ANTĐ - Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi mẹ tôi bảo hai đứa bé trong bụng em dâu tôi không phải giọt máu của em trai tôi, vì "nhà này không có gen sinh đôi" chắc chắn là con của người khác rồi. Em dâu tôi chịu không nổi, đã xách hành lí rời khỏi căn nhà mà em đã bỏ phần lớn tiền ra xây cho gia đình tôi ở.
ANTĐ - Có những người vợ rất trẻ năm nay phải ăn tết một mình khi chồng đang làm nhiệm vụ trên biển. Chị Lê Thị Dung, vợ Thiếu úy Nguyễn Văn Cường (Chính trị viên nhà giàn DK1/16 ) là một trong những người vợ thiệt thòi như thế.
ANTĐ - Tôi phải làm gì đây khi biết mình không thể có con với anh ấy. Tôi bằng lòng với thực tại và chấp nhận sự thật hay sẽ chia tay để anh tìm hạnh phúc riêng?...
ANTĐ - Sống giữa mênh mông sóng nước đương nhiên là khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, nhưng với lời thề thiêng liêng trước nhân dân là gìn giữ chủ quyền biển đảo, họ đã vượt qua mọi trở ngại để sống vui tươi, yêu đời. Họ luôn có những hy sinh thầm lặng, những riêng tư gác lại cho nhiệm vụ lớn, cho những mùa xuân bình yên trên vùng biển Tổ quốc.
ANTĐ - Vừa đón cậu con trai thứ hai chào đời, Phan Anh - MC của “Giọng hát Việt” trên VTV3 (The Voice) vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Rất ít chia sẻ về vợ con, nhưng lần này, anh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị về chuyện tình của mình.
ANTĐ - Trước khi tôi lấy vợ, bà nội và mẹ tôi đã gọi tôi vào nói chuyện, có ý bảo rằng, dù sau này mẹ chồng - nàng dâu có không hợp nhau, thì chúng tôi vẫn không được phép tách ra ở riêng...
ANTĐ - Bị người yêu bỏ rơi với cái bụng lùm lùm, Đào Thanh H. tìm tới dịch vụ cho thuê chú rể nhờ giúp đỡ. Cô không thể ngờ rằng, lời cầu cứu ấy lại mang tới cho mình một tấm chồng hoàn mỹ.
ANTĐ - Trong khi đưa cậu con trai đi hỏi vợ, một người đàn ông Ả-rập Xê-út đã gặp phải một tình huống bi hài khi chính ông này lại được mời làm chú rể.
ANTĐ - Cho đến tận bây giờ, khi Hằng đã ra đi được 5 năm, tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau mất đi người em gái yêu thương. Hằng nói, tôi không có lỗi, là do em cố chấp nhưng tôi biết, tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Bởi vậy, tôi không nên và không thể sống hạnh phúc…
ANTĐ - Đang mùa cưới mà dạo này thấy ông thong dong tợn, chả bù cho mấy tháng trước, có hôm ông còn phải “giật nóng” tôi mấy trăm nghìn để đi ăn cưới. Sao vậy: bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên cưới hỏi cho con hết rồi à?
ANTĐ - Tình dục không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng nhiều bạn trẻ lại nhầm lẫn khi cho rằng “trao thân là cam kết chắc chắn cho tình yêu”. Khi ngọn lửa đam mê nguội tắt, những điều còn lại chỉ là đống tro tàn sợ hãi và đau khổ.
ANTĐ - Tộc trưởng một bộ lạc ở châu Phi có 3 người con gái, 2 người con gái lớn thông minh lại xinh đẹp, khéo léo. Đến tuổi trưởng thành, cả 2 cô đều được người ta đem 9 con trâu đến xin cưới về làm vợ.
ANTĐ - Không đi xin việc được nhưng tôi vẫn làm thêm nên vẫn có thu nhập. Mẹ chồng phát biểu một câu xanh rờn rằng tôi chỉ nói cho oai chứ không đi học báo chí làm sao viết báo được, hay viết cả tháng cũng chẳng bằng tiền con bà làm rốn một ngày.
ANTĐ - Để ngăn chặn việc suốt ngày chồng vung tiền nhà đi cho gái, lại còn đòi ly dị, người vợ đã nghĩ ra “độc chiêu” bằng cách cưới thêm cho chồng một cô vợ nhỏ.