Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lan tỏa tình yêu Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù là các cây bút không chuyên nhưng tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lại khiến nhiều người thích thú vì sự thật thà, có sao nói vậy. Hà Nội hiện lên trong các bài viết như thế đôi khi khiến cho những người cầm bút chuyên nghiệp cũng cảm thấy giật mình, vì những góc nhìn tưởng như quen thuộc về Hà Nội, hóa ra lại rất đỗi lạ lẫm qua cảm nhận của những người viết nghiệp dư.

Sáng 7/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội”. Cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa tình yêu, cảm xúc, ký ức, kỷ niệm của những người đã, đang và sẽ gắn bó với Thủ đô.

Qua 4 tháng tổ chức, tính đến ngày 20/9, cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” đã nhận được hơn 700 email của độc giả, với 108 tác phẩm chất lượng được đăng tải trên chuyên mục Hà Nội Hôm nay/Báo Điện tử Dân Việt. Trong đó, tác giả nữ chiếm 40% tổng số tác giả gửi bài dự thi. Tác giả cao tuổi nhất là Nguyễn Thị Trâm (71 tuổi) đang sinh sống tại Đức. Các tác giả trẻ tuổi đều đang là sinh viên, sinh sống, học tập tại Hà Nội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Văn Công, Hà Nội

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Văn Công, Hà Nội

Ban Giám khảo cuộc thi “Ký ức Hà Nội” đã lựa chọn được 10 tác phẩm chất lượng để trao giải. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Nhớ gánh hàng hoa bán rong", tác giả Nguyễn Văn Công, Thường Tín, Hà Nội. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Bài viết là ký ức về những gánh hàng hoa của cha, của mẹ tác giả Nguyễn Văn Công mang ra nội đô Hà Nội. Những gánh hàng hoa này không chỉ mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống mà còn là nguồn thu của gia đình, nuôi lớn tác giả đến ngày hôm nay.

Tác giả Nguyễn Văn Công - người đạt giải Nhất cuộc thi chia sẻ: "Tôi cảm thấy vui và xúc động bởi đoạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Đây là ký ức tôi nghĩ và viết ngay từ đầu khi đọc được thể lệ của cuộc thi. Mỗi lần đọc lại bài mình, tôi nhớ về ngày xưa, nhớ bố mẹ đã tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Tôi luôn yêu và biết ơn Hà Nội. Hà Nội là nơi chúng tôi gắn bó, sống và làm việc".

Theo đánh giá của Trưởng Ban Giám khảo, nhà thơ Trần Đăng Khoa, các bài viết là bức tranh muôn màu của Hà Nội hôm nay. "Nó phong phú, chân thật. Có lúc rất thật thà, như chuyện có sao thì nói vậy. Ta gặp ở đây rất nhiều cảnh ngộ, từ một góc phố cổ, đến không khí chuyển mùa, rồi sắc xuân, sắc thu, cây lá ven hồ, cho đến những con người cụ thể với vẻ đẹp bình dị, như bác đạp xích lô, cô giáo già, bà bán chè chén, chợ hoa lưu động trên xe đạp… Rất đẹp và chân thành. Một sự chân thành mộc mạc".

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lưu Quang Định phát biểu tại Lễ trao giải

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lưu Quang Định phát biểu tại Lễ trao giải

Với tâm thế là một người sống, gắn bó nhiều năm ở Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc cảm nhận được cảm xúc của một số tác giả có bài viết dự thi. Theo ông, khái niệm sống và ký ức sẽ mở ra nhiều sau cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần này. Có thể một người chỉ sống ở Hà Nội trong thời gian ngắn nhưng khi xa Hà Nội họ lại thấy một Hà Nội rất gắn bó, thân thiết. Điều đó cho thấy giá trị sâu sắc của Hà Nội đã ăn sâu trong lòng mỗi người dân ít nhất một lần đặt chân đến Hà Nội.

Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lưu Quang Định cho biết, từ thành công của cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, nghiên cứu tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ II năm 2023, với tinh thần lan tỏa, hiệu quả.