Cuồng ghen giết người tình rồi đốt xác phi tang

ANTĐ – Sau khi bóp, siết cổ người tình cho đến chết, Sỹ bình tĩnh chất những vật dụng dễ cháy lên người nạn nhân, châm lửa đốt nhằm phi tang.

Ngày 13/8 thượng tá Ngô Văn Thêm – phó trưởng công an quận 6, TP.HCM – xác nhận, cơ quan này đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Lê Văn Sỹ (SN 1973, ngụ đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6, TP.HCM) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an T.HCM để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Thi thể người trong đám cháy

Trao đổi với ANTĐ, thượng tá Thêm, còn cho biết, nguyên nhân vụ án được xác định là do mối quan hệ phức tạp của một người đàn bà, cũng là nạn nhân của vụ án. Được biết ngay sau khi ra đầu thú, Lê Văn Sỹ đã khai báo toàn bộ hành vi giết chết bà Phạm Quế Trang (SN 1980, ngụ Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, TP.HCM) rồi đốt xác phi tang.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 12/8, nhiều người dân sinh sống trong hẻm số 79 đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 bất ngờ phát hiện khói và lửa bao trùm tại căn phòng trọ số 5 thuộc số nhà 79/ 1/32 đường Tân Hòa Đông nên xông đến cứu chữa. Tại hiện trường, người dân phát hiện ngôi nhà bị khóa từ bên ngoài nên đã sử dụng búa, xà beng để đập phá. 15 phút sau, người dân đã khống chế được ngọn lửa, tuy nhiên căn phòng trọ bị thiêu cháy đen.

Khi vào bên trong, một số người dân giật bắn người khi phát hiện thi thể một người đàn bà bị thiêu cháy, biến dạng từ phần ngực đến đầu, khó có thể nhận dạng ra. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo cho cơ quan công an quận 6.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu giữ một bếp ga bị cháy đên cạnh thi thể nạn nhân, nhiều đồ đạc, quần áo cháy nham nhở còn vương vãi trên người của phụ nữ này. Nạn nhân cũng nhanh chóng xác định được là bà Phạm Quế Trang như nói trên. Công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định được nạn nhân Trang bị tử vong trước khi bị thiêu cháy đen bằng lửa. Nhiều nhân chứng là người thuê trọ sinh sống xunh quanh xác nhận, thời điểm rạng sáng có thấy một người đàn ông cao to, tóc dài, khoảng 40 tuổi tìm đến phòng trọ. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày thì thấy người này đi khỏi phòng trọ với 1 chiếc xe gắn máy hiệu Wave màu vàng và đây cũng được xác định chính là chiếc xe của nạn nhân.

Quá trình rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an khoanh vùng nghi can số 1 chính là Lê Văn Sỹ, giống với nhân dạng mà các nạn nhân mô tả. Tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra, Sỹ “biến mất” khỏi nơi cư trú.

Bi kịch tội ác từ một người đàn bà

Được biết vợ chồng bà Trang hành nghề buôn bán trái cây, trong đó bà Trang làm nghề bỏ mối thường làm việc từ nửa đêm đến sáng rồi nghỉ ngơi ban ngày. Còn chồng bà Trang thì buôn bán trái cây dạo, chủ yếu đi làm từ sáng sớm đến mịt tối.

Làm việc với cơ quan công an, chồng bà Trang khai nhận, hai vợ chồng bà lấy nhau từ năm 2003, đã có 2 con gồm 6 và 3 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ án mạng 2 đứa con của bà Trang không có mặt trong phòng trọ, còn chồng bà này thì đi bán trái cây. Người chồng con khai báo, trước đây gia đình họ có thuê phòng trọ sinh sống tại đường Hồng Bàng, phường 12, quận 6. Do sống gần nhau nên ông Sỹ hay sang nói chuyện và có quan hệ tiền bạc với bà Trang.

Căn phòng nơi nạn nhân bị giết, đốt xác chỉ có một lối thoát duy nhất

Chồng bà Trang còn khai báo, ông có nghi ngờ bà Trang có mối quan hệ tình ái ngoài vợ ngoài chồng với ông Sỹ nhưng không có bằng chứng nên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây 10 ngày thì 2 vợ chồng chuyển về thuê trọ tại hẻm số 79 đường Tân Hòa Đông để ở. Khi án mạng xảy ra thì ông Sỹ còn nợ bà Trang khoản tiền 2 triệu đồng.

Khi cơ quan công an đang truy xét hung thủ gây án thì bất ngờ đêm 12/8, Sỹ đến công an phường 12, quận 6 để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Sỹ thừa nhận, là đã có mối quan hệ tình ái với bà Trang. Tuy nhiên thời gian gần đây bà Trang có biểu hiện lạ, nghĩ là bà Trang đang “cặp kè” với một người tình khác nên bỏ rơi Sỹ. Do đó rạng sáng 12/8, lợi dụng lúc chồng bà Trang đi buôn bán, Sỹ tìm đến phòng trọ nói trên để nói chuyện, hi vọng kết nối lại mối quan hệ.

Tại đây bà Trang dứt khoát nói lời chấm dứt. Ông Sỹ thì nằng nặc xin nối lại tình xưa nghĩa cũ do đó 2 người xảy ra cự cãi. Bà Trang dùng tay cào cấu vào mặt Sỹ làm Sỹ đang điên máu xông vào dùng vũ lực đè bà Trang xuồng nền nhà rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau vài phút, Sỹ buông tay thì bà Trang nằm thở thoi thóp nhưng kẻ máu lạnh này tiếp tục dùng khăn siết cổ bà Trang cho đến chết.

Khi biết người tình đã tử vong, Sỹ lấy 1 bếp ga mini trong phòng bỏ lên ngực rồi gom quần áo, vật dụng dễ cháy trong phòng bỏ lên trên rồi bật bếp ga nhằm mục đích đốt nhà, thiêu cháy xác chết để phi tang tội ác. Khi thấy khói lan tỏa, lửa bùng phát Sỹ ra ngoài khóa cửa phòng từ bên ngoài, rồi lấy xe gắn máy hiệu Wave màu vàng của nạn nhân dựng trước cửa để tẩu thoát. Nhưng khi biết công an đang truy xét thì gia đình đã vận động và đưa Sỹ đến công an đầu thú vào đêm 12/8.