Cuồng ghen, chồng doạ giết vợ bằng lựu đạn... giả!

ANTĐ - Thắng được ca ngợi hết lòng là một người chồng rất mực yêu thương vợ, thậm chí lúc có con đầu lòng, người chồng sẵn sàng từ bỏ công việc mình đang làm để ở nhà nội trợ, chăm con trong lúc người vợ trẻ miệt mài với công việc tiếp thị của mình.

Không biết có phải vì quá yêu vợ hay không mà người chồng sinh ra ghen tuông, dẫn đến thượng cẳng chân hạ cẳng tay và bi kịch cuối cùng là dùng lựu đạn để dọa giết vợ khiến người vợ phải trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, hai quả lựu đạn mà người chồng dùng để “dọa giết cả nhà” chỉ là đồ giả thì cũng là lúc tình nghĩa vợ chồng của họ đang dứng trước nguy cỡ tan vỡ.

Những ngày qua, thông tin về vụ việc đối tượng Ngô Minh Thắng, sinh năm 1984, tạm trú tại khối 14 phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) dùng 2 quả lựu đạn để dọa giết vợ là chị Đức Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1986 vào ngày 29/1/2012 khiến chị này hoảng loạn phải cầu cứu đến lực lượng Cảnh sát 113, và hậu quả là Thắng đã bị tạm giữ hình sự cùng với hai quả lựu đạn thu được tại phòng trọ của hai vợ chồng đã khiến cho không ít người hoang mang. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với những người trong cuộc và dần khám phá ra những mảng tối phía sau cuộc sống của đôi vợ chồng mà thoạt nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng rất êm ấm và hạnh phúc này.

Bi kịch gia đình của người chồng quá yêu vợ con

Căn phòng trọ của hai vợ chồng Thắng - Thúy nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên con đường mới Đặng Thái Thụy. Từ ngày Thắng bị tạm giữ hình sự (mùng 7 tết Nhâm Thìn), Thúy cũng ôm con đi biệt cả ngày, chiều tối mới trở về. Sau nhiều lần chực chờ, chúng tôi cũng gặp được người cần gặp khi ánh đèn cao áp đã bừng sáng con ngõ nhỏ. Trái với sự tiên lượng ban đầu, Đức Thị Ngọc Thúy không buồn giấu giếm chuyện gia đình mà dường như, cần người để chia sẻ nên cô vợ trẻ này đã không ngại ngần tâm sự hết mọi uẩn khúc trong đời sống vợ chồng của mình. Ôm đứa con nhỏ vừa tròn 17 tháng tuổi trong tay, Đức Thị Ngọc Thúy vừa mở đầu câu chuyện bằng giọng trầm buồn: “Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ chồng em rất hạnh phúc nhưng thực tế lại không như vậy. Đang phải ở nhà thuê nhưng nhà em không đến nỗi khó khăn, ngược lại cuộc sống cũng khá dễ chịu. Anh ấy là người thương vợ thương con nhưng không hiểu sao lúc không kiềm chế được thì anh ấy đánh vợ không ghê tay”.

Đối tượng Ngô Minh Thắng đang bị tạm giam.

Ngô Minh Thắng và Đức Thị Ngọc Thúy là bạn học từ thời cấp 3, tuy khác lớp nhưng cùng một khối nên trong thời gian cuối cấp, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tình yêu của họ không được gia đình bên nhà Thắng chấp nhận. Buồn chán, Thắng bỏ vào Sài Gòn làm công nhân để quên đi nỗi buồn thi trượt đại học và bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương nhưng càng cố quên, nỗi nhớ trong lòng càng trỗi dậy. Không chịu đựng được sự xa cách, Thắng bỏ việc về quê với người yêu và xin phép bố mẹ được làm đám cưới. Và khi cái thai trong bụng Thúy được 5 tháng thì bố mẹ Thắng đành phải mang trầu cau sang nhà Thúy xin cưới dù trong lòng không vừa ý. Đám cưới không xe hoa, không áo cưới mà chỉ có mấy mâm cơm với sự hiện diện của 2 bên nội ngoại. Kể cả tấm giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ được thực hiện khi chị Thúy đưa con đi đăng ký khai sinh. Dầu vậy, anh chị luôn động viên nhau, có tình yêu là có tất cả, rồi dắt díu nhau đi thuê phòng trọ, Thúy mở sạp hoa quả bán ngoài chợ trong khi chồng làm thợ xây trên địa bàn.

