Cuộc thi tìm kiếm “Thần tượng âm nhạc Việt 2012”: Chuyện ngoài giờ lên sóng

ANTĐ - Vòng đầu tiên của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt 2012” vừa khép sóng, nữ giám khảo Mỹ Tâm đã nhận về không ít lời than phiền chỉ vì cười… quá đà khi ngồi trên “ghế nóng”. 

Thành Hưng, anh chàng may mắn giành vé “vàng” lọt tiếp vào vòng thi trong

Mỹ Tâm bị “hớ” vì… cười nhiều

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nhận lời làm giám khảo vòng chung kết sân chơi năm nay cùng nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vị trí mà cô đảm nhiệm được ngấm ngầm hiểu là thay thế cho ca sĩ Siu Black sau nhiều năm chị Siu đồng hành cùng cuộc thi này. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm được kỳ vọng sẽ đem lại “gia vị” mới cho cuộc thi lần này nhưng có vẻ như “họa mi tóc nâu” vẫn chưa vượt qua được cái bóng của người tiền nhiệm - “họa mi núi rừng” Siu Black khi… cười nhiều hơn nhận xét chuyên môn. Ở tập đầu tiên vừa phát sóng, dễ dàng nhận thấy trong khi nhạc sĩ Quốc Trung góp ý thiên về giọng hát, đạo diễn Quang Dũng chủ yếu nói về phong cách trình diễn, còn Mỹ Tâm được ưu ái nhường “sóng” nhiều nhất để nhận xét thí sinh từ A đến Z thì cô gần như không tận dụng hết cơ hội này. Nhất là sau phần trình diễn của thí sinh Thanh Nga và bà mẹ một con này dẫn con gái 5 tuổi ra chào “bác” giám khảo Mỹ Tâm, nữ ca sĩ lại vừa cười vừa đáp lại: “Em chỉ là cô thôi, em không phải là bác!”.

Kiểu cười của Mỹ Tâm khiến người xem nhớ đến hình ảnh của cựu giám khảo Siu Black, thậm chí đôi lúc phải thốt lên: “Giá như Mỹ Tâm đừng cười thì duyên biết mấy!”. Về điều này thì nhiều người cho rằng lỗi cũng tại êkip dàn dựng chương trình bởi đã tập trung quá nhiều vào khả năng gây cười của Mỹ Tâm với chủ ý muốn biến cô thành một vị giám khảo hài hước như chị Siu trước kia. Còn với Mỹ Tâm, ở vị trí hợp thành “bộ ba quyền lực”, cô không “nhịn” được cười cũng chỉ với suy nghĩ đơn giản: “Tôi thấy các bạn có được cảm xúc rất chân thành, hồn nhiên và vô tư”.

Câu chuyện của chiếc vé “vàng”

Ngay từ vòng thử giọng bên ngoài, nhiều người đã nhận ra sự xuất hiện của một gương mặt đặc biệt. Đó là anh chàng vận động viên Wushu sinh năm 1992 - Nguyễn Thanh Tùng, gương mặt không xa lạ gì trong làng thể thao Việt Nam với việc từng giành nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi đó châu Á và thế giới. Ít ai biết rằng dù bén duyên môn thể thao đó từ năm 11 tuổi nhưng Thanh Tùng vẫn nung nấu mơ ước đeo đuổi niềm đam mê nữa, đó là ca hát và chơi piano. Thanh Tùng chia sẻ lúc đầu anh không có ý định ghi danh tham dự sân chơi âm nhạc này nhưng nhiều người “xúi” nên liều đăng ký thi. Và rồi anh đã vượt xa cái đích ngắm ban đầu là: “muốn được vào vòng trong để thử cảm giác được đứng trên sân khấu lớn thế nào” với việc chiếm được cảm tình của cả 3 vị giám khảo lẫn người xem bằng giọng hát ngọt ngào truyền cảm. 

Ngay khi nhận được chiếc vé “vàng” đầu tiên đi tiếp vào vòng trong cũnng là lúc Thanh Tùng bận rộn thi đấu ở giải Vô địch Wushu châu Á diễn ra vào cuối tháng 8 này. Với anh thì việc đi thi “Idol” lần này còn bởi anh nhận thấy giữa Wushu và âm nhạc có nét giao thoa khi đều là những bộ môn biểu diễn mà người trình diễn cần phải thực sự tự tin và yêu quý những gì mình đang làm và đang thể hiện. Với việc được giành cơ hội thử sức trên sân khấu lớn, anh cũng sẽ cố gắng tập luyện và hoàn thiện hơn nữa để không phụ sự tin yêu của ba vị giám khảo và khán giả. 

Cũng trong tập đầu tiên vừa phát sóng, có một chiếc vé “vàng” nữa nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người, đó là chàng sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – Nguyễn Thành Hưng khi anh là thí sinh duy nhất giành vé “vàng” với ca khúc “Tìm về lời ru” do chính mình tự sáng tác và trình diễn. Ban đầu Thành Hưng chỉ lọt vào “mắt xanh” của giám khảo Mỹ Tâm nhưng tài viết nhạc cộng chơi đàn guitar của anh đã khiến cô quyết định trổ tài thuyết phục 2 người bạn chấm thi còn lại trao cho anh cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Và rồi đích thân “họa mi tóc nâu” đã gọi điện thoại thông báo với Thành Hưng về việc anh sẽ có mặt tại vòng thi sắp tới, kèm với việc chia sẻ một vài kinh nghiệm giúp anh trưởng thành và tiến bộ hơn. Cũng bởi vậy mà Thành Hưng được xem là thí sinh may mắn nhất tại vòng thi đầu tiên này!