Hà Nội như... người tình

Hà Nội như... người tình

ANTD.VN - Đúng hẹn, sau triển lãm “Ký ức làng”, “Ký ức phố”, Nguyễn Hữu Bảo ra mắt “Ký ức về Hà Nội”. Chỉ có điều, lần này, ông đã ra hẳn một cuốn sách ảnh ký sự về Hà Nội trong 40 năm mang tên “Hà Nội dấu yêu”, một cuốn sách không thể lướt nhanh vì mỗi bức ảnh là một khoảng lặng về Thủ đô của những ngày xưa yêu dấu.
Hội sách mùa thu 2016: Quy mô nhỏ hơn thì cần "chất" hơn

Hội sách mùa thu 2016: Quy mô nhỏ hơn thì cần "chất" hơn

ANTD.VN - Nhìn lượng người đến công viên Thống Nhất trong buổi sáng hôm qua  9-9, có thể thấy, Hội sách đã phần nào thỏa mãn thị hiếu người yêu sách. Chỉ có điều, độc giả vẫn kỳ vọng, Hội sách không chỉ để trao đổi - mua bán sách mà còn là địa điểm văn hóa thân thiện dành cho tất cả người yêu sách.   
Tự truyện của ca sĩ Ái Vân lên phim

Tự truyện của ca sĩ Ái Vân lên phim

ANTD.VN - Công ty sách First News Trí Việt - đơn vị xuất bản cuốn tự truyện “Để gió cuốn đi” cùng ca sĩ Ái Vân đã quyết định chọn một hãng phim để ký hợp đồng đưa cuốn tự truyện này lên phim. 
Hội sách mùa thu: Lần đầu tiên được xã hội hóa hoàn toàn

Hội sách mùa thu: Lần đầu tiên được xã hội hóa hoàn toàn

ANTD.VN - Từ ngày 9-13/9, Hội sách mùa thu, điểm hẹn cho người yêu sách mỗi dịp thu về sẽ được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hội sách thu hút khoảng 60 đơn vị xuất bản, phát hành với khoảng gần 70 gian hàng. Điểm đặc biệt của Hội sách năm nay là lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức xã hội hóa hoàn toàn.
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn lại… phiếm luận

Nhà phê bình Vương Trí Nhàn lại… phiếm luận

ANTD.VN - Tiếp nối thành công của “Những chấn thương tâm lý hiện đại”, nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã trở lại và tiếp tục đưa các vấn đề đời thường vào lăng kính phân tích thấu đáo của mình. 
Tái hiện chặng đường "Vinh quang Việt Nam"

Tái hiện chặng đường "Vinh quang Việt Nam"

ANTD.VN - Cuốn sách “Vinh quang Việt Nam” của tác giả Tạ Văn Quân vừa ra mắt đã giới thiệu đến người xem những hình ảnh và nội dung chương trình “Vinh quang Việt Nam” qua 12 năm tổ chức với 128 tập thể, cá nhân, 5 địa danh được tôn vinh. 
"Những thành phố tôi yêu" cuốn sách đáng đọc cho tuổi mới lớn

"Những thành phố tôi yêu" cuốn sách đáng đọc cho tuổi mới lớn

ANTD.VN - Hài hước, vô tư, trong trẻo, nhưng cũng rất gợi mở về tình bạn, tình thầy trò, và hơn hết là về những khác biệt rất thú vị giữa hai miền Nam-Bắc đã được chỉ ra trong cuốn sách “Những thành phố tôi yêu” của cây bút Ngô Đặng Thái Sơn. 
Nhà thơ Phan Vũ: Thảng thốt thấy mình mơ Hà Nội

Nhà thơ Phan Vũ: Thảng thốt thấy mình mơ Hà Nội

ANTD.VN - Gần 20 năm nhà thơ Phan Vũ chưa ăn Tết ở Hà Nội. Cứ mỗi lần có bạn từ  Hà Nội vào chơi là ông lại hỏi: “Hà Nội bây giờ thế nào? Phố phường ra sao?”, mặc dù ông biết Hà Nội giờ đổi thay nhiều lắm. Nhất là một Hà Nội trong tiềm thức của ông về “Em ơi, Hà Nội phố”, những vần thơ được ông chấp bút cách đây gần nửa thế kỷ trước khi trở thành một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội. 
Tái bản bộ "Hà Nội sử" 1.600 trang

