bà Võ Thị Liên (75 tuổi, vợ ông Lục) bị đánh bầm vùng ngực rộng 30cm.

Vợ chồng ông Lục đang điều trị tại bệnh viện
 Vợ chồng ông Lục đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7/3, vợ chồng ông Lục đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng ngỗng kêu trước sân. Lúc này bà Liên mở cửa ra ngoài, lập tức bị Nguyễn Dư Tư (24 tuổi) dùng khăn bịt miệng khống chế. Nghe vợ kêu la, ông Lục chạy ra thì bị Ngô Văn Sang (20 tuổi) quật ngã, đánh liên tiếp vào người đến bất tỉnh. Các đối tượng đã giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ và đánh liên tiếp vào vùng ngực của bà Liên. Tuy bị khống chế nhưng bà Liên vẫn gượng sức tri hô nên bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy, để lại một xe mô tô 78FK-0012.

Ngay sau vụ án xảy ra, Công an huyện Tây Hòa đã xác định được hung thủ, yêu cầu gia đình vận động Tư và Sang (trú ở cùng thôn với vợ chồng ông Lục) ra đầu thú vào ngày 8/3. Qua điều tra, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, trả lại sợi dây chuyền vàng 12K (1,67 chỉ) và 3 con ngỗng. Ngoài ra, Công an huyện Tây Hòa cũng đã thu giữ một bộ lư đèn bằng đồng thau của gia đình ông Lục, bị Tư và Sang lấy cắp trước đó.

 Lực lượng công an phát hiện Tư và Sang lấy cắp bộ lư hương của vợ chồng ông Lục cách đây hơn nửa tháng
Lực lượng công an phát hiện Tư và Sang lấy cắp bộ lư hương của vợ chồng ông
Lục cách đây hơn nửa tháng

Ngày 11/3, Trung tá Đào Danh Lộc, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-ma túy-trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Tây Hòa cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngô Văn Sang, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Dư Tư để mở rộng điều tra vụ án.