Kể về tính tình nóng nảy và hay ghen của chồng, chị Thúy cho biết thêm, hồi còn yêu nhau thỉnh thoảng tức giận Thắng cũng “cho” người yêu vài cái bạt tai. Nhưng kể từ khi sinh con đầu lòng, chị mới bắt đầu đón nhận những trận đòn không ghê tay từ chồng. Sau trận đánh thừa sống thiếu chết lúc con vừa tròn tháng, chị còn bị đánh liên miên, đó là chưa kể mỗi khi tức giận chén bát trong nhà cũng bị lôi ra ném hết. Tuy nhiên, đó là khi Thắng nóng giận, còn lúc nguôi ngoai thì mọi chuyện lại rất êm ấm, Thắng rất biết chiều vợ chiều con. Mọi việc trong nhà Thúy không phải động tay vào, một mình chồng lo hết, từ đi chợ đến nấu ăn, giặt giũ. Tuy nhiên, chuyện bắt đầu từ khi Thúy quyết định dẹp sạp bán hoa quả trong chợ để làm tiếp thị cho một công ty cung cấp sữa tươi cho thị trường tại Vinh. Công việc tiếp thị với mức lương hơn 6 triệu đồng mỗi tháng đã giúp cho vợ chồng trẻ “lên đời”, không chỉ mua được 2 chiếc xe tay ga đời mới cho hai vợ chồng mà do đặc thù công việc, Thúy cũng phải ăn diện hơn, và đi sớm về tối nhiều hơn trong khi chồng phải nghỉ hẳn việc đang làm để ở nhà chăm con và đó cũng là khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này.

Độc chiêu dùng lựu đạn giả dọa vợ

Thấy vợ đi sớm về muộn, lại chịu khó chăm chút nhan sắc hơn, Thắng cầm lòng không được nên đã ghen bóng ghen gió. Ban đầu, Thúy cũng nín nhịn nhưng càng ngày, mâu thuẫn càng gay gắt nên hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ và kết thúc là chị bao giờ cũng phải lãnh những cái bạt tai hay cú đấm như trời giáng vào mặt từ chồng. “Có lần vừa đi làm về, bước vào nhà ngay lập tức, anh ấy lao đến đấm tới tấp vào mặt em. Em vừa quay người chạy ra ngoài thì bị ôm lại, dùng dây điện quấn quanh người rồi cắm vào ổ điện. Vùng vẫy mãi em mới thoát ra ngoài được, tối đó phải chạy về nhà ngoại ngủ. Một lần khác, vợ chồng mâu thuẫn, Thắng ôm 2 quả lựu đạn vẫn giấu trên gác xép xuống treo vào góc phòng và tuyên bố “cho nổ hết cả nhà”. Lần đó, có mẹ và đứa em trai em sang khuyên nhủ mãi, anh ấy mới gỡ quả lựu đạn ra”, chị Thúy rơm rớm nước mắt tâm sự.

Lần mới đây nhất là trước tết Nguyên đán không lâu, hai vợ chồng giận nhau, Thắng đã bỏ nhà đi hơn một tháng mới trở về, xin lỗi vợ con nên Thúy cũng đã bỏ qua, nhưng đến ngày sinh nhật của vợ, khi thấy ông chồng thay vì tặng hoa lại mang hai quả lựu đạn ra để dọa dẫm thì sức chịu đựng đã không còn, Thúy đành cầu cứu đến lực lượng Cảnh sát 113. Chuyện bắt đầu từ ngày 27 tết âm lịch, hôm đó Thúy để con tại nhà ông bà nội rồi một mình về nhà ngoại ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên thắp hương cho bố thì Thắng gọi điện bắt về nhà nội ở phường Hưng Phúc, TP Vinh. Tuy nhiên, chị Thúy không nghe theo mà vẫn ở lì tại nhà ngoại đến lúc Thắng gọi điện cho mẹ vợ ca thán, khiến bà này bắt con gái phải về trình diện thì Thúy đã tức giận thực sự.