Tái bản bộ "Hà Nội sử" 1.600 trang

ANTD.VN - Bộ sách “Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX” của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn vừa được NXB Hà Nội và Công ty Nhã Nam ấn hành. Bộ sách được coi là cuốn “Hà Nội sử” cho những ai muốn tìm hiểu về Hà Nội, gồm 2 cuốn, dày 1.600 trang, được tác giả Nguyễn Văn Uẩn ròng rã sưu tầm và nghiên cứu trong 10 năm (1985-1995). 
Trao đổi sách miễn phí

Trao đổi sách miễn phí

ANTD.VN - Chương trình trao đổi sách miễn phí với chủ đề “Trao sách - Nhận niềm vui” diễn ra từ nay đến hết ngày 31-8 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 
 "Nồi lẩu" của người sống  trong khu tập thể cũ

"Nồi lẩu" của người sống trong khu tập thể cũ

ANTD.VN - Từ lời kể của một cậu bé sống vào thời buổi hỗn loạn tại một khu chung cư cũ, “Câu chuyện bên nồi lẩu” là những chiêm nghiệm, suy tư về những kiếp người, về nhân quả… Nếu gọi đây là lẩu, thì ắt hẳn bạn đọc sẽ thấy là một nồi lẩu thú vị, vì nó được gia giảm đủ thứ cảm xúc từ đắng cay, đau đớn… cho đến những ngọt ngào, mãn nguyện. 
Nguyễn Phan Quế Mai ra sách du ký

Nguyễn Phan Quế Mai ra sách du ký

ANTĐ - “Hạt muối rong chơi”, cuốn sách du ký của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sẽ ra mắt vào 14h ngày 1-8 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội. 
Hội chợ sách cũ mùa hè 2016

Hội chợ sách cũ mùa hè 2016

ANTĐ - Diễn ra vào ngày 31-7 tại trường THPT Yên Hòa, Hội chợ sách cũ mùa hè 2016 sẽ bày bán ưu đãi 300 đầu sách thuộc nhiều thể loại như truyện tranh, truyện thiếu nhi cho đến sách văn học, lịch sử, kỹ năng sống…
Thấu cảm  chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

Thấu cảm chuyện kể của cô gái bị lạm dụng từ năm 8 tuổi

ANTĐ - Đọc những trang viết đầy đau thương về Sandy  - người con gái bị lạm dụng tình dục từ khi lên 8 tuổi bởi chính một người thân trong gia đình trong cuốn “Cát hay là ngọc”, không ít người xót xa, thấu cảm để rồi thầm mong cho cô gái nhỏ bé ấy ngày càng trưởng thành sau tấn bi kịch khủng khiếp của cuộc đời. 
Trao tặng cuốn từ điển "Phố cổ Hà Nội"

Trao tặng cuốn từ điển "Phố cổ Hà Nội"

ANTĐ - “Phố cổ Hà Nội”, cuốn từ điển đặc biệt do họa sỹ Phạm Bình Chương vẽ minh họa tranh bìa đã được Công ty sách ngoại văn MCBooks trao tặng cho Thư viện Hà Nội. 
20 năm và những gương mặt Việt

20 năm và những gương mặt Việt

ANTĐ - Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt Jean-Baptiste Huỳnh sẽ được trưng bày trong triển lãm “Tâm tư vô định” tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 
Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

Nhà thơ khiếm thính kể chuyện đất Hà thành

ANTĐ - Từ Hồng Sơn nói anh là người hoài cổ. Minh chứng của sự hoài cổ ấy là khi đề cập chuyện phỏng vấn từ xa vì điều kiện địa lý cách trở, anh bảo nhất quyết không trả lời bằng “mail” (thư điện tử) vì “như thế thì lạnh lẽo quá”. Bởi vậy, khi tác giả của “Hà Nội mùa thổ phách” nói rằng sẽ “trò chuyện” từ xa bằng cách viết ra giấy, tôi vẫn giật mình khi anh hì hụi ngồi viết tới 5 mặt giấy rồi chụp lại và gửi cho mình  qua Facebook.
Không phải cứ đi nhiều mà viết được sách hay

Không phải cứ đi nhiều mà viết được sách hay

ANTĐ - Vẫn là một trong những dòng sách “ăn nên làm ra”, nhưng những tác phẩm viết về đề tài du lịch có “chất” hình như đang ngày càng hiếm hoi trên thị trường sách. Các tác giả, phần nhiều là “phượt thủ” gần như chỉ thuật lại những điều tai nghe mắt thấy, chứ ít khơi nguồn cảm hứng cho người đọc, như một số tác phẩm trước đó.