Cười nhạt với “Tây Du Ký hậu truyện”

ANTĐ - Mùa phim Tết 2015, bộ phim “Tây Du Ký hậu truyện” made in Việt Nam đang khiến cho khán giả ít nhiều tò mò. Dàn diễn viên “khủng” cộng với sức hấp dẫn từ cái tên Tây Du Ký khiến nhà sản xuất tạm yên tâm về sức hút của bộ phim “Tây Du Ký hậu truyện”. Thế nhưng…
Cười nhạt với “Tây Du Ký hậu truyện” ảnh 1

Nhạc sĩ làm đạo diễn

Khi trailer của “Tây Du Ký hậu truyện” được tung ra, khán giả theo dõi trailer rất hào hứng và ngóng chờ bộ phim ra mắt. “Tây Du Ký hậu truyện” còn có nhiều chiến lược để gây sự chú ý tới khán giả như việc hoãn phát hành bộ phim, theo kế hoạch thì bộ phim này sẽ được cho ra mắt vào quý 3-2014. Rời ngày phát hành vào dịp Tết Ất Mùi 2015 sẽ có lợi hơn, nhưng cũng sẽ khó khăn hơn khi phải cạnh tranh với 1 loạt những tên tuổi sừng sỏ của làng điện ảnh Việt Nam. 

“Tây Du Ký hậu truyện” cũng gây tò mò bởi cái tên của đạo diễn, người tích cực thì hy vọng vào góc nhìn điện ảnh của một đạo diễn tay ngang là Nhất Trung, người tiêu cực thì không kỳ vọng nhiều vào sản phẩm đầu tay của vị tân đạo diễn này. Khán giả trước đây chỉ biết đến Nhất Trung là nhạc sĩ, nhà sản xuất những album, ca khúc hợp thị trường cho những tên tuổi ca sĩ như Minh Hằng, Tim... Lần đầu tham gia điện ảnh, Nhất Trung đã mạnh dạn mời những diễn viên có tiếng cho bộ phim của mình, nhưng tiếc rằng ngay từ khâu nội dung kịch bản, do quá chú trọng vào những tình tiết hài hước, gây cười mà “Tây Du Ký hậu truyện” không đọng lại một chút gì trong lòng khán giả.  

Một bộ phim nhạt

“Tây Du Ký hậu truyện” kể về thầy trò Đường Tăng sau khi thỉnh được chân kinh, tiếp tục trải qua kiếp nạn mới. Nhất Trung đã mời diễn viên “hot” của phòng vé những năm trước là Huy Khánh vào vai Trư Bát Giới, Trương Thế Vinh đảm nhiệm vai Tôn Ngộ Không, Dưa Leo thì nhận vai Sa Tăng… Trư Bát Giới lấy trộm gương thần, nên Tôn Ngộ Không, Sa Tăng và Trư Bát Giới đều bị giáng xuống trần gian. Các đồ đệ này đều không còn phép thần thông biến hóa nào. Cả 3 cùng bị giáng xuống thành phố hoa lệ của thế kỷ 21. Kẻ thù cũ của thầy trò Đường Tăng là Bạch Cốt Tinh lần này cũng xuất hiện, nhưng Bạch Cốt Tinh lại đội lốt tiểu thư Tố Tố. Vai diễn Bạch Cốt Tinh được tân đạo diễn Nhất Trung “chọn mặt gửi vàng” cho người đẹp Diễm My 9x. Diễm My 9x đang trở thành diễn viên chạy show kỷ lục của năm 2015 khi đây là bộ phim thứ ba cô xuất hiện, trước đó là Để mai tính 2 và Tốc độ và Đường cong… 

Phải nói rằng, “Tây Du Ký hậu truyện” có phần mở đầu khá cuốn hút khi hình ảnh Tôn Ngộ Không chui ra từ thiên thạch xuống trái đất được thực hiện khá cầu kỳ. Nhưng càng về sau thì phim lại càng nhạt và cảm giác “Tây Du Ký hậu truyện” chưa được làm nghiêm túc. Tình tiết của  phim cũng có nhiều điều thú vị, khiến khán giả cũng đã có dịp cười thoải mái khi mới vào đầu bộ phim: những tình tiết vừa cổ xưa nhưng lại hài hước ở thế giới hiện đại. Bát Giới được làm tài xế riêng cho “đại gia” Bạch Cốt Tinh Tố Tố, Bát Giới mê gái nên rất thích công việc này, ngày ngày được “luyện mắt” với thân hình bốc lửa của Bạch Cốt Tinh Tố Tố. Sa Tăng thì phải lao động cực khổ khi làm nghề rửa bát cho một quán ăn dưới gầm cầu… Với bản chất tự cao tự đại của mình, Tôn Ngộ Không bị giam vào bệnh viện tâm thần vì lúc nào cũng tự cho mình Tề Thiên Đại Thánh… Những tình tiết gây cười đó giúp khán giả thư giãn trong phần đầu, nhưng càng về sau, đạo diễn lại đi sâu vào những phần gây cười mà tạm quên đi cốt truyện chính, khiến nhiều khi khán giả không biết mình đang theo dõi phần nào của phim. 

Từ một bộ phim hành động - hài đáng chờ đợi thì “Tây Du Ký hậu truyện” lại cho người xem cảm giác là đang xem một chương trình tạp kỹ. Càng về cuối phim, yếu tố hành động càng nhạt dần, và hài hước cũng nhạt, chỉ là cố diễn trò cho khán giả cười. Khi có sự xuất hiện của Thái Thượng Lão Quân, Hằng Nga, Dương Tiễn… thì phim càng ngày càng rối. Phim cũng nhìn nhận rõ sự yếu kém về kỹ xảo, hóa trang, các nhân vật có phép thần thông mà chỉ như là “đánh lộn” ngoài đường… 

Về phần diễn xuất, Huy Khánh có thể coi là ấn tượng nhất trong dàn diễn viên của “Tây Du Ký hậu truyện”. Huy Khánh diễn hài khá duyên, làm nổi bật tính cách mê gái, ham ăn của Bát Giới. Trương Thế Vinh thì nhạt hơn, nhưng cũng mang đến đúng nét hình ảnh Tôn Ngộ Không nóng tính. Diễm My 9x thì tận dụng được tối đa nhan sắc của mình khi cởi đồ khoe lưng trong phim, còn về phần diễn xuất chỉ được coi là… tạm. Ca sĩ Khởi My trong vai Tước Nhi đã khiến khán giả khó chịu bởi chất giọng của cô, mối tình của Tước Nhi và Sa Tăng cũng không được làm rõ nét, và rất hời hợt. Đạo diễn Nhất Trung không giấu tham vọng làm những phần tiếp theo của “Tây Du Ký hậu truyện”. Bằng chứng là kết thúc của phim cũng được để theo lối mở, để khán giả ngóng chờ tiếp phần 2 của phim. Nhưng nếu cứ làm phim như phần 1 thì liệu khán giả có còn tiếp tục ủng hộ bộ phim?!