Chị chạy xe về thẳng nhà bố mẹ chồng, định bụng đón con về phòng trọ nhưng ngay khi vừa bước chân vào cổng, Thắng đã chờ sẵn và giằng lấy giỏ bánh kẹo chị vừa mua vứt ra giữa sân trong sự thờ ơ của bố mẹ chồng. Sau chuyện ấy, chị vẫn nín nhịn vì năm hết tết đến. Mùng 6 Tết là sinh nhật của Thúy, từ tối mùng 5 Thắng đã nhắn tin chúc mừng nhưng tức giận về thái độ của chồng và phía đằng nội nên chị không liên lạc lại. Đêm ấy, chị đón sinh nhật mà không có chồng, dù nhận được rất nhiều hoa từ bạn bè nhưng trong lòng người vợ trẻ vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Dãy nhà nơi vợ chồng Thuý - Thắng thuê trọ.

Sáng mùng 7 tết, khi đang ăn sáng với 2 người bạn thân thì Ngô Minh Thắng xuất hiện và yêu cầu vợ đưa giấy tờ xe. Vì không mang theo bên mình nên chị Thúy hẹn khi khác sẽ đưa. Chỉ có vậy thôi nhưng gã chồng này đã không thèm giữ thể diện cho vợ mà lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mọi người càng can ngăn thì Thắng càng như con thú say máu, cứ nhè đầu, nhè cổ vợ ra mà đánh và tuyên bố thẳng thừng trước ba quan thiên hạ, rằng sẽ mang lựu đạn cho nổ để sát hại cả nhà. Thấy thái độ không bình của chồng, lại sực nhớ đến 2 quả lựu đạn vẫn được giấu trên gác xép mà mỗi khi giận nhau, Thắng thường mang ra uy hiếp vợ, chị Thúy đã cầu cứu cơ quan chức năng và kết quả là Ngô Minh Thắng bị tạm giữ hình sự sau khi cảnh sát khám chỗ ở của hai vợ chồng, thu được hai quả lựu đạn. Qua tìm hiểu bà con lối xóm tại nơi vợ chồng Thúy - Thắng thuê trọ, chúng tôi được bà con nơi đây ngợi ca hết lời về Ngô Minh Thắng, rằng Thắng là người chồng chiều vợ chiều con hết mực. Vợ đi làm cả ngày tối mịt mới về, một tay chồng chăm con, giặt giũ quần áo cho vợ. Để xảy ra sự việc đáng tiếc, âu cũng do cả từ hai phía.

Ngày 02/1, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, ngay sau khi thu giữ hai quả lựu đạn, cơ quan điều tra đã đưa đi giám định hình sự và thật bất ngờ khi kết quả cho thấy, đó chỉ là... đồ giả, chỉ để dùng cho quân đội trong lúc luyện tập, đánh trận giả. Tuy nhiên, hiện tại Ngô Minh Thắng vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra xem anh này có dấu hiệu đe dọa giết người hay không.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận hai quả lưu đạn trên là do vô tình nhặt được, dẫu biết chắc đó là “đồ giả” nhưng vẫn mang về phòng trọ. Và khi tức giận vợ, chẳng biết làm thế nào để “dạy” vợ nên Thắng đã mang hai quả lựu đạn này ra dọa. Sau vài lần sử dụng độc chiêu này, thấy vợ khiếp vía, anh ta tâm đắc nên tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, thời điểm bị tạm giữ, Thắng chỉ mới tung “võ mồm” chứ chưa mang “vũ khí” ra vì lúc này hai vợ chồng không ở phòng trọ.

Trong một diễn biến khác, chị Đức Thị Ngọc Thúy cho biết thêm, hiện tại chị đã làm đơn bãi nại gửi cơ quan chức năng để xin cho chồng về, đặng giải quyết luôn chuyện ly hôn chứ vợ chồng đến nước này rồi cũng chẳng thể sống với nhau được nữa.