Cuối tuần ở Bangkok - lạc giữa chợ trời

ANTĐ - Tọa lạc trên khu đất rộng gần 1.500m2 với gần 2.000 quầy bán hàng với đủ các mẫu mã, chủng loại, chợ Chatuchak (Bangkok, Thái Lan) được xem là khu chợ lớn nhất thế giới, là thiên đường mua sắm với những du khách mỗi dịp đặt chân lên xứ sở Chùa Vàng. 

Cuối tuần ở Bangkok - lạc giữa chợ trời ảnh 1
Chợ luôn nhộn nhịp, thu hút đông du khách vào dịp cuối tuần   

Chatuchak, tiếng Thái có nghĩa là chợ cuối tuần, do chợ chỉ họp vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Chợ nằm ở trung tâm Thủ đô Bangkok, giao thông thuận lợi và là điểm dừng chân mua sắm được yêu thích nhất không chỉ của dân địa phương. Nơi đây bày bán đủ các loại hàng hóa, từ các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả, cây cảnh, trái cây; cho đến các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép, trang sức thời trang… từ hàng mới đến những mặt hàng đã qua sử dụng với đủ chủng loại, mức giá khác nhau. Đến chợ, du khách như lạc vào một mê cung với hàng nghìn gian hàng chen chúc, nối tiếp nhau như vô tận và chẳng muốn thoát ra, trừ khi đã tiêu sạch tiền, bất kể tiền trong túi bạn ít hay nhiều. 

Mặt hàng phong phú nhất là đồ may mặc, giày dép. Chatuchak là một “nhà kho” khổng lồ của hàng dệt may, đa dạng về chủng loại, rực rỡ về sắc màu và cực kỳ ấn tượng về giá cả. Ví dụ như chỉ cần bỏ ra khoảng chừng 100 baht (khoảng 70.000 đồng) là bạn sẽ có trong tay món đồ thời trang vừa ý như áo phông, ví, dây lưng… rất đẹp và lạ mắt. Không chỉ vậy, hầu như cửa hàng nào cũng có chương trình khuyến mãi riêng, như mua 5 tặng 1, hoặc tặng kèm một sản phẩm khác. Người mua có quyền xem thoải mái, mặc cả cũng tùy ý, người bán vẫn luôn tươi cười, dù được giá hay không vẫn luôn giữ thái độ thân thiện. Bên cạnh các quầy hàng hóa, ngay tại chợ còn có vô số quầy bán đồ ăn Thái và nhiều dịch vụ giải trí, đặc biệt là dịch vụ massage theo cách đặc trưng của người Thái với giá rất rẻ, chỉ 120 baht  cho 1 giờ đồng hồ.

Với một khoản tiền nhỏ, đôi chân của du khách được thư giãn

Một điều giúp Chatuchak có sự khác biệt với các khu chợ khác trên thế giới là dù bán vô số mặt hàng nhưng phần lớn đều mang xuất xứ Thái Lan. Người Thái rất có ý thức sử dụng hàng nội địa bởi giá cả rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Dù là khu chợ ngoài trời nhưng Chatuchak gọn gàng, sạch sẽ, từ những gian hàng trên con đường xung quanh chợ đến những lối đi xuyên giữa trung tâm chợ. Lệnh cấm hút thuốc trong chợ đã được thực hiện hàng chục năm nay, nếu hút sẽ bị phạt 2.000 baht. Mỗi ngày chợ đón từ 2.000-3.000 khách.

Đông đúc là vậy nhưng không quá ồn ào, không trả giá lớn tiếng hay cãi lộn, không loa cảnh báo trộm cắp hay rao hàng ầm ĩ. Đi giữa khu “chợ trời” nơi đất khách nhưng không cảm thấy bất an, trái lại du khách còn được trải nghiệm những giây phút lãng mạn đến bất ngờ. Rải rác quanh khu chợ là những nghệ sỹ đường phố. Họ đến đây kiếm tiền bằng cách biểu diễn các tiết mục giải trí hoặc diễn những trò vui mang đậm nét văn hóa xứ sở Chùa Vàng. Các “nghệ sỹ cuối tuần” này lao động khá nghiêm túc. Nếu “khán giả” đi qua thấy hài lòng có thể thưởng tùy ý hoặc không, thậm chí có thể cùng họ nhảy múa hát hò và được đón nhận nồng nhiệt. 

Rời chợ Chatuchak với sự hài lòng và hai vai nặng trĩu những túi hàng, chúng tôi cứ thấy nuối tiếc lạ kỳ. Giá như Hà Nội cũng có một “thiên đường mua sắm” đúng nghĩa như Chatuchak…