Cuốn theo điệu xòe bất tận

ANTĐ - Mảnh đất Phong Thổ, Lai Châu nơi góc trời Tây Bắc có dòng Nậm So chảy mãi hòa vào những vòng xòe không tuổi. Dòng Nậm So, xã Mường So nơi con gái Thái trầm mình làm nên nét đẹp của xứ Thái Trắng. Bao mùa xuân qua, những điệu xòe vẫn níu lòng du khách mỗi lần đặt chân đến, say lòng du khách mỗi khi chia tay.

Lên Mường So, say trong điệu xòe của những cô gái Thái

Những chiếc váy áo cóm, trang phục truyền thống của đồng bào Thái đã tôn thêm sắc đẹp cho những cô gái hay điệu xòe du xuân sẵn có men nồng say mang đến hư ảo trong cảm nhận của khách phương xa.  Lạc vào Mường So là lạc vào miền xòe của những cô gái Thái, của những nụ cười và điệu múa. Cho dù là khách phương xa hay là khách bản gần,  cũng sẽ được những đôi tay mềm kéo vào vòng xòe cho dài thêm vô tận. Vòng xòe mùa xuân trong những đêm đông giá như hâm nóng cỏ cây miền núi rừng Tây Bắc. Lễ hội xòe mùa xuân ở Mường So lớn hơn bao giờ hết và vui bất tận trong cung bậc của mỗi

mùa xuân.

Nói đến đồng bào Thái là nói đến nhịp xòe nồng say núi rừng Tây Bắc. Nhắc đến mùa xuân là nhắc đến những đêm xòe du xuân bất tận bên dòng Nậm So. Xòe du xuân bao giờ cũng đẹp. Vòng xòe xúng xính trong những cánh áo váy cóm giống như những cánh hoa rừng bung nở đúng độ để gọi bầy ong bướm cùng hòa nhịp xuân. Đến Mường So vào mùa xuân, du khách dễ dàng bị hút hồn, để rồi say trong vòng tay, say trong chén rượu phóng khoáng của núi rừng Tây Bắc. Thế đấy, mùa xuân ở nơi này chỉ có tiệc rượu và tiệc xòe của bản. Bao mùa cây rừng thay lá, bao xuân sang cũng không làm cho vòng xòe có tuổi. Vào mùa xuân này ở Mường So nhịp xòe vẫn bồng bềnh  trong tiếng tính tẩu. Ta lạc bước vào Mường So để thả mình với mùa xuân Tây Bắc.